Giáo viên đi bộ đến trường dọn bùn sau lũ: 'Nước rút đến đâu, dọn đến đó'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/10/2022 17:51 GMT+7

Để kịp đón học sinh quay trở lại trường học sau lũ, giáo viên tại Thừa Thiên-Huế đang gấp rút dọn bùn. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường đến trường vẫn đang ngập lụt nên họ phải đi bộ nhiều km.

Ngày 17.10, nhiều trường tại Thừa Thiên-Huế bắt đầu cho học sinh đi học trở lại sau lũ. Tại những nơi nước vừa rút, giáo viên đang tất bật dọn bùn, làm vệ sinh phòng học để kịp đón học sinh quay trở lại trường.

Nhiều giáo viên tham gia dọn bùn tại trường học sau lũ

LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực thấp trũng hạ nguồn sông Bồ (TX.Hương Trà), nhiều tuyến đường vẫn bị nước lũ bủa vây, gây khó khăn cho việc đi lại của nhiều người, bao gồm những giáo viên đang trên đường đến trường làm vệ sinh.

Nhiều tuyến đường ngập lụt không thể di chuyển bằng xe máy

LÊ HOÀI NHÂN

Một khu chợ tại hạ nguồn sông Bồ vẫn còn ngập sâu

LÊ HOÀI NHÂN

Tại Trường tiểu học số 2 Hương Toàn (TX.Hương Trà), sau khi nước lũ vừa rút khỏi các phòng học, cán bộ, giáo viên đã khẩn trương dọn vệ sinh. Với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân và một số phụ huynh, việc đẩy bùn đất, dọn dẹp vật dụng tại các phòng cũng được triển khai nhanh chóng.

Cô Trần Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Hương Toàn, cho biết, trong các ngày 14-15.10, mưa lớn khiến nước lũ lên cao khoảng 1,5 m, ngập lên nhiều phòng học ở các dãy tầng 1. Tuy nhiên, vì trước khi lũ vào, giáo viên đã chủ động kê bàn ghế, các vật dụng học tập nên không bị thiệt hại nhiều.

Cô Trần Ngọc Anh làm vệ sinh sau khi nước lũ rút

LÊ HOÀI NHÂN

Nhờ đó, công tác làm vệ sinh trong hôm nay trở nên đỡ vất vả. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện tại là lượng lớn bùn đất "khủng" đang đọng lại trước sân trường.

“Với phương châm nước đến đâu dọn đến đó, bây giờ chúng tôi sẽ chờ nước sân rút để dọn bùn dần, trong hôm nay sẽ làm liên tục để đến ngày mai hoàn thành, kịp đón học sinh đi học trở lại”, cô Ngọc Anh nói.

Đến trưa 17.10, sân trường vẫn đang bị ngập nước

LÊ HOÀI NHÂN

Dọn bùn sau lũ đã vất vả, nhưng để giáo viên đến được các điểm trường này cũng nhọc nhằn không kém. Nhiều giáo viên chia sẻ, vì nhiều đoạn đường đang còn ngập, không thể đi xe máy nên họ đã đi bộ hơn 2 km, nhiều trường hợp xe bị chết máy phải dắt bộ một đoạn dài trong nước lũ.

“Dẫu khó khăn nhưng mỗi người một tay nên cũng nhanh xong thôi. Trưa nay, chúng tôi sẽ cùng ăn trưa tại trường, đến đầu giờ chiều sẽ dọn dẹp lớp bùn đất còn đọng lại”, một giáo viên vui vẻ nói.

Giáo viên dọn dẹp vệ sinh để kịp đón học sinh đi học trở lại

LÊ HOÀI NHÂN

Để kịp đón học sinh đi học trở lại sau lũ, dù vất vả họ vẫn vui vẻ làm hết mình với phương châm "nước rút đến đâu, dọn đến đó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.