Giải U.21 quốc gia: Hà Nội quật ngã Đồng Tháp, HAGL hòa học viện NutiFood

28/11/2021 15:56 GMT+7

Càng gần đến ngày khai diễn vòng loại giải bóng đá U.21 Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021, các đội đã tăng cường đá giao hữu, rà soát lực lượng. 2 trong những trận đáng chú ý cuối cùng vừa diễn ra giữa các ứng viên hàng đầu như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp.

Trên sân Hàng Đẫy, đội 5 lần vô địch U.21 tiếp tục có trận đấu thứ 2 trong vòng 3 ngày với một ứng viên từ phía Nam là Đồng Tháp. Trận trước, Hà Nội đã hòa PVF Hưng Yên 1-1 nên lần này HLV Sỹ Hải quyết định vẫn tung đội hình mạnh nhất với đầy đủ các tuyển thủ U.23 như Hai Long, Văn Tới, Xuân Tú. Ngoài ra bên cạnh đó, ban huấn luyện đội bóng thủ đô vẫn luân phiên sử dụng nhiều vị trí khác nhau vừa thủ nghiệm đồng thời cũng giữ chân cho các trụ cột khi cần thiết.

Tuyển thủ U.23 Nguyễn Hai Long đột phá qua Phùng Khắc Lê của Đồng Tháp

Tiffy

Phía Đồng Tháp do di chuyển ra Bắc sớm cộng với thời tiết lạnh nên một số cầu thủ chưa kịp thich nghi dẫn đến sức khỏe có một chút ảnh hưởng, số khác lại dính chấn thương nên HLV Bùi Văn Đông phải có những thay đổi. Bên cạnh việc vẫn đưa vài trụ cột như Hoàng Duy hay thủ môn Nhật Trường vào để giữ nhịp lối chơi thì BHL Đồng Tháp có vài điều chỉnh đưa số vừa đá U.19 lên thử sức như Thành Nhân, Đặng Văn Dương, Phùng Khắc Lê..Vì thế sức mạnh của Đồng Tháp không bật lên được nhiều do đội hình có hơi xộc xệch.

Trung vệ Hoàng Duy của Đồng Tháp không ngắn được cú sút của tiển đạo Hà Nội

Tiffy

Chính vì vậy kết quả 3-0 nghiêng về Hà Nội đã cho thấy sự chênh lệch này. Các bàn thắng của đội bóng Thủ đô do Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Trường ghi. Trợ lý HLV Phan Thanh Bình thừa nhận: “Hà Nội con người các tuyến rất đồng đều, nhiều nhân tố xuất sắc. Nếu đủ lực lượng, chúng tôi có thể tin chơi tốt trước họ, nhưng Đồng Tháp cần phải bảo toàn nhân sự cho ngày khai mạc vòng loại sắp gần kề nên không thể mạo hiểm với vài trường hợp thể lực chưa đảm bảo”. Còn HLV Sỹ Hải tự tin: “ Đá tập huấn chỉ là rà soát phong độ và giúp các em tạo cảm giác hưng phấn tâm lý khi sắp bước vào thi đấu chính. Chúng tôi không lấy kết quả giao hữu làm thước đo, nhưng với những gì đã thể hiện, Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày khai mạc 2.12”.

Tuyển thủ U.23 Lê Xuân Tú đi bóng đột phá

Tiffy

Hà Nội nằm ở bảng A sẽ đá trận ra quân gặp Khánh Hoà lúc 17 giờ ngày 2.12 trên sân 1 Trung tâm đào tạo VFF, còn Đồng Tháp nằm ở bảng B sẽ gặp Đà Nẵng cũng vào ngày 2.12 trên sân cỏ nhân tạo ở trung tâm PVF tại Hưng Yên. Đây chắc chắn sẽ là 2 trận rất gay cấn, nhất là với U.21 Khánh Hòa đội bóng được xem là ẩn số nhưng có lối đá rất khó chịu, có thể sẽ gây bất ngờ cho đội bóng thủ đô.

Tuyển thủ U.23 Đặng Văn Tới ghi bàn cho Hà Nội trước Đồng Tháp

Tiffy

Cũng trước ngày lên đường ra Hà Nội, một ứng viện nặng ký khác là U.21 Hoàng Anh Gia Lai và đội bóng Học viện NutiFood đã hòa nhau 1-1 tại sân Hàm Rồng. Trần Bảo Toàn là người ghi bàn cho đội bóng phố Núi và Vua phá lưới 3 năm liên tiếp giải U.19 Nguyễn Quốc Việt lập công cho Học viện NutiFood. Trước đó ở trận giao hữu lượt đi, 2 đội đã hòa nhau 1-1 mà Quốc Việt cũng là người ghi bàn cho Học viện NutiFood còn Lê Minh Bình ghi cho Hoàng Anh Gia Lai.

Tuyển thủ U.23 Trần Bảo Toàn (trái) vượt qua Phan Nhật Thanh Long ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh TrẦn

Ở trận ra quân, Hoàng Anh Gia Lai nằm ở bảng A sẽ gặp một ẩn số thú vị là Gia Định lúc 15 giờ ngày 2.12. Giám đốc kỹ thuật của U.21 Gia Định Trần Tiến Đại tự tin cho biết: “ Chúng tôi sẽ chơi hết mình với các đối thủ để sự góp mặt của một tân binh như đội Gia Định chúng tôi là có ý nghĩa. Bóng đá trẻ thì không thể nói trước điều gì nhưng gặp Hoàng Anh Gia Lai sẽ là trận rất hay. Nằm rồi Gia Định từng thắng Công an Nhân dân có 9 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong đội hình ở trận play-off tranh lên hạng Nhất nên đội bóng chúng tôi rất tự tin cho trận mở màn này”.

Lê Minh Bình (trái) đi bóng trước sự đeo bám của các hậu vệ Học viện NutiFood

Minh Trần

Còn Học viện NutiFood sẽ đá trận ra quân ở bảng C gặp Becamex Bình Dương ở sân tự nhiên 2 trung tâm thể thao Viettel lúc 13 giờ ngày 2.12. Đây cũng có thể xem là trận rất “máu lửa” vì đội nào thắng mới có hy vọng tranh chấp vé với 2 ứng viên nặng ký trong bảng là đương kim vô địch Viettel và á quân Sông Lam Nghệ An.

Nguyễn Thanh Khôi (trái), đội trưởng tuyển U.19 Việt Nam trong màu áo Học viện NutiFood tranh bóng cùng hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai

Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.