Giọng hát Việt nhí: Cậu bé tóc xù Hoàng Anh hóa thành 'Bóng ma nhà hát'

21/09/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Hóa thân thành bóng ma trong vở nhạc kịch kinh điển The Phantom of the opera , cậu bé tóc xù Hoàng Anh đã có màn kết hợp đầy bất ngờ cùng cô bé quy y Huyền Trân trong liveshow 5 chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 .

>> Giọng hát Việt nhí: Giọng ca trữ tình Quỳnh Anh bị loại tiếc nuối
>> Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở khi bị loại


Phần thi cuối cùng cũng là tiết mục gây nhiều ấn tượng cho khán giả với sự kết hợp giữa "cô bé quy y" Huyền Trân và "cậu bé tóc xù" Hoàng Anh... Một bên là giọng hát chắc khỏe, đầy nội lực thể hiện qua ca khúc kinh điển The Phantom of the opera, một bên là giọng hát mang màu sắc riêng với Hoa vàng mấy độ

Đêm liveshow 5 Giọng hát Việt nhí diễn ra tối 20.9 đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả đặc biệt là ở những màn kết đôi của các thí sinh nhí.

Đêm thi này cũng gây bất ngờ khi không loại thí sinh nào. Khán giả có thời gian một tuần để bầu chọn thí sinh cuối cùng của mỗi đội bước vào chung kết Giọng hát Việt nhí.


Cô bé Thiên Nhâm đội Lam Trường mở màn với ca khúc Em đi trên cỏ non. Được phát huy đúng sở trường dân ca trữ tình, Thiên Nhâm thỏa sức tung tẩy trong từng câu hát, khoe giọng hát mượt mà, ngọt ngào của mình. Tuy nhiên, cách xử lý, luyến láy của cô bé có phần hơi già dặn


Cô bé quy y Huyền Trân đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tiếp tục trung thành với dòng nhạc Trịnh. Chọn ca khúc Cát bụi, Huyền Trân vẫn chứng tỏ đây là dòng nhạc sở trường của mình mặc dù những triết lý sâu xa trong nhạc Trịnh tưởng chừng như quá sức với một cô bé


"Hotboy mắt hí" Mai Chí Công của đội Cẩm Ly tự tin thể hiện ca khúc The greatest love of all của Whitney Houston. Dù vẫn còn bị đuối ở một số nốt cao nhưng cậu bé vẫn thể hiện khá tốt tiết mục này. Mai Chí Công cũng đã chứng tỏ sự đa dạng của mình qua các vòng thi


Thí sinh còn lại của đội Cẩm Ly là "cô bé nhà nông" Thiện Nhân cũng có màn trình diễn gây ấn tượng. Chọn ca khúc Sóc sờ bai Sóc Trăng, cô bé gốc Bình Định thể hiện được giọng hát mượt mà và cách luyến láy ngọt ngào, đậm chất Nam bộ. Không những vậy, những động tác múa uyển chuyển của Thiện Nhân cùng các vũ công đã gây thích thú cho khán giả


Sở hữu giọng hát đầy nội lực và phong thái trình diễn tự tin, "sư tử nhí" Trần Linh Nhi đội Lam Trường chinh phục khán giả với ca khúc Lời ru cho con. Vì mải mê "phiêu" theo nhạc, Linh Nhi đã có cách xử lý bài hát khác hẳn so với lúc tập khiến huấn luyện viên Lam Trường khá bất ngờ


"Cậu bé tóc xù" Hoàng Anh tiếp tục chứng tỏ sự đa dạng của mình trong một
 ca khúc mang âm hưởng dân ca đương đại của nhạc sĩ Lê Minh Sơn mang tên Ôi quê tôi. Dù đây là một thử thách khá "nặng đô" dành cho một giọng ca nhí nhưng Hoàng Anh vẫn thể hiện khá tốt tiết mục này. Đặc biệt, phong cách trình diễn tự tin và đầy máu lửa vẫn được em phát huy tối đa trên sân khấu khiến người xem bị cuốn hút vào tiết mục


6 thí sinh nhí cùng lắng nghe nhận xét của các huấn luyện viên. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành nhiều lời khen ngợi và động viên các giọng ca nhí tiếp tục giữ vững phong độ và sở trường của mình. Ca sĩ Lưu Hương Giang thì cho rằng mỗi thí sinh là một "đóa hoa" mang vẻ đẹp riêng. Cô mong các em đừng quan tâm đến chuyện ai sẽ trở thành quán quân vì bé nào cũng có lượng khán giả riêng


Huấn luyện viên Cẩm Ly chia sẻ: "Cô nghĩ vào tới vòng này thì cái quan trọng nhất với tụi con là tụi con đã tiến bộ lên từng ngày, phong cách trưởng thành hơn, giọng hát cũng hoàn thiện hơn"


Sau phần thi đơn ca, 6 thí sinh bước vào phần thi hát song ca cùng đồng đội của mình. Lần đầu tiên, Thiên Nhâm và Linh Nhi của đội Lam Trường đã mạnh dạn kết hợp giữa một ca khúc nhạc trẻ - Giấc mơ của tôi và một ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào - Kiên Giang mình đẹp lắm. Sự kết hợp này giúp cho cả hai đều phát huy được sở trường của mình và phần hòa giọng khá nhịp nhàng
 


Thiện Nhân và Mai Chí Công đội Cẩm Ly cũng có màn song ca ngọt ngào trong ca khúc Thương nhau lý tơ hồng với phần lời đã được sửa lại để phù hợp với lứa tuổi các em. Hai cô cậu bé đã tự tin nắm tay nhau để diễn chứ không còn ngại ngùng như lúc tập


Hai khách mời Bùi Anh Tuấn và Thảo My song ca cùng nhau trong ca khúc Quay về trong mơ khép lại chương trình

Thiên Hương
Ảnh: Độc Lập

>> Sân khấu 'Giọng hát Việt nhí' được gia cố sau khi bị sập
>> Giọng hát Việt nhí: Ban tổ chức xin lỗi về sự cố sập sân khấu
>> Vụ sàn sân khấu 'Giọng hát Việt nhí' bị sập: Cát Tiên Sa sẽ gia cố lại
>> Giọng hát Việt nhí: Hoàng Anh tóc xù hóa Elvis Presley gây sốt
>> Sân khấu 'Giọng hát Việt nhí' gặp sự cố, ban tổ chức nói gì?
>> Giọng hát Việt nhí': 7 thí sinh Hát mừng Tổ quốc
>> Giọng hát Việt nhí: 'Cô bé nhà nông' Thiện Nhân bị nghi hát nhép
>> Giọng hát Việt nhí: Cô bé quy y Huyền Trân nức nở với 'Một cõi đi về
>> Giọng hát Việt nhí: Đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang làm video ca nhạc xúc động về mẹ
>> Giọng hát Việt nhí: Lam Trường làm video ca nhạc độc quyền cho thí sinh
>> Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly 'cứu' cậu bé hát dân ca
>> Giọng hát Việt nhí: Cậu bé tóc xù, cô bé nhà nông chinh phục khán giả
>> Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở vào vòng trong
>> Giọng hát Việt nhí: Những chuyện hậu trường chưa tiết lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.