Nghị lực mùa thi: Trò nghèo mất mẹ bơ vơ giữa đời

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/07/2021 10:00 GMT+7

Ngôi nhà tình thương của em Đặng Ngọc Lan xơ xác trong nắng chiều. Cô trò nghèo nhưng giàu nghị lực thẫn thờ nhìn lên bàn thờ mẹ, nhớ về những ngày mẹ còn nơi này.

Đặng Ngọc Lan (trú ở D5/19B ấp 4, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM), cô gái giàu nghị lực học giỏi ở Trường THPT Bình Chánh với ước mơ vào đại học đang chưa biết tương lai của mình ra sao.
Chúng tôi tới thăm Lan vào đầu tháng 6, do dịch Covid-19, giãn cách xã hội khiến cha em ngày càng ít việc hơn, đồng nghĩa với việc cái nghèo khó của gia đình càng bủa vây. “Trước ba em đi phụ hồ, trèo giàn giáo, bị ngã xuống, chấn thương ở chân, giờ đi cà nhắc, không làm việc nặng được nữa”, cô học trò giàu nghị lực kể.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Lan, quý vị độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản:  1471000.000.0115 -  Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Đặng Ngọc Lan; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Lan trong thời gian sớm nhất.
Mẹ Lan làm công nhân ở PouYuen, đã qua đời hơn 3 năm về trước vì đột quỵ, ngay trước ngày em thi tuyển sinh vào lớp 10. Mất mẹ, không chỉ lo lắng về cơm áo gạo tiền sớm ập vào đời hai chị em Lan, đau lòng hơn, cô bé mới 15 tuổi mất đi chỗ dựa tinh thần lớn lao.
Lan thích công việc về cây trồng, vật nuôi, em đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và đang ôn thi ngày đêm. “Mẹ em khi còn sống, dù khổ sở vất vả thế nào mẹ cũng cắn răng chịu đựng một mình, không kể cho các con nghe để con yên tâm học hành. Nên em muốn thi đậu ĐH để báo hiếu mẹ”, cô trò nghèo nhưng giàu nghị lực nói.
Trên Lan là chị gái tên Đặng Nguyên Hương, 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM. Từ ngày mẹ mất, để có tiền đóng học phí và phụ cha lo tiền sinh hoạt cho em gái ở nhà, Hương phải đi làm thêm nhiều công việc khác nhau, như dán decal thuê, phụ quán… Nhưng dịch bệnh căng thẳng, TP giãn cách xã hội nên Hương cũng mất việc.
Bà Đặng Ngọc Liên, 67 tuổi, cô ruột của cô trò nghèo nhưng giàu nghị lực, thở dài nhìn 2 đứa cháu trong căn nhà trống huếch hoác, ngày mưa lớn thì nước tràn cả vào nhà: “Cô ơi giúp cháu nó có tiền học ĐH với. Trước đây, cháu ở cái nhà lá dột nát. Vì cha mẹ cháu quá nghèo khổ nên năm 2011 được nhà nước cho một ít tiền, cất căn nhà tình thương. Anh em cô chú thấy tội quá, người cho thêm tôn cũ, người cho gỗ, dựng cái tường, quây cái nhà bếp. Mẹ chúng mất, khoản nợ vay cho các con ăn học trước đây tới bây giờ vẫn chưa trả xong”.
Nhà trường biết hoàn cảnh cũng miễn giảm học phí, tặng quà, học bổng vào dịp tết cho Lan. Cô Nguyễn Thị Ái, Trường THPT Bình Chánh, H.Bình Chánh, giáo viên chủ nhiệm của Lan chia sẻ: “Suốt 3 năm THPT, Lan luôn là học sinh giỏi và tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp. Tôi luôn hy vọng các nhà hảo tâm cùng dang rộng vòng tay, hỗ trợ để cô trò nghèo nhưng giàu nghị lực có học bổng vào ĐH, vững vàng bước vào đời”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.