Trao học bổng bằng... thịt heo

28/02/2016 09:02 GMT+7

Ban giám hiệu của một trường trung học ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã quyết định trao học bổng cho học sinh bằng… thịt heo.

Ban giám hiệu của một trường trung học ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã quyết định trao học bổng cho học sinh bằng… thịt heo.

Thịt heo được bày bán ở Bắc Kinh. Ảnh: AFPThịt heo được bày bán ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Theo hãng tin Tân Hoa xã, Trường trung học Thạch Kiều Đầu ở thành phố Ôn Lĩnh đã trao học bổng khác người nói trên cho 45 học sinh xuất sắc tại một buổi lễ hôm 25.2. Những học sinh đoạt giải nhất được thưởng 2,5 kg thịt heo mỗi em, còn các học sinh giành giải nhì nhận 1,5 kg thịt.
Hiệu trưởng nhà trường, ông Ngô Quang Huy cho biết đây là năm thứ ba nhà trường trao học bổng bằng thịt heo.
“Chúng tôi thường phát thịt trước Tết Nguyên đán, nhưng năm nay chúng tôi phát trễ do trường đóng cửa sớm hơn bình thường vì thời tiết”, ông Huy nói.
Theo ông Dương, một giáo viên của trường, 84 kg thịt heo đã được phát ra.
“Giải học bổng hạng nhất của chúng tôi là 50 nhân dân tệ, nhưng chúng tôi đổi sang thịt heo có cùng giá trị”, ông Ngô nói và cho biết thêm: “Hãy tưởng tượng, cả gia đình ngồi xuống với nhau và ăn miếng thịt do con của họ giành được, chắc hẳn họ rất tự hào”.
Nhiều cư dân mạng coi học bổng trên là “thú vị” và “tươi ngon”.
“Tôi nghĩ đó là sự sáng tạo. Khi còn học trung học, tôi từng giành được một bịch bột giặt”, một cư dân mạng viết trên trang Sina Weibo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.