Gian nan tuyến đường vào điểm du lịch

07/08/2023 10:41 GMT+7

Tuyến đường dẫn vào điểm du lịch cụm thác trên sông Sêrêpốk (Đắk Lắk) xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, nhà thầu thi công còn "giăng bẫy" với hàng loạt tảng đá, que thép giữa đường...

Những ngày gần đây, người dân tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phản ánh tuyến đường khoảng 13 km từ QL14 qua KCN Hòa Phú, vào điểm du lịch cụm thác Dray Nur, Dray Sáp trên sông Sêrêpốk liên tục xảy ra ùn ứ, việc di chuyển rất khó khăn.

"MA TRẬN"HỐ GIỮA ĐƯỜNG

Có mặt trên tuyến đường này, chúng tôi ghi nhận ngay đoạn đầu đường giáp QL14 chi chít hố to, hố nhỏ. "Hố nào cũng đọng nước, có hố choán gần hết mặt đường. Xe máy còn lách được, nhưng xe tải phải bì bõm vượt qua. Xe né hố, xe né xe rồi liên tục ùn ứ, thực sự ám ảnh", anh Trần Trung Tiến, một người dân xã Hòa Phú, cho hay. Theo anh Tiến, do đường quá xấu, những ngày gần đây thời tiết mưa nhiều nên mặt đường lầy lội bùn đất, việc lưu thông rất khó khăn, đi qua tuyến đường hơn chục cây số phải mất gần 1 tiếng đồng hồ.

Bà Nguyễn Thị Xuân ở gần tuyến đường này cũng cho biết do đường xấu nên thời gian qua một số ô tô con gầm thấp bị lọt hố, phải nhờ xe cứu hộ kéo lên. "Hố chằng chịt như ma trận, ô tô hết đường né tránh. Chúng tôi ở đây chứng kiến nhiều vụ xe con đi vào thác du lịch bị sa hố, hư hỏng", bà Xuân cho biết.

Từ đơn thư bạn đọc: Gian nan tuyến đường vào điểm du lịch - Ảnh 1.

Một đoạn đường vào cụm du lịch có nhiều hố sâu

HOÀNG BÌNH

Đi vào phía trong, đoạn qua KCN Hòa Phú không còn "ổ voi", "ổ trâu" nhưng do mưa nên mặt đường lầy lội, trơn trượt, nhiều ô tô phải quay đầu, có xe máy, xe tải cố chạy qua thì bị đổ hàng… Theo ghi nhận trên tuyến đường, nhiều đoạn từ KCN Hòa Phú vào cụm thác du lịch đã được đổ bê tông một nửa mặt đường. Tuy nhiên, phía mép nền bê tông giữa đường, đơn vị thi công lại để hàng dài que thép chĩa sang phần đường chưa thi công. Nhiều lúc xe tải đi qua choán gần hết mặt đường, ép người đi xe máy về phía các que thép chĩa ra, rất nguy hiểm...

Trên đoạn này, có chỗ nhiều tảng đá lớn được nhà thầu đem ra giữa đường để che chắn, phân luồng giao thông trông khá phản cảm, mất an toàn đối với các phương tiện qua lại. "Đường thì trơn trượt, xe tải qua lại nhiều mà chỗ thì đá, chỗ thì que thép nhô ra, lỡ ai té xuống thì sao", một người dân đi đường bức xúc.

YÊU CẦU NHÀ THẦU KHẮC PHỤC

Theo tìm hiểu của PV, đầu năm 2023, tuyến đường nói trên được chia thành 2 dự án để thi công với tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng, do 2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Các dự án trên có thời gian thực hiện đến năm 2025, nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương, tạo điều kiện phát triển các cơ sở hạ tầng, dịch vụ ngành nghề thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Theo ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, vừa qua xã đã có ý kiến với chủ đầu tư và nhà thầu về việc đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại. "Hồi cuối tháng 7, tôi đã có ý kiến phản ánh những bất cập của tuyến đường. Chủ đầu tư và các nhà thầu cũng đồng ý sẽ dùng cát, đá lấp tạm các hố và cho san gạt để bà con thuận tiện đi lại", ông Toàn nói.

Đối với việc nhà thầu để lộ các que thép chĩa ra đường, đặt các tảng đá lớn giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, một đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu nhà thầu xử lý ngay. "Nhà thầu cũng có sơ suất, gây phản cảm. Chúng tôi đã ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu khắc phục, bỏ ngay đá lớn ra khỏi mặt đường, bẻ cong các que thép xuống", vị này cho biết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.