Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo thăm trường học 'chạy lũ' trước ngày khai giảng

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
01/09/2018 18:45 GMT+7

Ngày 1.9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã tới thăm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại tỉnh Sơn La trong trận lũ quét vừa qua.

Tại đây, các lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện và ngành GD-ĐT toàn huyện đang chung tay dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả của cơn lũ. Hiện tại, bùn lũ vẫn đang ngập sân trường với độ cao gần 1 m, khiến các lực lượng chức năng phải huy động máy xúc làm việc liên tục.
[VIDEO] Lũ đi qua, bùn dày 1 mét ở ngôi trường vùng cao
Ông Nguyễn Trung Huấn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt, cho biết chiều 28.8, khi học sinh cả trường đang chuẩn bị ăn chiều thì lũ ập về. "Quá bất ngờ, giáo viên chỉ kịp gọi, đưa học sinh lên tầng hai của trường để tránh lũ. Toàn bộ trang thiết bị dạy học, máy tính, sách vở tại thư viện và phòng thực hành của nhà trường đều bị lũ cuốn trôi hoặc làm hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 2 tỉ đồng", ông Huấn nói.
Ông Phùng Xuân Nhạ đã tới từng phòng học bị hư hại, động viên thầy trò nhà trường và bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương bằng mọi cách hỗ trợ thầy trò Trường phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt kịp dọn dẹp vệ sinh, trang bị đủ thiết bị, sách vở thiết yếu để kịp bước vào năm học mới 2018 - 2019 từ ngày 5.9.
Ông Nhạ cũng đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh trường học, đề phòng dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho thầy trò sau lũ. Thay mặt lãnh đạo Bộ và cá nhân, ông Nhạ đã tặng sách giáo khoa và đồ dùng dạy học cùng tiền mặt (tổng giá trị hơn 300 triệu đồng) cho trường Phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt nói riêng và các trường bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Mai Sơn nói chung.
Trao đổi với báo chí, sau khi chứng kiến những thiệt hại nặng nề do trận lũ dữ lịch sử gây ra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: "Tôi rất xúc động, rất chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của thầy, cô giáo nhà trường và những trường khác bị ảnh hưởng do trận lũ gây ra. Đây là những thiệt hại vô cùng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học khi trường, lớp học, sách vở, trang thiết bị, chỗ ăn, chỗ ở, phòng học, đồ dùng học tập, gần như mưa lũ làm hư hại".
Ông Nhạ cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng chính quyền địa phương và các thầy, cô ở đây với trách nhiệm của mình sẽ tạo được những điều kiện tốt nhất cho học sinh, thầy, cô giáo bước vào năm học mới.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Nà Ớt do phóng viên Thanh Niên ghi lại: 
Bo-truong-Bo-GD-len-Son-La
Ông Phùng Xuân Nhạ động viên thầy hiệu trưởng Nguyễn Trung Huấn cố gắng khắc phục khó khăn để thầy trò nhà trường sớm bắt đầu năm học mới Ảnh Tuệ Nguyễn
Bo-truong-Bo-GD-len-Son-La
Người dân phụ giúp nhà trường rửa dọn trường học Ảnh Tuệ Nguyễn
Bo-truong-Bo-GD-len-Son-La
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt là cơ sở giáo dục chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ quét vừa xảy ra tại Sơn La Ảnh Tuệ Nguyễn
Bo-truong-Bo-GD-len-Son-La
Toàn bộ trang thiết bị dạy học, máy tính, sách vở tại thư viện và phòng thực hành của nhà trường đều bị lũ cuốn hoặc làm hư hại Ảnh Tuệ Nguyễn
Bo-truong-Bo-GD-len-Son-La
Theo thầy hiệu trưởng Nguyễn Trung Huấn, nhà trường bị thiệt hại  khoảng 2 tỉ đồng do lũ quét Ảnh Tuệ Nguyễn
Bo-truong-Bo-GD-len-Son-La
Các lực lượng công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện... đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt kịp khai giảng vào ngày 5.9 Ảnh Tuệ Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.