Giám tuyển Lê Thiết Cương và Hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể 'Chuyện mình'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
27/08/2023 15:52 GMT+7

"Trong nghệ thuật không có đề tài to hay nhỏ, sơn dầu hay sơn mài…, mà đó chỉ là phương tiện. Cho dù là chuyện của một người nhưng khái quát được chuyện của cõi người thì thành nghệ thuật. Trong riêng của chung, trong chung có riêng", giám tuyển Lê Thiết Cương chia sẻ về triển lãm đầu tiên kể "Chuyện mình" của họa sĩ Đoàn Đức Hùng.

Chiều 26.8, tại phòng tranh Le Lycee Artspace, Mandara Villas Da Lat Resort & Spa (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), họa sĩ Đoàn Đức Hùng đã có buổi khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên, dù tên tuổi anh đã quá quen thuộc với người yêu mỹ thuật trong nước. 

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 1.

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 2.

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 3.

Chiều 26.8, tại phòng tranh Le Lycee Artspace, Mandara Villas Da Lat Resort & Spa (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), họa sĩ Đoàn Đức Hùng đã có buổi khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên của anh

NVCC

Họa sĩ Đoàn Đức Hùng sinh năm 1983 tại Hải Phòng, hiện là họa sĩ tự do, hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng. Họa sĩ từng tham gia các triển lãm nhóm đình đám: Góp dó (năm 2018 và 2019); Sketch tại Hàn Quốc 2021 và 2022; Long Biên Art Fair (2021); Mỹ thuật An Dương (2022); Triển lãm nghệ thuật minh họa báo chí và truyền thông (2023).

Anh từng đoạt các giải thưởng: Giải khuyến khích triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng (2019); Giải ba triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng (2020).

Những vết bút đẫm sơn trôi trên mặt toan theo đà của xúc cảm

Đến với họa sĩ Đoàn Đức Hùng tại phố núi sương mờ Đà Lạt để cùng kể Chuyện mình cho người xem, họa sĩ Lê Thiết Cương là nhân vật quan trọng trong vai trò giám tuyển. Lê Thiết Cương và Hoa hậu Ngọc Hân trở thành MC duyên dáng dẫn chuyện cho buổi khai mạc phòng tranh.

Dù đã tham gia nhiều triển lãm nhóm nhưng đến nay Đoàn Đức Hùng mới có một triển lãm cá nhân của riêng mình. Đó cũng là sự cẩn trọng với nghề, với người xem và với chính mình của nghệ sĩ tài hoa này. Sự kiện còn có nhiều chuyên gia trong giới nghệ thuật tham dự như họa sĩ Đặng Tiến (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng), họa sĩ Bùi Văn Tuất, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng…

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 4.

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 5.

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 6.

Một số tác phẩm giới thiệu tại triển lãm

NVCC

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, giám tuyển Lê Thiết Cương chia sẻ: "Trong nghệ thuật thì không có đề tài to hay nhỏ, sơn dầu hay sơn mài… đó chỉ là phương tiện. Cho dù là chuyện của một người nhưng khái quát được chuyện của cõi người thì thành nghệ thuật. Trong riêng của chung, trong chung có riêng. Một trong tất cả, tất cả trong một là thế. Nếu đi qua được lòng mình thì sẽ đến được lòng người". 

Họa sĩ Đoàn Đức Hùng luôn không thích sự gò bó, chật chội trong tranh, nhưng anh cũng không muốn các tác phẩm của mình sa đà vào "chủ nghĩa tự nhiên". "Cũng chẳng phải là tuyên ngôn gì ghê gớm, đại khái là khi vẽ, tôi theo cảm xúc của mình mà không câu nệ gì, cố gắng hoàn thiện tác phẩm một cách tốt nhất theo khả năng của mình", họa sĩ bộc bạch. 

Vì vậy, xem tranh của Đoàn Đức Hùng, người xem nhận ra anh không vẽ kiểu ngâm nga, vờn tỉa, tô đi dặm lại, tỉa tót tỉ mẩn. Những vết bút đẫm sơn trôi trên mặt toan theo đà của xúc cảm chứ không chạy theo hình, gò theo hình. Những nhát bút khoáng đạt, không gò gẫm vào hình, nô lệ vào hình, bó thân về hình.

“Tôi cứ hình dung rằng, trước khi vẽ, Hùng sẽ ngồi trước nhân vật của mình, ngắm nghía, trò chuyện tâm sự hoặc ngẫm nghĩ về nhân vật ấy thật lâu, chậm rãi đợi và đợi đến khi cảm xúc tràn đầy thì sẽ vẽ thật nhanh, ào ạt, một hơi không nghỉ. Nhiều bức, người xem thấy tốc độ bút bay, lướt trên toan như sợ rằng thao tác vẽ không theo kịp cảm xúc. Vẽ cũng như tu thiền, chỉ có hai con đường, hoặc là đốn ngộ hoặc là tiệm ngộ. Hùng thuộc tông phái đốn ngộ, đốn vẽ", giám tuyển Lê Thiết Cương tâm sự.

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 7.

"Vẽ cũng như tu thiền, chỉ có hai con đường, hoặc là đốn ngộ hoặc là tiệm ngộ. Hùng thuộc tông phái đốn ngộ, đốn vẽ", giám tuyển Lê Thiết Cương (phải) nhận xét

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 8.

Người xem rất thích thú với những tác phẩm phá cách, phóng khoáng

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 9.

Bạn hữu, đồng nghiệp đến chia vui với anh tại Đà Lạt

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 10.

Không gian phòng tranh nhẹ nhàng

Giám tuyển Lê Thiết Cương và hoa hậu Ngọc Hân cùng Đoàn Đức Hùng kể "Chuyện mình' - Ảnh 11.

"Tôi cùng các cộng sự đều yêu thích và mong muốn đưa tranh giới thiệu đến những người yêu nghệ thuật tại Đà Lạt, một thành phố cao nguyên mà họa sĩ Đoàn Đức Hùng dành rất nhiều tình cảm đặc biệt", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ

NVCC

Người có công giúp triển lãm này diễn ra tại Đà Lạt là Hoa hậu Ngọc Hân. Cô cho biết: "Anh Hùng là người được giới chuyên môn đánh giá cao về sự sáng tạo nhưng lại sống khá lặng lẽ tại Hải Phòng. Có dịp tiếp xúc trò chuyện và ngắm tranh của anh, tôi cùng các cộng sự đều yêu thích và mong muốn đưa tranh giới thiệu đến những người yêu nghệ thuật tại Đà Lạt, một thành phố cao nguyên mà họa sĩ Đoàn Đức Hùng dành rất nhiều tình cảm đặc biệt", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Triển lãm Chuyện mình của Đoàn Đức Hùng mở cửa trưng bày từ ngày 26.8 - 26.10 tại Le Lycee Artspace, Ana Mandara Villas Da Lat Resort & Spa (đường Lê Lai, P.5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Trong 2 năm trở lại đây, phòng tranh đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những người đam mê hội họa thông qua các hoạt động triển lãm, tổ chức các trại sáng tác, kết nối những người yêu nghệ thuật.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.