Giao lưu ra mắt sách cùng tác giả Isabelle Müller tại Đường sách TP.HCM

19/03/2022 13:25 GMT+7

Sáng nay 19.3, Isabelle Müller - tác giả cuốn tự truyện nổi tiếng Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi đã có buổi ra mắt sách và giao lưu với độc giả tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM.

Trở về VN từ những ngày trung tuần tháng 3, nhà văn mang hai dòng máu Việt - Pháp đã có nhiều buổi làm việc cùng báo chí, chia sẻ những thông điệp ý nghĩa từ cuốn sách Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi - vừa được NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành (dịch giả Trương Hồng Quang).

Tác giả Isabelle Müller trong buổi ra mắt cuốn sách Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi tại Đường sách TP.HCM sáng 19.3

hạ minh

Buổi giao lưu và ra mắt sách có sự tham dự của các khách mời của quỹ học bổng Vừ A Dính, những người cùng tác giả Isabelle Müller thực hiện các dự án từ thiện dành cho trẻ em nghèo VN: Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN VN, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính; TS Nguyễn Thị Sơn - Phó giám đốc quỹ học bổng Vừ A Dính; PGS-TS Trương Thị Hiền - nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM; nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM... cùng đông đảo bạn đọc quan tâm, yêu thích những thông điệp từ cuốn sách mới của Isabelle Müller.

Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi là cuốn tự truyện nổi tiếng, trong đó Isabelle Müller kể về cuộc sống của gia đình bà, một gia đình với mẹ Việt - cha Pháp những năm 1960, trong đó nhân vật trung tâm là chính tác giả, với những câu chuyện sống động, lôi cuốn và ám ảnh. Sinh ngày 25.5.1964 tại Tours, Isabelle Müller là con thứ năm trong gia đình nghèo túng cơ cực sống ở miền quê nước Pháp. Bố bà là một người tàn bạo và môi trường sống mang nặng tinh thần phân biệt chủng tộc. Cùng với đó, bà là nạn nhân của sự xâm hại tình dục từ tuổi lên 8. Tuy nhiên, ở những hoàn cảnh mà người khác dễ bị gục ngã, Isabelle đã không bỏ cuộc. Từ bà Loan, người mẹ VN can trường của mình, bà đã thừa hưởng nghị lực sống và dũng khí để bước tiếp về phía trước. Là người phụ nữ có dòng máu Việt chảy trong huyết quản, bà không cho phép bản thân bị bất hạnh lấn át, đã từng bước làm chủ cuộc đời và cuối cùng - bất chấp mọi ràng buộc của số phận - trở thành một doanh nhân thành đạt ở Đức.

Bìa cuốn sách Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi (NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành, 2022)

NXB

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN VN kể về cơ duyên 6 năm trước, từ một lần công tác tại châu Âu, bà đã tìm đến và “đỡ đầu” cho cuốn sách đầu tiên của Isabelle Müller xuất bản tại VN (cuốn LOAN - Từ cuộc đời của một con phượng hoàng). Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ những đồng cảm sâu sắc với Isabelle khi tác giả đã cất lên tiếng nói phản kháng trước những vấn đề bạo lực gia đình, nạn phân biệt chủng tộc cũng như sự lạm dụng tình dục, để cuốn sách trở thành tác phẩm truyền cảm hứng, nghị lực cho rất nhiều người phụ nữ. Bên cạnh đó, bà cũng đề cao những việc làm thiện nguyện của Isabelle Müller tại VN dành cho trẻ em nghèo từ khi tác giả kết nối với quê hương.

Bà Trương Mỹ Hoa (giữa) - nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN VN, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính chia sẻ cùng tác giả Isabelle Müller trong buổi ra mắt sách

hạ minh

Tại buổi giao lưu, khi được hỏi về hai từ trong tựa đề cuốn sách: “hy vọng” là gì và “con đường” là gì? Isabelle trả lời: “Hy vọng - đó là truyền cảm hứng cho người trẻ, để họ dám nói lên tiếng nói của mình. Họ hãy nhìn vào cuộc đời của tôi - Isabelle, trải qua bao khó khăn tưởng chừng không đứng dậy nổi, cô gái ấy vẫn học hành vươn lên, vẫn thành công, vẫn viết sách, như những gì cô ấy chia sẻ. Và “con đường”, với tôi, tôi cũng không biết mình đi đâu nhưng tôi cứ đi, tôi là người lạc quan, không bao giờ để mình phải chìm vào đau khổ, bất hạnh”.

Isabelle Müller cũng chia sẻ thêm về hoạt động từ thiện của mình trong chuyến về thăm VN lần này. Bà cho biết bà sẽ đi đến “những nơi chưa ai đi, những người nghèo nhất chưa có ai giúp đỡ", đặc biệt sẽ giúp đỡ về giáo dục vì theo bà "giáo dục là chìa khóa của thành công”. Bà nói chuyện hào hứng, rằng sẽ đi xe máy đến những nơi xa xôi, sẽ giúp đỡ tận tay, tận mặt, được làm điều gì đó cho quê hương VN là niềm vui, hạnh phúc của Isabelle.

“Tâm hồn bên trong, và tình yêu thương con người chính là đền thờ giúp chúng ta vững bước trên đường đời và đi đến thành công”, câu trả lời của Isabelle Müller, tác giả cuốn sách Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi dành cho bạn đọc trong buổi ra mắt sách cũng chính là một thông điệp đầy ý nghĩa, tích cực, nhận được nhiều đồng cảm và để lại ấn tượng sâu đậm về nữ tác giả mang hai dòng máu Việt - Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.