Nam Em - Nam Anh trầm cảm khi mất ba, từng muốn 'mổ não' để quên hết đau buồn

05/06/2020 07:25 GMT+7

Trong tập 10 chương trình Gõ cửa thăm nhà , nghệ sĩ Quốc Thuận và Cát Tường đã đến thăm nhà của Nam Anh - Nam Em. Nhiều câu chuyện về quá khứ và cuộc sống của cặp chị em song sinh này khiến khán giả bất ngờ.

Nam Anh bị Nam Em “ăn hiếp” mỗi khi áp lực showbiz

Bên cạnh những thắc mắc về hai cái tên Nam Anh - Nam Em, nghệ sĩ Quốc Thuận - Cát Tường cũng dành nhiều sự quan tâm cho khoảng thời gian sau khi Nam Em đạt danh hiệu Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn, nhận được nhiều cơ hội hơn, Nam Em bắt đầu gia nhập vào showbiz và lấn sân sang diễn xuất với vai diễn trong phim Lô tô.
Có em gái xinh đẹp, nổi tiếng hơn nhưng Nam Anh lại không hề ghen tị, bởi theo cô đã là chị em sinh đôi thì sẽ đẹp như nhau, chỉ là do bản thân chưa biết cách làm mình đẹp. Nam Anh cho biết cô phải học cách thích nghi khi em gái trở nên bận rộn. Cô kể: "Thời điểm đó, Nam Em còn non trẻ nên bị áp lực khi gia nhập showbiz, thành ra khi về nhà hay “ăn hiếp” mình. Em thì đang tự ti về bản thân, Nam Em lại còn ăn hiếp nên em buồn. Có khoảng thời gian, em ra ở riêng để hoàn thiện bản thân, trở nên đẹp hơn".  

Nam Anh từng trầm cảm sau khi ba qua đời

Ảnh: Chụp màn hình

Khi được Cát Tường hỏi về chuyện lập gia đình, Nam Anh chia sẻ cô không có ý định lấy chồng vì sinh ra trong gia đình không hạnh phúc khiến cô lo sợ nhiều thứ. Chỉ vừa mới bước sang giai đoạn yêu, Nam Anh đã cảm thấy rắc rối. Tuy nhiên, Cát Tường cho rằng nhiều người cũng sinh ra trong gia đình không trọn vẹn nhưng họ vẫn kết hôn, sống hạnh phúc.
Đồng quan điểm với Cát Tường, cô Kim Loan (mẹ của Nam Anh - Nam Em) bộc bạch rằng dù vợ chồng cô ly hôn nhưng vẫn có hạnh phúc chung là 3 đứa con. "Tôi và chồng chia tay khi mới 27 tuổi, đang mang thai 2 tháng. Khi sinh 2 đứa, tôi không có chồng bên cạnh nhưng có bà nội và bà ngoại đùm bọc, chia sẻ", cô Kim Loan nhớ lại.
Sinh ra trong hoàn cảnh vắng ba, Nam Anh luôn cảm thấy cô và ông có khoảng cách. "Hồi nhỏ, em chỉ cố gắng để 18 tuổi mình ra đời lập nghiệp, nuôi hi vọng chắp vá gia đình nhưng không ngờ ba mất sớm, điều bản thân mong ước không bao giờ thực hiện được nữa. Cảm xúc lúc đó là thất vọng, tại sao mình không làm điều đó sớm hơn mà phải đợi đến năm 18 tuổi. Đôi khi có những thứ mình không cần đợi chờ, muốn là bắt đầu ngay", Nam Anh tâm sự.

Nam Anh từng tự ti, mặc cảm về bản thân trước sự thành công và nổi tiếng của Nam Em

Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm ba mất, Nam Anh bị trầm cảm, phải uống thuốc rất nhiều. Mẹ cô vì bận đi làm nên cũng không để ý con gái, người biết cô bị trầm cảm và giới thiệu đến bệnh viện khám là thầy giáo chủ nhiệm. Từng học rất giỏi nhưng lại tuột dốc vì trầm cảm, Nam Anh lao đầu vào việc học khi bệnh đã thuyên giảm. Tiết lộ mong muốn trước mắt của mình, Nam Anh bày tỏ cô sẽ trân trọng gia đình và nuôi ước mơ thi hoa hậu vào năm sau.

Nam Em hối hận vì không mở lòng với ba lúc ông còn sống

Về phần Nam Em, từ khi chưa 8 tuổi cô đã biết nấu ăn, giặt đồ, chăm heo... Khi còn ở quê, Nam Em có mối tình "dữ dội" với thầy giáo năm lớp 11 và cả hai từng suýt nên vợ nên chồng. Người đẹp cho biết lúc đó hai gia đình đã nói chuyện cưới xin, dự định khi Nam Em tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng cuối cùng, chuyện tình của Nam Em lại không đi đến cái kết đẹp vì cô ám ảnh chuyện ba qua đời.
"Em không lo được cho ba về tang lễ, em không lo được gì cho chính mình và cảm thấy mình cần phải trở thành trụ cột cho gia đình. Lúc đó, chị Nam Anh đang bị trầm cảm nên nếu không phải em thì không ai làm được điều đó. May mắn là em đã nhận được cơ hội tốt và cũng thấy 18 tuổi vẫn còn quá nhỏ để kết hôn. Mình không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà phải nghĩ cho gia đình đầu tiên. Vì vậy, em đã bỏ đi mối tình đó dù rất yêu người ta", Nam Em bày tỏ. 

Nam Em có mối tình "dữ dội" với thầy giáo cấp 3 và từng tính đến chuyện kết hôn năm 18 tuổi

Ảnh: Chụp màn hình

Ký ức về ba mà Nam Em không thể nào quên là lần cuối cùng nhìn thấy ông vào năm 17 tuổi. "Em thấy ba mệt, nằm trên võng nên xuống pha cho ông ly nước chanh. Đem lên gần tới nơi, tự dưng em thấy giận, suy nghĩ là sao ba không nuôi mình. Em cất ly nước chanh, không cho ba uống. Ngày hôm sau, ba mất. Khoảnh khắc đó giống như một sự ám ảnh mà em không bao giờ quên được. Em hối hận, giá như lúc đó mình đã đưa ly nước chanh cho ba thì ngày hôm sau ba đi, em cũng đã mở lòng với người mình yêu thương. Em đã không mạnh mẽ làm điều đó, và nó trở thành điều hối tiếc nhất trong cuộc đời em", cô nghẹn ngào.
Nhận xét về bản thân mình ở thời điểm hiện tại, Nam Em cảm thấy cô đã tự do hơn, thích gì nói đó và khác ngày xưa rất nhiều. Bởi khi còn học ở Hà Nội, Nam Em là một cô gái rất hiền, ngây thơ và chịu khó. Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 mong muốn bản thân có thể dung hòa tính cách ngày xưa lẫn hiện tại. Người đẹp nói rằng dù ngày xưa nhút nhát nhưng cô vượt khó, bây giờ ngông cuồng mà thiếu năng lượng để vượt qua khó khăn.

Cả Nam Anh lẫn Nam Em đều từng động viên mẹ tìm người bầu bạn. Nhưng cô Kim Loan bỏ qua lời đề nghị đi thêm bước nữa vì sợ các con thiếu tình thương 

Ảnh: Chụp màn hình

Nam Em chia sẻ: "Giống như lúc vướng scandal, em đã không bình thường rồi. Em bị ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, muốn mọi người phải xoay quanh mình. Khi mọi thứ bắt đầu không như mình nghĩ, em nóng tính, gặp nhiều vấn đề và cuối cùng em đau đầu, co giật. Từ đó tới này em toàn đi cấp cứu. Em bị hội chứng sợ ở một mình, những lúc một mình em hay bị hoảng loạn. Nếu không có ai ở nhà em sẽ đi ra đường hoặc vô bệnh viện ngủ. Em thích vô bệnh viện lắm, cảm giác nằm phòng cấp cứu được nhiều người hỏi thăm, có người biết mình đang như thế nào. Nên nhiều khi đau lòng hay tổn thương gì đó em cũng chạy vô bệnh viện khóc để được người ta hỏi han, an ủi".
Sau rất nhiều chuyện, Nam Em đặt mục tiêu sống không còn quá lớn lao để tự tạo niềm vui cho mình. Mỗi ngày cô thường chơi với mèo, xem tivi, dạo phố... làm những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Trong bữa cơm, Nam Em đã xin lỗi mẹ vì những chuyện đã qua và hứa sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này để mẹ không phải lo lắng cho con gái.

Nam Em xin lỗi mẹ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cô hứa bản thân sẽ cố gắng tốt hơn để mẹ đỡ lo cho mình

Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp lời em gái, Nam Anh bộc bạch: "Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có tụi em mới biết cả hai đã trải qua những gì và gây ra cảm giác như thế nào. Vừa rồi, Nam Em có nói nếu không cố gắng được nữa, em ấy sẽ đi mổ não, quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Em nói là như vậy cũng hay, nhưng tụi em không muốn đâu vì vẫn muốn bản thân sống tích cực".
Để thay đổi không khí, nghệ sĩ Cát Tường đã hỏi chuyện tình yêu của Nam Anh - Nam Em. Cô khuyên cả hai rằng nếu không yêu được người này thì yêu người khác. Theo “bà mối”, thay vì đau khổ do yêu một người đàn ông, cứ trở nên xinh đẹp sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Cả nghệ sĩ Quốc Thuận lẫn Cát Tường đều khuyên hai chị em phải giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.