Cận cảnh cuộc sống trong khu cách ly của những học sinh F1 ở Vĩnh Phúc

Quý Hiên
Quý Hiên
19/05/2021 19:28 GMT+7

TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có 2 cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho học sinh và giáo viên diện F1. Hai nơi này có 140 học sinh, vì có bạn học là F0 nên phải cách ly.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Vĩnh Phúc, hiện nay tỉnh này có 3.305 người thuộc diện F1, đều được cách ly tập trung tại 55 cơ sở (cấp huyện thị là 41 cơ sở). Trong đó, có hàng trăm học sinh đang được cách ly tâp trung tại nhiều cơ sở khác nhau.
Riêng tại TP.Phúc Yên, số học sinh phải cách ly tập trung là 228 em. Trong đó, Trường THCS Hùng Vương có 49 em, Trường tiểu học Lưu Quý An 91 em, do 2 trường này có học sinh diện F0. 
Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Trường THCS Hùng Vương có 49 học sinh có bạn học là bệnh nhân Covid-19 nên phải cách ly tập trung tại trường

Ảnh Trà Hương

Học sinh Trường THCS Hùng Vương được cách ly ngay tại trường. Học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An được cách ly tại Trường mầm non Trưng Nhị, P.Trưng Nhị.
Trường THCS Hùng Vương có 6 giáo viên, Trường tiểu học Lưu Quý An có 3 giáo viên là F1, cũng được cách ly cùng học sinh. 
Hầu hết học sinh Trường THCS Hùng Vương là F1 đều đang học lớp 7; còn Trường tiểu học Lưu Quý An đang học lớp 3, lớp 4. Các anh chị Trường THCS Hùng Vương bắt đầu cách ly từ tối 12.5; còn các em Trường tiểu học Lưu Quý An cách ly từ tối 14.5.
Vì học sinh Vĩnh Phúc chưa nghỉ hè, nên hàng ngày các em vẫn học trực tuyến, lại có phần “may mắn” hơn các bạn bên ngoài, vì các em dự các buổi học dưới sự hỗ trợ trực tiếp của giáo viên, cũng là những người đang phải cách ly như các em. Những học sinh F1 của Trường tiểu học Lưu Quý An còn được học trực tiếp.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 38 tại Việt Nam tử vong – Bệnh nhân 3197

"Có em nhớ nhà khóc suốt mấy ngày đầu"

Tại khu cách ly, các em được bố trí ở mỗi phòng từ 4 đến 6 em (với học sinh THCS), hoặc từ 5 đến 8 em (với tiểu học). Trong đó có các phòng nam, nữ riêng. 
Vì học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An tuổi nhỏ nên TP.Phúc Yên cho 15 phụ huynh tình nguyện (là bố mẹ của những học sinh đang bị cách ly) vào sống trong khu cách ly để hỗ trợ 3 giáo viên cũng bị cách ly của trường chăm sóc cho các em.
Hầu hết các em đều nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, với các em tiểu học, có một số trường hợp khó khăn vì nhớ nhà. Có học sinh lớp 3A7 là T.D.M, trong mấy ngày đầu tỏ ra sợ hãi và nhớ bà nội nên khóc nhiều. Đêm đầu tiên, M. thức đến 4 giờ sáng. 
Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Bà nội em T.D.M được vào khu cách ly gặp cháu ngày 14.5

Ảnh Hà Trần.

Được biết, mẹ của M. mất sớm, em ở với bà nội từ lúc lọt lòng, nên rất gắn bó với bà. Vì thế, ngày 14.5, cán bộ khu cách ly đã tạo điều kiện để bà nội em M. vào khu cách ly thăm cháu với đồ bảo hộ chống dịch. Sau buổi gặp, tâm lý em M. đã dần trở lại bình thường.
Khu vực cách ly y tế này không tổ chức nấu ăn mà đưa các suất ăn từ bên ngoài vào. Ngoài các bữa chính, các em còn được gia đình, các tổ chức từ thiện tặng bánh kẹo, sữa... để ăn thêm bữa phụ.
Theo ông Phạm Ngọc Thiệu, Trưởng phòng Giáo dục TP.Phúc Yên, tất cả các em đều được làm xét nghiệm lần 2, chuẩn bị xét nghiệm lần 3. Kết quả xét nghiệm cả 2 lần của tất cả các em đều âm tính. 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi cảnh sinh hoạt hàng ngày tại các khu cách ly của các học sinh diện F1 Trường THCS Hùng Vương và Trường tiểu học Lưu Quý An, TP.Phúc Yên: 
Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Hàng ngày, các em F1 của Trường THCS Hùng Vương vẫn ngồi học trực tuyến từ nơi cách ly

Ảnh: Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Một học sinh Trường THCS Hùng Vương ngồi tại nơi cách ly dự lớp học trực tuyến qua điện thoại

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An làm bài kiểm tra học kỳ tại nơi cách ly tập trung

Ảnh: Đỗ Kiều

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Hàng ngày, các em được kiểm tra sức khỏe. Trong ảnh là một cán bộ y tế đang khám cho một học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Các cán bộ y tế đo thân nhiệt cho học sinh Trường THCS Hùng Vương

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Cán bộ y tế hướng dẫn học sinh Trường THCS Hùng Vương cách khử khuẩn bàn tay

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Theo các cán bộ y tế, việc thay đổi môi trường sống ảnh hưởng khá lớn tới trạng thái sức khỏe của học sinh, nhiều em thường gặp vấn đề tiêu hóa khi vào sống trong khu cách ly tập trung. Vì thế, hàng ngày các em đều được bổ sung men tiêu hóa.

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Cán bộ y tế hướng dẫn học sinh Trường THCS Hùng Vương cách vận động trong khu cách ly tập trung

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Học sinh Trường THCS Hùng Vương đọc truyện trong giờ chơi

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Trong khi các bạn đọc truyện, có em ngồi chơi rubik

Ảnh Trà Hương

Học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An chuẩn bị ăn sáng tại nơi cách ly

Ảnh Đỗ Kiều

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Một phụ huynh tình nguyện đang lau dọn phòng cho học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An tại nơi các em cách ly

Ảnh Trà Hương

Cuoc-song-trong-khu-cach-ly-140-hoc-sinh-F1-Vinh-Phuc

Cán bộ phục vụ chuẩn bị suất ăn cho các học sinh tại khu cách ly Trường THCS Hùng Vương

Ảnh Trà Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.