Giết người rồi đi thẳng ra công an phường đầu thú

Lê Tân
Lê Tân
10/03/2020 20:04 GMT+7

Sau khi giết chết người đàn ông hiền lành, hung thủ đã đi thẳng ra công an phường đầu thú .

Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Theo Công an quận Ngô Quyền, vụ án xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 10.3, tại ngõ 179 đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.
Theo đó, khi ông Lê Đức Bình (64 tuổi, ở số nhà 6/28/179 đường Lê Lợi) đang ngồi trước cửa nhà thì bị Trần Đức Minh (35 tuổi, ở tổ dân phố 28, cụm 4, phường Đông Khê) dùng dao đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong.
Sau khi gây án, Minh đi ra Công an phường Gia Viên đầu thú.
Theo người dân, trên đường ra đầu thú, Minh còn nói với một số người là “tao tha chết cho mày đấy”.
Người dân sống và bán buôn bán trong ngõ 179 cho biết, Trần Đức Minh mới đi tù về và hay lảng vảng tại ngõ này. Minh thường xuyên có hành vi bất thường, chửi bới lung tung. Có người còn cho biết, Minh nghiện ma túy đá.
Trong khi đó, ông Lê Đức Bình là một người rất hiền lành, được người dân yêu quý. Ông Bình từng nhiều năm làm tổ trưởng tổ dân phố.
Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.