Sau ca khúc vui hết nấc, Jun Phạm tung bản ballad buồn đậm chất ngôn tình

10/08/2020 15:36 GMT+7

Tiếp nối chuỗi Vlog Nhà có một người, Jun Phạm ra mắt ca khúc mới lấy cảm hứng từ quyển sách cùng tên của nhà văn An Khang mang tên Những năm tháng đó có tôi yêu người đang được phát hành trên NhacCuaTui.

Với giai điệu ballad nhẹ nhàng và sâu lắng, qua chất giọng ấm áp của nam ca sĩ sinh năm 1989, ca khúc Những năm tháng đó có tôi yêu người do An Khang sáng tác như một câu chuyện thể hiện tâm trạng của những người đang yêu đơn phương với nhiều chất chứa trong lòng: Những năm tháng đó người đâu biết rằng chỉ riêng mình tôi lặng thinh thất tình/ Tôi thà là người thầm thương đến suốt cuộc đời…
Vừa ra mắt, ca khúc được người nghe đánh giá là rất phù hợp với những ngày mưa của Sài Gòn hiện nay.
Sau thành công với ca khúc Hai bàn tay, Đây là một bài hát vui là sản phẩm âm nhạc độc lạ của thị trường nhạc Việt. Năm 2019, Jun Phạm tham gia chương trình truyền hình Running Man - Chạy đi chờ chi được khán giả vô cùng yêu thích với biệt danh “Thỏ trắng" dễ thương. Ngoài tập trung cho các dự án âm nhạc, cựu thành viên nhóm nhạc 365 cũng tham gia các dự án phim điện ảnh như phim Gạo Nếp Gạo Tẻ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.