Tôi được mẹ cho tiền tiêu vặt theo từng cấp học

Tấn Đạt
Tấn Đạt
09/09/2019 10:31 GMT+7

Nhớ lại ngày xưa mẹ tôi rất quả quyết trong vấn đề cho tiền tôi khi đến trường. Mẹ cho tôi tiền tiêu vặt theo từng cấp học. Ngày đó, mỗi ngày chỉ học một buổi nên tôi thường hay xài tiền ở những giờ ra chơi, kết thúc buổi học là về nhà ăn cơm.

Học tiểu học chưa biết xài tiền 

Ở cấp 1, mẹ cho tôi từ 3.000 đến 5.000 đồng, mẹ nói ở cấp tiểu học chưa biết xài tiền nên không dám cho nhiều, 3.000 - 5.000 đồng cũng mua được cái bánh snack (đồ ăn nhanh) nho nhỏ hoặc vài cục kẹo, vì hồi đó con nít thích kẹo lắm. Đi học, tôi còn hay mang theo bình đựng nước đun sôi để nguội do mẹ nấu nên không tốn tiền mua nước. Còn về phần tâm lý, lúc đó tôi cũng không biết hơn thua gì với đám bạn, chỉ muốn những giờ ra chơi cầm trên tay vài viên kẹo lắm màu sắc.
Đến cấp 2, mẹ cho tôi 10.000 đồng đi học mỗi ngày, lên cấp học này tôi bắt đầu “trổ mã”, sức ăn uống và chơi cũng nhiều hơn nên mau đói lắm. Với 10.000 đồng đó, giờ ra chơi tôi cũng ăn được tô mì tôm với trứng và một chai nước suối...
Trong khoảng thời gian học cấp 3, nhu cầu thể hiện bản thân, ngại “xấu” và muốn mặc đồ đẹp, nhưng làm gì tôi có tiền để mua sắm. Mẹ tôi bảo, cần cái nào thì nói mẹ mua, còn 15.000 đồng mẹ cho là để ăn vặt trong trường. Mẹ tôi thường hay nhắc nhở rằng nếu để dành tiền được thì càng tốt, nhưng đừng để bụng đói quá. Ở cấp 3, tôi thường ăn ít và dành tiền để đi uống cà phê hay trà sữa với bạn bè. Thứ bảy, chủ nhật nếu có đi học thêm thì “dằn bụng” trước ở nhà và được mẹ cho 5-10.000 đồng để mua chai nước ngọt uống.

Hỏi về việc chi tiêu của con

Số tiền mẹ cho tôi khác nhau ở mỗi cấp học nhưng điểm chung đó là tiền cho đến trường để ăn vặt trong những buổi ra chơi, còn khi cần mua cái gì đó vượt quá số tiền thì nói với gia đình. Qua cách cho tiền của mẹ, bản thân tôi thấy rằng ở mỗi lứa tuổi đều có suy nghĩ khác nhau về số tiền của mình đang sở hữu. Cũng từ cách cho tiền đó, bản thân mình biết cách tiết kiệm tiền và tiêu tiền phù hợp...
Thiết nghĩ, dù ít hay nhiều phụ huynh cũng nên cho con mình một ít tiền để “dằn túi” khi đi học. Nó không quá nhiều nhưng cũng đủ mua một ly nước mía để chúng hòa mình với đám bạn. Tuy nhiên, phụ huynh cần phải kiểm soát số tiền mình đã cho bằng việc hỏi hôm nay con ăn gì, uống gì, đi học có gì vui không?... Và dạy con rằng: “Hãy nói với ba mẹ biết khi con muốn mua một thứ gì?” Để từ đó phụ huynh dễ dàng “nằm vùng” trong sự tiêu tiền của con em mình...
Để cùng bàn luận thêm về vấn đề “Có nên cho con mang tiền đi học?”, Thanh Niên Online rất mong nhận được những bài viết, chia sẻ từ các phụ huynh, giáo viên, chuyên gia... về chủ đề này. Bài viết của quý bạn đọc có thể gửi về địa chỉ thanhniengiaoduc@thanhnien.vn. Các bài viết được đăng tải trên Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.