Ngô Mỹ Uyên kể kỷ niệm chở siêu mẫu Kate Moss bằng xe máy 25 năm trước

14/09/2021 07:40 GMT+7

Bức ảnh Ngô Mỹ Uyên chở Kate Moss trên đường phố Sài Gòn bất ngờ được lan truyền. Đằng sau bức ảnh đậm chất Á đông trên tạp chí Vogue (1996) là câu chuyện thú vị về ê-kíp lừng danh xứ cờ hoa ghé thăm Việt Nam.

Tâm sự với Thanh Niên, Ngô Mỹ Uyên vẫn bồi hồi khi nhắc lại kỷ niệm 25 năm trước. Đó là lần đầu tiên trong đời cô được cộng tác cùng ê-kíp Hollywood, nơi vẫn thường được nhắc đến trên báo chí với sự hào nhoáng và xa xỉ. Đồng hành với Kate Moss là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Bruce Weber cùng ê-kíp hùng hậu. Bộ ảnh mang tên Good Morning Vietnam, được thực hiện ở hai địa điểm là Sài Gòn và Đà Nẵng.

Bức ảnh Ngô Mỹ Uyên chụp cùng Kate Moss được lan truyền trên mạng xã hội

Chụp màn hình

Ngồi từ sáng tới 5 giờ chiều mới được chụp ảnh cùng Kate Moss

“Thời điểm đó, tôi đang học đại học khóa 1992-1996. Tôi là lứa người mẫu đầu tiên của thành phố. Trong ký ức của tôi, tôi không nhớ rõ đơn vị nào đã kết nối mình chụp ảnh với Kate Moss, nhưng rõ ràng người được chọn cho dự án năm đó rất hạn chế”, Ngô Mỹ Uyên bộc bạch.
Sau khi được lựa chọn, Ngô Mỹ Uyên được mời đến khách sạn Continental Saigon vào buổi sáng. Phía ê-kíp của tạp chí Vogue yêu cầu nữ người mẫu mặc áo dài trắng, không trang điểm. Đáng chú ý, họ từ chối tiết lộ giờ chụp ảnh cùng siêu mẫu người Anh, chỉ “triệu tập” cô cùng các diễn viên múa (chụp phụ họa) từ 8 giờ sáng và nhắn nhủ đến đúng giờ.

Loạt ảnh Kate Moss chụp tại Việt Nam cho tạp chí Vogue số tháng 6.1996

Chụp màn hình

Tuy nhiên, lịch trình dài hơn cô tưởng tượng. Ngô Mỹ Uyên nói: “Ê-kíp trang điểm cho Kate Moss mất nhiều giờ liền. Họ tìm cách hóa trang sao cho cô ấy tự nhiên nhất, như không hề có son phấn. Tôi ngồi chờ đến 5 giờ chiều mới được chụp. Những diễn viên múa còn lại đã bỏ về hết. Lúc đó, ông Bruce Weber đã đến xin lỗi, bày tỏ cảm kích vì sự nhẫn nại của tôi. Tôi cũng nhớ rằng ông hứa sẽ cho tôi hình đẹp vì đã bỏ công chờ đợi”.
Chia sẻ về lý do bám trụ lại điểm hẹn dù nhiều người lần lượt bỏ về, nữ người mẫu bật cười nói: “Lúc đó Kate Moss đã nổi tiếng thế giới rồi, chung lứa với những siêu mẫu đình đám những năm 1990 như Cindy Crawford... Lúc đó, tôi đã biết danh tiếng của họ, Bruce Weber cũng là tay không vừa khi chỉ chụp ảnh cho siêu mẫu thôi. Vì thế, tôi đã rất kiên nhẫn ngồi chờ. Tôi là người mẫu và tôi hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình”. 

Ngô Mỹ Uyên gây ấn tượng bởi gương mặt mộc trong sáng, hồn nhiên bên cạnh thần thái sắc lạnh của Kate Moss

Chụp màn hình

Kate Moss sợ, ôm chặt tôi giữa dòng xe tấp nập nhưng mặt không biến sắc

“Phía ê-kíp cho tôi đội một chiếc nón để hóa thân thành nữ sinh. Sau này khi đọc báo tôi mới thấy họ chú thích ảnh là: Nữ sinh Việt Nam mặc áo dài trắng chở Kate Moss trên đường phố giờ cao điểm. Chiếc xe máy trong hình là của tôi”, Ngô Mỹ Uyên tiết lộ về ý tưởng buổi chụp ảnh khi cô đến hiện trường.
Kể với Thanh Niên, người đẹp cho biết phía Vogue rất sáng tạo khi yêu cầu cô chạy xe máy, chở siêu mẫu Anh quốc chạy khắp nơi để chụp ảnh. Theo họ là một ê-kíp hùng hậu với đầy đủ thiết bị ghi hình. Cô kể: “5 giờ chiều, tôi được yêu cầu chở Kate Moss một vòng ở bùng binh chỗ tượng Thánh Gióng rồi đến trung tâm chợ Bến Thành. Bruce Weber ngồi trên xe jeep cùng 5 cộng sự. Mỗi người cầm một máy ảnh, nhắm thẳng vào chúng tôi. Chiếc xe chạy trước, tôi chở Kate Moss theo sau. Ông ấy ngồi trên xe bấm máy liên tục. Máy hết phim là có người đưa máy khác ngay”.

Kate Moss thần thái trong loạt ảnh chụp tại Việt Nam

Chụp màn hình

Mặc dù là siêu mẫu đình đám nhưng với ngoại cảnh đặc biệt, Kate Moss đã rất sợ hãi ở buổi chụp. Ngô Mỹ Uyên cho biết nữ người mẫu cảm thấy rất hoang mang trước dòng xe tấp nập giờ tan tầm. “Thực sự, người nước ngoài sang Việt Nam rất sợ vì đâu đâu cũng toàn xe máy. Ngay giờ cao điểm, xe chạy rất đông nên cô ấy rất sợ. Đặc biệt, lúc tôi chạy quanh bùng binh với nhiều làn xe càng khiến cô ấy lo lắng hơn”, Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập năm 1999 bộc bạch. 
Tuy nhiên, thái độ của Kate Moss hoàn toàn trái ngược với tâm lý của cô ấy. Ngô Mỹ Uyên đã vô cùng bất ngờ trước sự chuyên nghiệp và che giấu cảm xúc của siêu mẫu Anh. Cô nhớ lại: “Lúc ngồi sau lưng, Kate Moss ôm chặt eo tôi. Điều đó cho thấy cô ấy rất sợ. Tôi đã trấn an cô ấy, nói rằng nếu có gì bất ổn hãy cho tôi biết. Tuy nhiên, cô ấy tập trung rất cao độ. Nhìn vào hình ảnh, cô ấy vẫn giữ được thần thái. Buổi chụp đã diễn ra trong vòng 30 phút trên các tuyến đường của thành phố”.

Ngô Mỹ Uyên hiện đã yên bề gia thất. Cô kết hôn với doanh nhân người nước ngoài, hiện đang định cư tại Ý cùng chồng và các con

NVCC

Mặc dù cộng tác với ê-kíp quốc tế, chạm mặt với siêu mẫu thế giới nhưng Ngô Mỹ Uyên gây bất ngờ khi tiết lộ cô có cát-sê 0 đồng. Nhưng đổi lại, cô sở hữu những bức ảnh có một không hai cùng người nổi tiếng trên tạp chí Vogue (6.1996).
Ngô Mỹ Uyên cũng bày tỏ sự xúc động khi lời hứa của nhiếp ảnh gia năm nào đã được thực hiện. “Sau buổi chụp, tôi chẳng biết mặt mũi mình thế nào. Đến khi báo ra, tôi mới biết ông Bruce Weber đã giữ lời. Hình Kate Moss chụp với các diễn viên múa rất nhỏ, nằm ở một góc trang tạp chí. Trong khi đó, hình cô ấy chụp cùng tôi được dàn ở hai trang lớn”, cô chia sẻ.
Và lần gặp gỡ đó là lần duy nhất nàng hậu được tiếp cận với Kate Moss. Cô tâm sự: “Sau này, tôi không gặp lại Kate Moss nữa. Để làm việc với những siêu mẫu nổi tiếng rất khó. Thời đó, người mẫu Việt cũng không có cơ hội ra sàn diễn quốc tế nhiều như bây giờ. Đó là lần duy nhất trong đời tôi gặp Kate Moss”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.