Bé trai bám dưới gầm xe tải xuyên đêm để trốn khỏi làng

24/08/2018 16:28 GMT+7

Để chạy khỏi làng ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), bé trai 9 tuổi đã kiên trì bám dưới gầm xe tải 18 bánh suốt 8 giờ liên tục trước lúc bị phát hiện khi tài xế dừng lại ở một nhà máy.

Vào thời điểm bị phát hiện, đứa trẻ từ chối chui ra khỏi xe, theo trang tin Xiaoxiang Morning News hôm 22.8.
Tuy nhiên, các công nhân tại nhà máy đã tìm cách đưa bé ra ngoài trong tình trạng toàn thân dính đầy dầu mỡ và bồ hóng. Đứa bé từ chối nói tên họ cũng như địa điểm mà nó bắt đầu trốn trong gầm xe.
Cảnh sát thành phố Mịch La thuộc tỉnh Hồ Nam đã đưa bé trai về đồn và tiến hành tìm kiếm người thân. Sau một thời gian, đứa trẻ đã chịu cung cấp tên, Xiaoneng, và số điện thoại cũng như họ của cha.
Xiaoneng trong tình trạng nhếch nhác sau 8 giờ bám gầm xe Chụp từ clip
Một giáo viên địa phương đã nhận ra học trò khi đọc bản tin và liên lạc với cảnh sát. Hóa ra Xiaoneng đã lẻn bò lên xe trong lúc chiếc xe tải ngừng lại ở thị trấn Sâm Châu của tỉnh Hà Nam vào khoảng 23 giờ vào cuối tuần qua.
Cậu bé bám ở gầm xe suốt đêm, trải qua khoảng 1.000 km đường trước khi bị phát hiện vào 7 giờ sáng hôm sau.
Theo báo chí địa phương, cha mẹ của Xiaoneng đã ly dị. Cậu sống với bà trong lúc cha rời khỏi làng làm việc. Người cha cho hay đây không phải là lần đầu tiên cậu bé tìm cách chạy trốn.
Cảnh sát Mịch La đã sắp xếp đưa cậu bé về địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.