Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Gian nan đường vào đại học: Nỗi lo của Chung Minh Hoàng

14/09/2023 08:39 GMT+7

Cha mất khi em 16 tuổi, bằng nghị lực của mình, suốt 2 năm qua, Chung Minh Hoàng (sinh năm 2005) đã tìm cách vượt qua nỗi đau được để bước chân vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).

KHÔNG THỂ GỤC NGÃ !

Sau cuộc điện thoại hẹn với chị Lê Trúc Chi (41 tuổi), xế chiều một ngày đầu tháng 9, tôi ghé thăm gia đình nằm sâu trong hẻm nhỏ trên đường TX52, thuộc P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM. Đó là căn nhà cấp 4 của ông bà nội chồng để lại làm nơi thờ cúng, cũng là tổ ấm mấy mẹ con chị sau mỗi ngày làm việc, học hành ở Q.Gò Vấp (nơi đăng ký hộ khẩu) trở về.

Gian nan đường vào đại học: Nỗi lo của Chung Minh Hoàng  - Ảnh 1.

Chung Minh Hoàng học bài trên máy tính

BÙI CHIẾN

Dù đã được chị báo tin Hoàng đậu chính quy vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hơn 1 tuần, nhưng khi gặp, chị vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc: "Mừng quá anh ạ, cháu đậu đại học rồi, nguyện vọng 1!". Sau lời chào hỏi, Hoàng lấy ra từ cặp bìa đựng hồ sơ có giấy báo trúng tuyển đại học đặt ngay ngắn giữa bàn, rồi lễ phép: "Kết quả trúng tuyển của con đây chú". Không chỉ mẹ con chị, mà tôi cũng xúc động vô cùng về sự kiện này, bởi suốt 2 năm qua, chị Chi và các con đã trải qua biến cố đớn đau nhất do đại dịch Covid-19.

Tháng 8.2021, chồng chị là anh C.M.C (sinh năm 1981), là đầu bếp một khách sạn ở TP.HCM, bị nhiễm Covid-19 qua đời, để lại cho chị 4 con nhỏ. Trong đó, con đầu là Chung Minh Hoàng lúc ấy mới 16 tuổi, kế tiếp là con gái C.N.N.Y (15 tuổi) và 2 con trai C.N.H (7 tuổi), C.G.T (2 tuổi).

"Trước đây một mình ảnh làm lụng thu nhập cũng đủ trang trải các sinh hoạt gia đình và học hành của các con. Ngoài ra, nhờ gia đình chồng ở Q.Gò Vấp có cơ sở kinh doanh, em phụ làm thêm, vừa đưa đón các con đi học, chăm lo ăn uống, dù bận rộn nhưng cũng ổn. Rồi chuyện buồn đau diễn ra, lúc đó em nghĩ quẩn nhưng thương chồng và các con, đã níu chân em ở lại. Mẹ con em buộc phải đối diện thực tế, tự động viên và cùng nắm tay nhau vượt qua những ngày tháng gập ghềnh tưởng chừng vô tận", chị Chi trải lòng. Còn Hoàng thì tâm sự: "Ngày cha mất, cả nhà em ai cũng sốc, nhất là mẹ. Và em nghĩ, nếu mình không vượt qua được thì gia đình sẽ sụp đổ. Vậy là em tự lấy lại thăng bằng, gắng học tập để bù đắp lại công ơn cha mẹ".

Gian nan đường vào đại học: Nỗi lo của Chung Minh Hoàng  - Ảnh 2.

Những lúc nghỉ ngơi, Chung Minh Hoàng vào bếp nấu nướng, như hình ảnh của cha ngày trước

KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT PHÍA TRƯỚC

Còn nhớ lần đầu chúng tôi gặp mẹ con chị ở trụ sở Quận đoàn Gò Vấp vào tháng 10.2021, để trao những suất tiền hỗ trợ khẩn cấp của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, mắt chị trũng sâu. Các con chị cũng lặng lẽ không nói một lời, cháu nào cũng phờ phạc. Tiếp đó, từ tháng 5.2022, nhờ 2 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) của Công ty CP Tập đoàn Masterise thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ hằng tháng cho Hoàng (lúc đó học lớp 11) và C.N.N.Y (lớp 10) đã sẻ chia bớt gánh nặng giúp chị và gia đình. Cuối tháng 10.2022, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng với Báo Thanh Niên và chị lại ký thỏa thuận bảo trợ đến năm 18 tuổi cho cậu con út C.G.T (nay 4 tuổi), giúp chị thêm phần nhẹ gánh. "Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả là nhờ sự thương yêu của gia đình nội ngoại, bà con chòm xóm, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo từ vật chất đến tinh thần của Báo Thanh Niên và bạn đọc, đó là điều rất ý nghĩa khiến mẹ con em cảm thấy ấm lòng", chị Chi thổ lộ.

Quý bạn đọc có nhã ý đóng góp tiền mặt, giúp đỡ các tân sinh viên là trẻ mồ côi do Covid-19, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên xin vui lòng đóng góp trực tiếp tại: Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Ủng hộ tân sinh viên - trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Báo Thanh Niên sẽ trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến các tân sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Trở lại với việc học của Hoàng, chị Chi nói mình rất mừng nhưng lại cũng đang rất lo. Mừng là bởi, dù kinh tế không dư dả nhưng sau 12 năm học hành chăm chỉ, với 11 năm là học sinh giỏi, nay dù gặp biến cố vẫn đạt ước mơ bước vào giảng đường đại học, trúng tuyển nhóm ngành: kỹ thuật hóa học; công nghệ thực phẩm; công nghệ sinh học (thuộc Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM). Còn lo là bởi quãng đường học tập còn dài với nhiều chi phí, đó là học phí (năm thứ nhất khoảng hơn 30 triệu, đóng 2 học kỳ), chi phí ăn uống, sách vở, tài liệu học tập, việc đi lại từ nhà tới cơ sở 2 của trường ở TP.Thủ Đức mỗi ngày. Đặc biệt, các em nhỏ của Hoàng cũng vào năm học mới với nhiều thứ phải trang trải. Trong khi đó, chị Chi cho biết hiện tại, ngoài các mức bảo trợ học phí mà các em của Hoàng nhận được, thu nhập của chị khi phụ giúp công việc ở gia đình bên chồng mỗi tháng chỉ hơn 6 triệu đồng. "Trước mắt đã xoay xở đóng được 15 triệu học phí cho Hoàng rồi, các khoản khác chưa biết tính sao nữa", chị Chi lo lắng nói.

Trước khi chia tay, Chung Minh Hoàng bày tỏ: "Con mong muốn được tiếp tục thực hiện ước mơ đại học, để giúp đỡ mẹ cùng các em, và bản thân trở thành người có ích trong xã hội. Trước mắt, để có chi phí học tập, con đang nghĩ tới việc đi làm thêm. Nếu có học bổng hỗ trợ, con sẽ trau dồi thêm kiến thức về ngoại ngữ, các môn xã hội như văn học, lịch sử, địa lý nữa...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.