Giật mình chuyện 'yêu' của sinh viên: Lạnh lùng 'có thai thì bỏ'

04/10/2016 09:13 GMT+7

'Chúng em không thích dùng bao cao su nên cứ áp dụng phương pháp tính ngày rụng trứng cho nhanh. Nếu lỡ có thai thì bỏ. Bây giờ mọi thứ dễ dàng...', nữ sinh đại học năm 3 lạnh lùng nói.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Việt Nam trong nhóm nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân dẫn đến con số đau lòng này là việc thiếu kiến thức về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản trong giới trẻ. Mời bạn đọc theo dõi loạt bài: #GIẬT MÌNH CHUYỆN 'YÊU' CỦA SINH VIÊN

Ngày cuối tháng 9, chúng tôi tìm đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, nơi thường lắng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ về chuyện tình yêu và tư vấn cho các học sinh, sinh viên về sức khỏe sinh sản. Tiếp chúng tôi là cô cử nhân hộ sinh Tiêu Thảo Ngân, chuyên viên tư vấn, người có nhiều năm tiếp xúc và lắng nghe tâm sự của bạn trẻ ở các điểm trường THPT, Cao đẳng, Đại học tại Sài Gòn.  

Thảo Ngân chia sẻ với Thanh Niên những câu chuyện đầy bất ngờ về tình yêu, quan niệm tình dục và lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Chưa 'quan hệ' vẫn sợ có thai

Đó là câu chuyện dở khóc dở cười của N., một nam sinh đang học ở quận Thủ Đức. Vốn là chàng trai có ngoại hình thu hút lại luôn dẫn đầu về thành tích học tập trong lớp, N. được nhiều bạn nữ chú ý. Trong đám đông những người hâm mộ N., M. là cô gái cuồng si nhất.

Sau thời gian dài tiếp cận, M. cũng dần chiếm được tình cảm của cậu bạn cùng lớp. Tình yêu tuổi “gà bông” không chỉ có những giây phút lãng mạng, dễ thương trong sáng mà còn có cả những tò mò về “chuyện ấy”. Tuy nhiên, cả hai chỉ mới dừng lại ở những "va chạm" bên ngoài khi có cơ hội ở gần gũi nhau.

Yêu được một thời gian, N. nói lời chia tay bạn gái vì cậu muốn tập trung vào chuyện học. Đặc biệt là trong giai đoạn cuối cấp 3, khi cả hai đứa đang đứng trước những kỳ thi quan trọng, mang tính bước ngoặc trong đời.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Không chấp nhận chuyện chia tay, M. tìm mọi cách để níu kéo tình yêu, thậm chí nhiều lần cô gợi ý bạn trai quan hệ tình dục khi cả hai có cơ hội ở cùng nhau. Song, N. vẫn kiên quyết từ chối.Những ngày sau đó, cô bé liên tục nhắn tin N. thông báo đã có thai, đòi tự tử và có những hành động uy hiếp đối phương.

Mặc dù hiểu rằng, nếu không có quan hệ trong thì không thể mang thai, song N. vẫn rất lo lắng. Những lúc bạn gái nhắn tin thông báo trễ kinh, buồn nôn hay cảm thấy khó chịu ở đâu đó… N. hoang mang cực độ. Trong quãng thời gian này, em tìm đến Thảo Ngân để trút bầu tâm sự, điều mà em khó có thể thổ lộ cùng gia đình, bạn bè, vừa tìm các hiểu kiến thức về việc mang thai ở nữ giới.

“Em ấy đã rất sợ hãi. Chúng tôi nói chuyện và giữ liên lạc với nhau trong suốt 3 tháng liền”, Thảo Ngân kể.

Sau khi thấy mọi chiêu trò của mình đưa ra không hiệu quả, M. dứt hẳn các hành động uy hiếp bạn trai. Nam sinh tiết lộ, đây không phải lần đầu cậu bị bạn gái “cưỡng yêu” theo cách dọa có thai, đòi tự tử. Nhưng lần này, sự sợ hãi được đẩy lên mức đỉnh điểm.

Ảnh minh họa: Shutterstock

“Thật may khi cuối cùng hai học sinh ấy đã trở lại học tập bình thường. Cuối kỳ, bạn nam đứng trong top 5 học sinh giỏi của lớp. Tôi cảm thấy vui vì những chia sẻ của mình đã giúp em được phần nào trong giai đoạn khó khăn, dũng cảm đương đầu với những khủng hoảng tâm lý”, chuyên viên tư vấn chia sẻ.

Phá thai là chuyện nhỏ

 Những tưởng việc các bạn trẻ tiếp cận với chuyện yêu sớm thông qua internet, sách báo… thì sẽ tự trang bị cho mình những biện pháp phòng tránh thai hiệu quả. Song, thực tế lại cho thấy điều ngược lại: Giới trẻ lại thờ ơ với việc ngừa thai và xem thường sức khỏe của chính mình.

Nguyễn Thị H., sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở Sài Gòn, là một trong những trường hợp như thế. Cô tìm đến khoa Kế hoạch hóa của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM để phá thai. Điều đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu cô gái đến địa chỉ này.

Khi được chuyên viên tư vấn hỏi rằng vì sao không áp dụng biện pháp ngừa thai khi quan hệ tình dục, H. hồn nhiên đáp: “Chúng em không thích dùng bao cao su nên cứ áp dụng phương pháp tính ngày rụng trứng cho nhanh. Nếu lỡ có thai thì bỏ. Bây giờ mọi thứ dễ dàng, chỉ cần uống một viên thuốc rồi đợi ngày siêu âm lại xem thai đã ra hết chưa. Nếu phá nội khoa (uống thuốc) thì chịu khó ra máu như hành kinh cỡ 1 tuần, còn hút chân không thì nhanh, chỉ vài ngày là đi đứng, sinh hoạt lại như thường”.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Những cô gái như H. tìm đến khoa Kế hoạch hóa của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM thời gian gần đây không phải hiếm. Theo lời Ngân, gần đây, một bộ phận giới trẻ rộ lên "trào lưu" thể hiện sự từng trải trong tình trường, ai có "thành tích yêu" nhiều hơn thì được ngưỡng mộ hơn. Và để "thể hiện mình", các cô gái trẻ lấy số lần phá thai làm "chiến tích tình trường". Thực trạng này đang khiến những người làm công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản như Ngân trăn trở rất nhiều.

“Ông bà mình nói: một lần sảy bằng bảy lần sanh. Thai đang phát triển bình thường bỗng nhiên gặp tác động từ bên ngoài, đương nhiên sẽ gây ra những tác động xấu đến cơ địa của cá nhân người phá. Thậm chí, có những bạn bị băng huyết sau khi bỏ thai nghiêm trọng đến nỗi phải nhập viện để cắt bỏ tử cung, chấp nhận vĩnh viễn không bao giờ mang thai được nữa”, Thảo Ngân cảnh báo. 

Gần 4 giờ chiều một ngày giữa tuần, quầy phát số thứ tự ở khoa Kế hoạch hóa và gia đình nằm ở khu M bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã ngừng làm việc nhưng người chờ đến lượt vào khám vẫn kín hai dãy ghế. Ngoài vài phụ nữ tìm đến khoa để đặt vòng, còn lại đa phần các cô gái có mặt ở đây là để phá thai... Mời bạn đọc đón xem bài tiếp theo trong: #GIẬT MÌNH CHUYỆN 'YÊU' CỦA SINH VIÊN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.