Con tự dàn cảnh bị bắt cóc để buộc cha mẹ làm xa về nhà

19/05/2019 19:12 GMT+7

Cậu bé 13 tuổi, người thành phố Lộ Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), được tìm thấy trong tình trạng bị trói, giẻ nhét miệng và bị quẳng vào một chiếc xe tải cạnh đường, theo Chengdu Business News .

Tại đồn cảnh sát, cậu kể lại đã bị người phun chất gì đó vào mặt khiến bất tỉnh trong lúc qua đường để bắt cóc. Vào thời điểm tỉnh dậy (8.5), học sinh này phát hiện mình ở trong xe.
Tuy nhiên, cảnh sát không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào mà kẻ bắt cóc để lại tại hiện trường, và nạn nhân cũng không bị tổn thương hoặc mất cắp đồ đạc mang theo người.

Sau khi trò chuyện khá lâu với cảnh sát về gia đình, cuối cùng cậu bé thú nhận đã tự nghĩ ra chuyện bị bắt cóc để cha mẹ quay về thăm mình.
“Con nhớ cha mẹ”, cậu nói.
Cậu học sinh cho biết mình đang sống với ông bà, và chưa gặp mặt cha mẹ kể từ dịp tết. Dù còn nhỏ tuổi, cậu biết rằng chỉ gọi điện suông không đủ thuyết phục cha mẹ về với mình, thế là cậu nghĩ ra trò này.
Bản tin hôm 18.5 không đề cập liệu cha mẹ cậu có quay về thăm con hay không sau khi cậu bé dàn cảnh bị bắt cóc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.