Một lối nói không đúng phép!

13/01/2018 10:13 GMT+7

'Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin thông báo: Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay VN xyz đi Hồ Chí Minh khẩn trương ra cửa số a để khởi hành!'.

Câu trên, chúng ta nghe nhiều lần, nghe thường xuyên, nghe liên tục ở sân bay Nội Bài (Hà Nội). Mà đâu chỉ mỗi Vietnam Airlines, Hãng VietJet cũng ăn nói hệt như thế...
Kiểu nói này, theo giọng điệu của dân teen trên mạng: Nghe có gì sai sai! Thật ra, nói như vậy, không phải là “sai sai”, mà là sai hẳn đi rồi!
Không hiểu vì sao, hãng hàng không quốc gia lại có thể chấp nhận cách nói không đúng phép như thế: Một cách nói hoàn toàn sai ngữ pháp! Bởi đây là một thông báo chính thức, không phải chuyện khẩu ngữ, chuyện thường đàm, chuyện nói miệng qua tai...
Thậm chí, trên thực tế, người ta còn viết hẳn hoi, viết trên giấy trắng, viết ra mực đen. Tại đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM), có một bảng hiệu ghi rõ Showroom Hồ Chí Minh (ảnh). Thử vào trang web một số công ty du lịch, bạn sẽ thấy nhan nhản khắp nơi những dòng chữ như: Ngày 1: Hồ Chí Minh - Tour Du Lịch Nha Trang - Bao Vé Vinpearl; Ngày 1: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Vũng Tàu (Ăn: Trưa, tối)...
Xin được nhắc lại cho phải phép, khi tên riêng của một người / một dòng sông … trở thành tên gọi chính thức của một thành phố / quận huyện / thị trấn, thì phải đi kèm, không tách rời với một hậu tố hoặc tiền tố. Chẳng hạn Sihanoukville (quốc vương Sihanouk, Kampuchea), Saint Peterburg (thánh Peter, Nga)...  
Đây là quy tắc viết, nhưng cũng là quy tắc cho những phát ngôn chính thức!
Xin hãy đừng quên!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.