Giảng viên đại học đổ xăng 'thiêu' chồng vì mâu thuẫn tình cảm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/08/2023 17:00 GMT+7

Do mâu thuẫn tình cảm, nghi ngờ chồng có người khác, Vân mua xăng về đổ trong phòng, bật lửa khiến chồng chết cháy, Vân cũng bị bỏng nặng hai chân.

Trưa 9.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ giảng viên đại học đổ xăng 'thiêu' chồng vì mâu thuẫn tình cảm.

Nữ giảng viên đại học đổ xăng thiêu chồng, lãnh án chung thân

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Ngọc Vân (41 tuổi, quê Quảng Trị, ngụ chung cư P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tù chung thân, về tội giết người.

Giảng viên Đại học đổ xăng thiêu sống chồng vì mâu thuẫn tình cảm gia đình - Ảnh 1.

Vân lãnh án tù chung thân

NGUYỄN TÚ

Cáo trạng xác định, Vân là giảng viên của một trường đại học tư ở TP.Đà Nẵng. Từ năm 2012, Vân và chồng là anh L.N.T (43 tuổi) thường xuyên mâu thuẫn tình cảm. Tháng 1.2023, anh T. có ý định ly hôn nên Vân mang quần áo của 2 con và các giấy tờ quan trọng của gia đình, qua nhà em ruột (ngụ chung cư gần đó) để gửi.

Sáng 30.1, Vân đi ô tô BS 43A – 250.35 từ nhà đến cửa hàng xăng dầu P.Nại Hiên Đông, mua hơn 4 lít xăng đựng trong can nhựa, mang về nhà. Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, chồng Vân đi làm về, sau khi ăn cơm với chồng tại phòng khách, rồi cùng chồng vào phòng ngủ. Cả hai cãi nhau về tranh chấp quản lý, phân chia tài sản và Vân nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác.

Trong lúc cãi nhau, Vân ra bếp lấy can nhựa đựng xăng, mở nắp mang vào phòng ngủ đe dọa chồng và đổ xăng xuống nền nhà làm hai bàn chân của Vân dính xăng. Vân đóng nắp can xăng rồi mang ra bếp để trên bồn rửa chén, cả hai tiếp tục cãi nhau. Vân bật lửa làm xăng dưới nền phòng ngủ bốc cháy. Vân đứng bên ngoài, mặt đối diện cửa phòng ngủ nên khi xăng cháy làm Vân bỏng nhẹ 2 chân.

Vân đóng cửa phòng ngủ lại rồi chạy sang phòng ngủ thứ hai trong căn hộ. Anh T. đang ở trong phòng ngủ thứ nhất không thể chạy ra ngoài nên bị xăng đốt cháy.

Giảng viên Đại học đổ xăng thiêu sống chồng vì mâu thuẫn tình cảm gia đình - Ảnh 2.

HĐXX tuyên phạt Vân tù chung thân về tội giết người

NGUYỄN TÚ

Cáo trạng xác định xăng cháy trong phòng kín làm kính vỡ gây tiếng nổ lớn, rơi ra ngoài chung cư, khói bốc lên, người dân nghi cháy nên cắt điện, phá cửa căn hộ của Vân nhưng không được. 

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Vân mở cửa để hàng xóm vào dập lửa, lúc này anh T. đã chết trong tư thế nằm sấp trên nệm. Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng, anh T. chết do ngạt khí, bỏng nhiệt.

Ở lời nói sau cùng, Vân xin lỗi cha mẹ hai bên nội, ngoại cùng các con vì mâu thuẫn tình cảm gia đình mà gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xin lỗi nhà trường và các sinh viên, đồng thời Vân chấp nhận yêu cầu của HĐXX về việc bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật, bán tài sản để cho con ăn học.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 9.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.