Giáo viên thóa mạ phụ huynh trước lớp, nam sinh xấu hổ không đến trường

Bắc Bình
Bắc Bình
04/11/2019 21:08 GMT+7

Sau khi bị giáo viên thóa mạ mẹ mình trước lớp, nam sinh Nguyễn Phúc Ng., lớp 7A13, Trường THCS Nguyễn Trung Trực rất xấu hổ , không chịu đến trường nữa.

Trong đơn phản ánh gửi PV Báo Thanh Niên ngày 4.11, bà Nguyễn Thị Thảo Sương, phụ huynh em Nguyễn Phúc Ng., học sinh lớp 7A13, Trường THCS Nguyễn Trung Trực (TT. Bến Lức, H.Bến Lức, Long An) khẳng định bản thân bà cũng là người làm việc trong lĩnh vực sư phạm tại H.Bến Lức và vợ chồng bà cũng rất kính trọng nghề giáo. Tuy vậy, hành vi thóa mạ bản thân và gia đình bà trước mặt con trai bà của thầy Nguyễn Minh H., dạy môn vật lý, Trường THCS Nguyễn Trung Trực khiến cho bà vô cùng bức xúc.

Theo lời bà Sương và cháu Ng., câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra trong giờ vật lý của thầy H. vào ngày 2.11. Khi đó, thầy H. đã nói trước lớp 7A13 rằng bà Sương là một người có tâm địa độc ác khi đã "tuyên bố nếu học sinh nào khiến thầy H. tức lên tăng xông bà sẽ đãi uống trà sữa”. Đồng thời, thầy H. đã so sánh về tài sản, địa vị xã hội bản thân, gia đình mình với gia đình bà Sương nhằm mục đích thóa mạ. “Sau buổi học đó, con tôi đã về nhà vừa khóc vừa nói với vợ chồng tôi rằng nó không còn đủ tự tin đến lớp vì xấu hổ, ngại ngùng trước thái độ của bạn bè cùng lớp...”, bà Sương kể.

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

ẢNH: BẮC BÌNH

 
Cụ thể, trong giờ học Anh văn do bà dạy tại một trường quốc tế trên địa bàn H.Bến Lức, các em có kể với nhau về chuyện thầy H. từng có hành vi thái quá với học sinh rồi bị một em học sinh phản kháng quyết liệt đến độ thầy tăng huyết áp nhập viện.
Sau đó, trong tiết học vật lý do thầy H. dạy, một nữ sinh (có học lớp Anh văn của cô Sương) đã kể với thầy H. rằng “cô Sương treo thưởng nếu ai làm thầy H. tức lên tăng xông sẽ được cô đãi trà sữa”.
Đến ngày 2.11 vừa qua, thầy H. đã thóa mạ cô Sương trước mặt của Ng. và các học sinh lớp 7A13.

“Bằng danh dự, tôi khẳng định mình không hề có bất cứ lời nói nào bất kính về thầy H. chứ đừng nói chuyện treo thưởng một cách trơ trẽn như thế. Tôi rất buồn vì cách cư xử của thầy H. khi chỉ mới nghe lời kể của học sinh mình mà đã vội vàng tin. Thầy H. có thể gặp tôi chứ không nên thóa mạ tôi trước mặt các em, đặc biệt là con trai tôi. Với vai trò là một giáo viên, tôi cho rằng câu chuyện trên lớp của thầy mà gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề đến học sinh như vậy là không nên chút nào. Tôi không hiểu sao thầy H. lại có thể thực hiện hành vi như vậy, vô tình đánh mất hình tượng người thầy đối với học sinh của mình”, bà Sương bức xúc.

Bà Sương cho biết, ngay sau khi nhận tin từ con trai bà rất lo lắng. Bà khuyên Ng. đi học bình thường nhưng em không chịu đi học. Bà cũng đã báo tình hình con mình với nhà trường.

Hôm 3.11, bà Sương nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm em Ng. thông báo rằng vào 2 giờ chiều 4.11, hiệu trưởng nhà trường mời bà và em Ng. đến trường để giải quyết vụ việc. Tuy vậy, sáng nay thầy hiệu trưởng đã gọi điện cho bà thông báo vì bận đi công tác nên hủy hẹn.

Cũng theo bà Sương, thầy hiệu trưởng có nói bà động viên cháu Ng. đi học lại vì chuyện "đâu có gì to tát".

Chiều 4.11, PV Báo Thanh Niên đến Trường THCS Nguyễn Trung Trực xác minh nhưng một thành viên Ban giám hiệu nhà trường cho biết không có chức năng phát ngôn báo chí.

Trao đổi qua điện thoại, thầy Nguyễn Thành Dững, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực, cho biết đã nắm sơ bộ về vụ việc nhưng do bận đi công tác nên đã hẹn lại phụ huynh học sinh Ng. vào ngày khác.

“Tôi nắm thông tin sơ bộ thì thầy H. và phụ huynh em Ng. nói khác nhau. Khi chúng tôi xác minh, đối chất từ các bên sẽ có thông tin đến báo”, thầy Dững nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.