Cận cảnh trang trại của cậu bé đi chân giả ngày nào

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/08/2020 11:08 GMT+7

Trang trại của cậu bé đi chân giả ngày nào Hồ Văn Lung (thôn Ro Ró 1, xã A Vao, H.Đakrông, Quảng Trị), đã thành hình trên đồi Cơn Mung với bao hy vọng…

Ngày 20.8, vượt hơn 120 km, phóng viên Báo Thanh Niên lại đến với bản Ro Ró 1. Sau 2 tháng, người viết có dịp gặp lại em Lung (cậu bé lê lết trên đất thông qua bài viết Ước mơ vượt núi đăng trên Thanh Niên từ năm 2010), với nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của gia đình, mạnh thường quân, trang trại của Lung giờ đã thành hình giữa núi rừng…

Ngôi nhà đơn sơ của Lung được dựng trên đồi cao, hướng về thung lũng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lung tự nấu ăn và lo cho trang trại đang thành hình của mình

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lung đã dựng một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao, hướng về phía thung lũng, cậu sống một mình cùng chú chó con. Hồ cá mà cậu hì hục đào, nay đã thấy những con cá rô phi đầu tiên. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại nghe tiếng những con dê trong chuồng...

Lung đi mua bò của người dân trong bản

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cuối cùng, Lung cũng chọn được con bò ưng ý về nuôi

ẢNH: N.P

Sáng 20.8, đại diện Báo Thanh Niên còn trao cho Lung một “tài sản lớn”, đó là một chú bò con trị giá 15 triệu đồng. Đây là món quà của ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt (trụ trì Chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) dành tặng cho Lung sau đọc bài báo Hành trình của cậu bé chân giả đăng trên Thanh Niên ngày 17.8, với dặn dò "nuôi bò hãy để chúng sinh sản, lấy phân, trồng rau…".

Anh Đặng Quang Toàn (Đại diện tổ chức Renew) và Lung bên món quà là những chú dê

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cho dê ăn - một công việc thường ngày của Lung

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khỏi phải nói, chàng trai tật nguyền nay đã 21 tuổi đã vui đến nhường nào khi giấc mơ về một trang trại ở chính bản làng mình đã thành hình. Điều cậu còn thiếu bây giờ là một tình yêu, một người khác giới cùng sống dưới mái nhà đơn sơ này.

Lung bảo cứ phấn đấu làm lụng rồi tình yêu sẽ đến

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

“Việc của em bây giờ là cố gắng làm lụng, rồi dê sẽ đẻ con, bò sẽ đẻ nghé…, nếu điều kiện khá lên, chắc sẽ có người ngó đến mình”, Lung nói.
Trước đó, Lung đã được bạn đọc Báo Thanh Niên đưa vào Huế phẫu thuật, đeo chân giả, đi học. Cậu đã có hành trình học tập, học nghề, và đi làm ở Huế, TP.HCM…, sau đó trở về bản làng của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.