Giám đốc Cảng Tân Sơn Nhất đón tết ở sân bay

22/01/2023 16:15 GMT+7

30 tết, khi những chuyến bay cuối cùng chở hàng ngàn người hối hả về đoàn tụ cùng gia đình thì Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất vẫn đang miệt mài làm "người chứng kiến". Ông bảo, cứ chứng kiến mọi người đi lại thuận tiện, thông thoáng, không ách tắc là ông ăn tết vui vẻ và ngược lại.

Không muốn chia sẻ về ngày tết hết sức đặc thù của mình bởi với ông Đặng Ngọc Cương, chuyện đón tết ở sân bay gần như là đương nhiên. Những việc đời thường như chuẩn bị mâm cơm cúng, sắm sửa bánh mứt, đi chợ hoa mua đào quất... lại trở thành quá xa xỉ với lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất. Và năm nay, cũng không phải ngoại lệ. Trưa 30 tết, trên trang Facebook cá nhân, một số cán bộ, nhân viên khối văn phòng thuộc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã bắt đầu khoe hình ảnh cành đào, cây mai, thở phào sau những ngày "tối mặt tối mũi" nhưng hỏi dò "Anh Cương đã về nghỉ tết chưa?" thì tất cả cùng có câu trả lời giống nhau: "Qua ngày 30 sếp mới về nhà".

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã qua cao điểm trước Tết Nguyên đán

H.M

Từ 21.1 (30 tháng chạp), sân bay Tân Sơn Nhất chính thức qua đỉnh cao điểm trước Tết Nguyên đán. Số chuyến bay giảm mạnh chỉ còn 759 chuyến bay với 97.000 hành khách. Ba ngày cao điểm trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày phục vụ trung bình 900 chuyến bay với hơn 120.000 hành khách. Mừng là năm nay mọi công tác chuẩn bị cùng các giải pháp mới đồng bộ đã phát huy tác dụng. Tân Sơn Nhất chưa ngày nào chứng kiến ùn tắc "kinh hoàng" như những mùa tết trước. Thế nhưng "lịch tết" của ông Đặng Ngọc Cương thì vẫn thế, ăn tết tại sân bay. Thực ra từ ngày về đảm đương vị trí người đứng đầu sân bay nhộn nhịp nhất cả nước, ông Cương chưa có một cái tết nào trọn vẹn bên gia đình.

Gọi điện cho ông Đặng Ngọc Cương vào ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, ông vẫn đang ở văn phòng. "Qua cao điểm rồi, sao ông không tự thưởng cho mình chiều cuối năm thảnh thơi và trở về đón tết với gia đình?". "Không cao điểm nhưng vẫn đông. Mùng 1 - mùng 2 vẫn còn rải rác khách về quê mà. Tôi thì trực đến hết mùng 2 mới bay ra Hà Nội" - ông Cương trả lời đơn giản, như một sự "tất, lẽ, dĩ, ngẫu".

Sân bay cũng trang trí tiểu cảnh ngập tràn không khí Tết Nguyên đán

H.M

Nhà ở ngoài bắc nhưng vào nhận trọng trách lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất, 2 năm vào TP.HCM là 2 năm ông Đặng Ngọc Cương không đón giao thừa bên gia đình. "Anh chị em khối văn phòng cũng chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, mai, quất, rượu... để tôi đón giao thừa ở cơ quan" - ông bảo. Nhưng theo tiết lộ của "anh em" thì, những người trực tết hầu hết đều nhà gần Cảng nên họ chạy qua chạy lại. Vì vậy, giao thừa xong chỉ còn ông lủi thủi một mình.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ông Đặng Ngọc Cương làm lãnh đạo Trung tâm khai thác Nội Bài (Cảng HKQT Nội Bài) nên với ông, làm việc xuyên tết đã trở thành một điều quen thuộc. Năm nào ông cũng phải trực tới chiều tối 30 mới về. Thậm chí có những năm về tới cổng nhà thì cũng là khoảnh khắc pháo hoa ngợp trời chào đón năm mới.

- "Vậy ông có bao giờ đi mua đào, sắm tết cho gia đình không?".

- "Ôi, tôi làm sao có thời gian. Mọi việc có vợ con lo hết".

- "Mọi năm thì về muộn, năm nay đi qua tết luôn thế này, có khi nào bà xã cho ông đi luôn không?".

- "Thống nhất rồi! Phải thống nhất hết rồi chứ, không thì cũng... căng lắm. Nói vậy thôi, may mắn có hậu phương hiểu và chia sẻ. Mình cũng áy náy nhưng biết sao được, nhiệm vụ chính là phục vụ cao điểm bà con về nhà. Mình đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho tròn vai" - ông Cương cười nói.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn vì có người cần. Gọi với ra ngoài giải quyết công việc, ông Đặng Ngọc Cương giải thích: "Hàng ngày, nhìn hàng trăm máy bay đi/đến, chở hàng trăm ngàn người về nhà ăn tết, nếu hỏi có buồn không thì chắc quá thừa. Nhưng biết sao được, cứ là người chứng kiến thôi. Bà con đi lại thuận tiện, thông thoáng, không ách tắc khổ sở là vui rồi".

Theo lịch, sáng mùng 2 tháng giêng, ông Đặng Ngọc Cương sẽ đón chuyến bay đầu năm mới về đoàn viên cùng gia đình, tới mùng 5 lại bay vào để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão vào mùng 6, cùng sân bay đón cao điểm sau tết. Tết Nguyên đán của Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chỉ vỏn vẹn có 3 ngày...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.