Trường học 'hô biến' nắp cống thành những bức tranh sinh động chuẩn bị khai giảng

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
22/08/2020 17:48 GMT+7

Sân trường nhỏ, lại có nhiều nắp cống thoát nước thiếu thẩm mỹ nên giáo viên, phụ huynh Trường tiểu học Trần Quang Khải (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã vẽ thành những bức tranh sinh động chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Để tạo bất ngờ nhỏ cho học sinh trong năm học mới, giáo viên và phụ huynh trường này đã cùng nhau vẽ, tô màu lại các nắp cống, đồng thời trang trí lại sân trường trước ngày khai giảng


Là giáo viên mỹ thuật của trường, cô Lan Thanh phụ trách phác họa lên các nắp cống thoát nước, sau đó những người khác sẽ hỗ trợ tô màu, trang trí lại.

Theo cô Lan Thanh, vì vẽ tranh cho học sinh tiểu học nên cô chủ yếu vẽ những nét cơ bản trong mỹ thuật, tạo ra những bức tranh nhiều hình khối để học sinh dễ hình dung và có hứng thú

Chia sẻ về hoạt động này, thầy Nguyễn Lê Đạt, Bí thư chi đoàn trường, cho biết vẽ mỗi nắp cống mất 30 phút đến 1 giờ. Từ những chiếc nắp cống lồi lõm, dưới bàn tay của giáo viên, phụ huynh, chúng được biến thành những bức tranh sinh động

Không chỉ giáo viên, thầy phó hiệu trưởng của trường cũng tích cực tham gia tô màu. Trong hình là một nắp cống được vẽ theo hoa văn trang phục của người dân tộc.

Thấy giáo viên của trường tích cực hoạt động, anh Trịnh Ngọc Đỉnh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, cũng sắp xếp công việc để tham gia trang trí lại sân trường với hy vọng năm học mới con anh và nhiều phụ huynh khác sẽ có không gian vui chơi

Ngoài nắp cống, giáo viên của trường cũng vẽ và sơn phết nhiều mô hình khác

Từ cánh cổng sắt bị rỉ sét, cũ kỹ khi được giáo viên "thổi hồn" vào đã biến thành một bức tranh sinh động

"Chúng tôi chỉ mong những bức vẽ của mình sẽ giúp học sinh có không gian vui chơi, sáng tạo và không phải 'tủi thân' khi không có sân trường rộng, lớn như những trường khác", một giáo viên chia sẻ

Điều gì xảy ra khi tranh được vẽ trên nắp cống?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.