Trẻ 16 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát

08/12/2015 21:05 GMT+7

Lúc 20 giờ ngày 8.12, ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xác nhận với PV Thanh Niên về vụ việc một trẻ 16 tháng tuổi tử vong tại một nhà giữ trẻ tự phát trên địa bàn quận.

Lúc 20 giờ ngày 8.12, ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xác nhận với PV Thanh Niên về vụ việc một trẻ 16 tháng tuổi tử vong tại một nhà giữ trẻ tự phát trên địa bàn quận.

Xe cấp cứu đưa H.B trở về nhà để lo hậu sự - Ảnh: M.ĐXe cấp cứu đưa H.B trở về nhà để lo hậu sự - Ảnh: M.Đ
Sự việc xảy ra tại nhà bà Thái (trú tổ 21, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ), khi cháu N.Đ.H.B (16 tháng tuổi), con của anh N.Đ.K và chị H.T.K.H (cùng trú tổ 22 P.Hòa Thọ Tây).
Theo tường thuật từ anh K., vợ chồng anh gửi cháu H.B gần 1 tháng nay, bà Thái nhận giữ thêm con anh chị cùng với 1 cháu nội của bà. Vào khoảng 13 giờ 30 chiều nay, 8.12, con gái bà Thái gọi điện báo cháu H.B bị đau, đang được bà Thái cùng con gái đưa vào Bệnh viện Hòa Vang, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng.
Khi anh K. đến thì bác sĩ thông báo, con anh K. bị nứt sọ, tụ máu não. Và cháu đã tử vong lúc 15 giờ chiều cùng ngày.
Anh K. cho hay, bà Thái đã kể lại với gia đình là cháu bị té ngã ngửa từ trên ghế nên bị chấn thương sọ não. Anh K. đã báo với công an quận Cẩm Lệ vụ việc trên, và công an quận Cẩm Lệ đã đến nhà bà Thái để lập biên bản vụ việc.
Chiều cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành trưng cầu pháp y để làm rõ nguyên nhân khiến cháu H.B tử vong.
Ông Phạm Hồng Thái cho hay, theo thông tin mà ông nắm được, cháu H.B bị tai nạn khi đứng trên ghế nghe nhạc và nhảy theo thì bị té.
“Đây không phải là nhóm trẻ gia đình mà chỉ là một điểm giữ trẻ tự phát, bà Thái chỉ giữ cháu H.B và cháu nội mình, nên nhiều người ở đây vẫn nghĩ là bà giữ cháu mình, không biết là bà nhận giữ trẻ”, ông Thái cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.