Giao thừa Quý Mão 2023 ở TP.HCM: Ai cũng vội một chút, 'cày' cật lực đến sát giao thừa

21/01/2023 20:35 GMT+7

Chỉ còn vài giờ nữa chúng ta sẽ chính thức chào đón giao thừa Tết Quý Mão 2023. Chiều tối 30 tết, đường phố TP.HCM có những dòng xe quay vội về nhà đoàn tụ cùng người thân, có những người vẫn còn ngoài đường vất vả mưu sinh.

“Tết mà, cỡ nào cũng về với gia đình!”

Thời điểm này, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vắng bóng xe. Bên cạnh dòng người đổ về trung tâm vui chơi, chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, nhiều người quyết định trở về nhà quây quần bên gia đình, người thân. Những người bán hàng rong, shipper, tài xế công nghệ… vẫn còn vã mồ hôi mưu sinh ngoài đường.

Đường phố TP.HCM chiều tối 30 tết với những dòng xe đi vội về nhà cho kịp giao thừa.

cao an biên

Những shipper vẫn còn miệt mài với công việc để kiếm thêm thu nhập.

cao an biên

Anh Lê Nhật Hoàng Duy (28 tuổi, ngụ Q.10) vừa hoàn thành một cuốc chở khách về nhà trên đường 3 Tháng 2. Tấp xe vào một góc đường, anh Duy vừa chờ “nổ” đơn mới, vừa nghỉ mệt vì những ngày qua anh luôn làm việc “hết công suất”.

Tài xế công nghệ này tâm sự rằng tết năm nay, anh cùng vợ và các con ở lại TP.HCM đón giao thừa thay vì về quê Thanh Hóa bởi nhiều lý do. Để trang trải nhiều chi phí, anh quyết định làm việc tối đa những ngày tết để có thêm đồng ra đồng vào.

Nhiều người dân tập trung ở Nhà thờ Đức Bà (Q.1) để chụp ảnh, du xuân.

cao an biên

Những gia đình đi dạo phố trong buổi chiều cuối cùng của năm Nhâm Dần.

cao an biên

Mang "tết" về nhà cho kịp giao thừa.

cao an biên

“Giao thừa mà, không về quê thì mình chạnh lòng lắm chứ. Nhưng mỗi người mỗi cảnh, khó khăn lắm vợ chồng tôi mới quyết định ở lại đây. Vợ tôi thì đã nghỉ việc từ ngày 27 tết, giờ đang lo lặt vặt trong nhà trọ với chăm con, còn tôi thì vẫn làm. Làm thì làm, nhưng cỡ nào thì lát nữa cũng về với gia đình để ăn một bữa cho ngon với vợ và các con”, anh dự tính.

Năm mới, anh không mong gì hơn gia đình luôn hạnh phúc, đầm ấm, năm mới làm ăn khấm khá để chăm lo cho cuộc sống của các con được tốt hơn.

Nhiều tuyến phố vắng vẻ chiều 30 tết.

cao an biên

Tài xế làm việc "hết công suất".

cao an biên

Cách chỗ anh Duy không xa là hàng nước nhỏ của bà Bùi Ngọc Liên (52 tuổi). Thời điểm này, bà vẫn tranh thủ bán, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Chỉ vào căn nhà nhỏ bên trong hẻm, bà nói mọi thứ cho đêm giao thừa đã được bà chuẩn bị xong.

Bán nước mấy chục năm nay, hiếm khi nào bà nghỉ, ngay cả những dịp tết như thế này. Để có thêm thu nhập, bà Liên lấy thêm một số bao lì xì để bán. Trước thời khắc giao thừa cận kề, nhìn đường phố TP.HCM phía trước hẻm vắng vẻ hơn ngày thường, bà thấy rõ được không khí tết, trong lòng cũng thấy phơi phới.

Bà Liên bán xuyên tết.

cao an biên

“Với tôi, tết hiếm khi đi đâu chơi lắm. Ở nhà với người thân là nhất. Đêm nay là đêm giao thừa đặc biệt nhất trong đời tôi, khi lần đầu tôi không còn mẹ cạnh bên. Nhớ năm nào bà cũng cùng tôi chuẩn bị, vậy mà…”, bà Liên chạnh lòng khi nhắc tới người mẹ quá cố.

“Hẹn mẹ tết sau…”

Anh Sơn (27 tuổi, ngụ Q.12) chiều tối nay vẫn miệt mài với những chuyến xe ôm chở khách. Quê ở Quảng Trị, suốt 2 năm nay, anh chàng shipper không về nhà. Tết này, vì hoàn cảnh nên anh vẫn ở lại “cày” cho đến giờ này.

“Sau tết, chị tôi làm đám cưới nên chắc lúc đó tôi sẽ về luôn. Còn bây giờ về, ít ngày lại về nữa thì mình không đủ khả năng. Thôi thì tết này, giao thừa này ráng chạy được cuốc nào hay cuốc đó, cũng là cách để tôi thấy đỡ cô đơn, đỡ buồn hơn. Mệt quá thì mình về trọ rồi ngủ cho qua giao thừa”, anh tâm sự.

Anh Sơn không về quê năm nay.

cao an biên

Với anh Sơn, không có niềm hạnh phúc nào bằng việc được đoàn tụ cùng gia đình trong đêm giao thừa. Anh tự hứa sẽ cố gắng để có điều kiện hơn, hẹn mẹ và gia đình ở cái tết năm sau. Tài xế cũng gửi lời chúc tới tất cả mọi người một năm mới 2023 với những điều tốt đẹp nhất.

Còn ông Hải (44 tuổi) sống không nhà ven đường 3 Tháng 2 (Q.10) thì nói rằng giao thừa năm nay, ông cảm thấy hạnh phúc vì được nhiều mạnh thường quân, người tốt bụng cho bánh trái, đủ để ông đón cái tết ấm.

Nhiều người mưu sinh vào ngày tết.

cao an biên

“Vì hoàn cảnh riêng, tôi sống lang thang nhiều năm nay, xem đường phố là nhà. Nhưng tôi không chạnh lòng vì Sài Gòn có nhiều người tốt thương và giúp mình, nhất là những dịp này. Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui!", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.