10X Hà Nội bỏ hàng chục triệu để trở thành siêu anh hùng

Lê Nam
Lê Nam
11/01/2021 14:03 GMT+7

Nguyễn Anh Đức, 20 tuổi, có niềm đam mê lớn với hình tượng các siêu anh hùng. 10X Hà Nội bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua các bộ trang phục từ nước ngoài về để hóa thân thành các huyền thoại trong thế giới điện ảnh.

Ẩn sau bộ trang phục Captiain America - nhân vật huyền thoại trong loạt phim siêu anh hùng bom tấn của vũ trụ điện ảnh Marvel, chàng trai 20 tuổi Nguyễn Anh Đức lộ nụ cười tươi cuốn hút người xem. Sở hữu vóc dáng cao lớn, thần thái đĩnh đạc hoàn toàn phù hợp với hình tượng hóa thân.
Chính yếu tố này đã giúp 10X Hà Thành giành ngôi vị Á quân trong một cuộc thi Cosplay (mặc trang phục và hóa thân thành các nhân vật hư cấu) chuyên về siêu anh hùng, lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 12.2020 vừa qua. Dù vượt 2.000 km để tham dự một cuộc thi dành cho cộng đồng cosplay, nhưng Anh Đức cảm thấy hạnh phúc vì được hóa thân thành những siêu anh hùng nổi tiếng thế giới - một trong những đam mê lớn nhất cuộc đời của Đức. 

10X Hà Nội bắt đầu tham gia các lễ hội cosplay từ khi lên đại học và rất thích hóa thân thành các siêu anh hùng

NVCC

Mê siêu anh hùng từ bé

Anh Đức, hiện sống tại Hà Nội, cậu là sinh viên khoa kinh tế, Trường ĐH Thương mại. Từ những ngày học cấp THCS, tình cờ xem được những đoạn phim của các cosplayer, Đức đã thích thú và bắt đầu tìm hiểu về bộ môn này. Cậu dành nhiều thời gian tìm hiểu, luyện tập và dần hình thành niềm đam mê với những hình tượng hư cấu trong truyện tranh, điện ảnh. Mãi đến khi lên đại học, ao ước được “trở thành” siêu anh hùng mới thành hiện thực khi Đức bắt đầu được tham gia các lễ hội cosplay.

Nuôi dưỡng sở thích copslay thành siêu anh hùng từ THCS, đến nay anh chàng đã được thỏa mãn niềm đam mê này mỗi ngày

NVCC

Nụ cười tươi, dáng người cao ráo, rắn rỏi giúp Đức có nhiều lợi thế khi diện các bộ trang phục siêu anh hùng - thường là bộ đồ bó sát, tôn lên vóc dáng, thần thái của các anh hùng. Vì vậy, ngay từ cuộc thi đầu tiên tham gia, Đức đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của cộng đồng yêu cosplay tại Việt Nam.

Trong hình tượng Đội trưởng Mỹ, Anh Đức (ngoài cùng bên trái) đã ghi dấu ấn mạnh trong cộng đồng cosplay phía Nam với nụ cười tươi và thần thái thu hút

NVCC

Cuối tháng 12 vừa qua, Đức cùng người bạn thân vượt 2.000 km để vào TP.HCM tham gia một cuộc thi cosplay quy mô lớn, có thâm niên tổ chức 10 năm nay dành cho các tín đồ yêu thích anime và cổ trang. Năm nay, cuộc thi lần đầu tiên mở rộng sang thể loại siêu anh hùng, đúng với sở trường của anh. Vì vậy không chần chừ, Đức quyết tâm mang đồ đạc vào "chinh chiến" với bạn bè khu vực phía Nam. Kết quả là Đức giành được ngôi vị Á quân đầy thuyết phục. Để có được giải thưởng trên, ngoài thần thái cuốn hút, màn biểu diễn thể hiện được đúng tinh thần của nhân vật hóa thân thì mọi người cũng chú ý khá nhiều đến bộ đồ mà Đức diện. Không giấu diếm, Đức thành thật chia sẻ bộ trang phục Captiain America có giá lên tới 25 triệu đồng. Đức phải dành nhiều công sức mới có thể đặt mua được từ nước ngoài về.

Siêu anh hùng thế giới "đổ bộ" Sài Gòn: Batman về nhất, kế sau là Captain America!

“Mình có tham khảo và hỏi các bạn cosplayer ở nước ngoài để tìm nguồn đồ ở đâu cho sát với phim nhất, từ chất liệu cho đến các phụ kiện nhỏ... Cho nên mình đã rất tâm huyết vào bộ đồ này và có sự đầu tư cao nhất từ trước đến nay”. Được biết, bộ đồ được đặt mua từ một cửa hàng tại Pakistan, chiếc mũ được mua từ bang Florida (Mỹ), còn bộ khiên may mắn mua được từ một studio ở Hà Nội.

Tủ đồ siêu anh hùng hàng trăm triệu

Để phục vụ cho việc hóa thân thành các siêu anh hùng, Đức còn dày công tìm hiểu và sắm nhiều bộ trang phục khác. Đến nay, tủ đồ của anh chàng có tới 10 bộ đồ siêu anh hùng khác nhau. Có thể kể đến các bộ trang phục như Siêu nhân Bạc, Batman, Captain America, Black Panther... Mỗi bộ đồ có giá từ 10-15 triệu đồng.

Bộ trang phục có giá 25 triệu được 10X Hà Nội bỏ nhiều công sức tìm kiếm, đặt mua giúp cậu đạt giải Á quân cuộc thi copslay siêu anh hùng tại TP.HCM

Lê Nam

Chi phí để cosplay vào đồ siêu anh hùng không hề rẻ, thậm chí cao hơn nhiều so với các thể loại cosplay khác. Đức đã tranh thủ đi làm thêm, đồng thời tiết kiệm các chi tiêu cá nhân để theo đuổi niềm đam mê. Đức cho biết sẽ vẫn tiếp tục làm đầy thêm tủ đồ với các hình tượng siêu hùng khác mà cậu yêu thích.
Điều may mắn là niềm đam mê hóa thân thành siêu anh hùng của Đức được bố mẹ rất ủng hộ. “Bố mẹ mình hiểu cosplay là một thú vui lành mạnh, giúp mình giao lưu và quen thêm được nhiều bạn có cùng đam mê, cùng nhau phát triển và đẩy mạnh cộng đồng cosplay ở Việt Nam phổ biến hơn”, Đức nói.

Anh Đức hóa thân thành người nhện trong một sự kiện tại Hà Nội mới đây

NVCC

Á quân cuộc thi hóa thân thành siêu anh hùng lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM chia sẻ: “Để hóa thân thành hình tượng mình mong muốn thành công, ngoài trang phục đẹp mắt thì còn cần phải chú ý đến biểu cảm, sắc mặt khi trình diễn. Điều quan trọng nhất là phải lựa chọn những nhân vật phù hợp với bản thân để đạt hiểu quả cao nhất". 

Cậu cũng thường xuyên rủ bạn bè cosplay thành siêu anh hùng trong những ngày cuối tuần

NVCC

Hiện tại, ngoài việc học tập trên trường, Đức vẫn tham gia đều đặn các cuộc thi copslay, mỗi bức ảnh được lưu lại qua mỗi chương trình đều để lại ấn tượng với bạn bè, người thân. 10X đang lên kế hoạch để xây dựng bộ đồ siêu anh hùng riêng. “Một hình tượng quen thuộc với mọi người và mình sẽ sớm cho ra mắt trong thời gian tới”, Đức bật mí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.