Giành con bất thành, dùng dao giết vợ cũ rồi tự sát

08/10/2015 13:15 GMT+7

(TNO) Sau khi giành con bất thành, Tú đâm người vợ cũ 2 nhát khiến nạn nhân tử vong, rồi cầm con dao gây án đâm vào bụng để tự tử.

(TNO) Sau khi giành con bất thành, Tú đâm người vợ cũ 2 nhát khiến nạn nhân tử vong, rồi cầm con dao gây án đâm vào bụng để tự tử.
 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát ở Bình Phước - Ảnh: Phước HiệpNgôi nhà nơi xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát ở Bình Phước - Ảnh: Phước Hiệp
Sáng nay, 8.10, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp với lực lượng Pháp y thuộc Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ chị Tăng Thị Hiền (20 tuổi, ngụ xóm Sơn Bắc, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) bị người chồng cũ tên Nguyễn Văn Tú (26 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) sát hại.
Theo thông tin ban đầu, sau 2 tháng ly hôn, tối 7.10, anh Tú tìm đến nhà bố mẹ đẻ của chị Hiền tại xóm Sơn Bắc (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) đề nghị chị Hiền cho phép đưa con chung về nuôi. Chị Hiền không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra cãi vã.
Tú xuống dưới bếp lấy con dao và khống chế chị Hiền. Khi bố mẹ chị Hiền đi chơi về, nghe tiếng kêu cứu của con gái nên hô hoán hàng xóm đến giúp. Tú quá hung hăng nên chị Hiền khuyên bố mẹ đừng xông để tránh bị Tú đâm.
Trong khi khống chế để buộc chị Hiền đồng ý cho đưa con về nuôi nhưng vẫn không đạt được ý muốn, Tú đã cầm dao đâm 2 nhát vào vùng bụng và ngực chị Hiền, rồi cầm con dao vừa gây án tự đâm vào bụng để tự tử.
Khi mọi người xông vào nhà thì thấy chị Hiền và Tú nằm trên vũng máu. Ngay lập tức, gia đình đã đưa cả hai người đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong ngay sau đó. Tú hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, vào ngày 29.8, tại Bình Phước xảy ra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử. Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Lan (63 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) và ông Phan Xuân Hiệu (51 tuổi, chồng nạn nhân Lan) kết hôn với nhau từ năm 1992 và có chung 3 người con (trước đó, bà Lan cũng đã có 3 người con riêng). Trong thời gian gần đây, việc làm ăn không thuận lợi nên bà Lan và ông Hiệu thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát.
Khoảng 17 giờ ngày 29.8, bà Lan nhờ Phan Văn B. (22 tuổi, con trai bà Lan) đi mua bún về cho mọi người trong nhà ăn. Khi mua về nhà, anh B. để đồ ăn trong bếp rồi bỏ sang nhà hàng xóm để uống rượu. Trong nhà lúc này chỉ còn ông Hiệu, bà Lan và người con trai tên là Phan Văn T. (anh ruột của B).
Đến khoảng 19 giờ 30 phút anh T. rời khỏi nhà đi làm. Đến khoảng 21 giờ, anh B. trở về nhà nhưng cổng bị khóa bên trong, điện trong nhà cũng bị tắt nên lấy điện thoại gọi cho ông Hiệu và bà Lan nhưng đều không liên lạc được. Ngay sau đó, anh B leo cổng vào đến cửa chính nhìn qua cửa kính vào trong phòng khách thấy nhiều vết máu.
Nghe tiếng anh B. kêu cứu, hàng xóm chạy đến dùng búa phá cổng vào. Lúc này anh T. cũng nhận được điện thoại nên liền cấp tốc chạy về rồi phá cửa vào trong nhà phát hiện bà Lan đã chết trên vũng máu và ông Hiệu bị thương nặng.
Bà Lan bị đâm nhiều nhát dao dẫn đến tử vong, còn ông Hiệu tự cắt mạch máu tay để tự sát nhưng không chết nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.