Minh Tú chia sẻ bí quyết sống chậm, chờ ngày được về Việt Nam

11/06/2020 14:37 GMT+7

Tiếp tục phải lưu lại đảo Bali, Indonesia tháng thứ 4 liên tiếp, Minh Tú cho biết dù nhớ nhà da diết nhưng vẫn lạc quan, năng lượng tràn đầy, chờ đến ngày được trở về.

Minh Tú bị "mắc kẹt" tại Bali sau chuyến đi từ tháng 3.2020. Từ đó đến nay, cô vẫn chưa thể về lại Việt Nam do cả hai quốc gia đều ngưng toàn bộ việc khai thác các chuyến bay quốc tế, chuyến bay thương mại nối liền hai nơi.
Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018 nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ nhà da diết, đồng thời không giấu nỗi buồn khi mọi hoạt động, kế hoạch của bản thân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy vậy, chia sẻ trên mạng xã hội, Facebook cá nhân, Minh Tú vẫn cho thấy hình ảnh một người đẹp tràn đầy năng lượng, vẫn vui vẻ, nở nụ cười tươi cùng những thông điệp tích cực.

Minh Tú tìm tòi, học hỏi cách pha cà phê đặc trưng Indonesia, một trong những cách giúp bản thân giải sầu

Ảnh: NVCC

Mới đây nhất, Giải bạc Siêu mẫu chia sẻ hình ảnh hào hứng khám phá cà phê xứ vạn đảo. Cùng với Việt Nam, Indonesia cũng là một quốc gia có thế mạnh về cà phê, với nhiều loại cà phê thơm ngon hảo hạng. Minh Tú bày tỏ sự phấn khích khi được thưởng thức và trải nghiệm hương vị đậm đà của cà phê xứ sở này.
Thời gian qua, ngoài việc cập nhật thông tin về kế hoạch trở về nước, Minh Tú cho biết cô vẫn duy trì những hoạt động thường nhật khi còn ở Việt Nam như rèn luyện thể dục, thực hiện các đoạn video clip theo yêu cầu của một số nhãn hàng, tự nấu những bữa ăn, học thêm tiếng Anh, đọc sách... Ngoài ra, cô vẫn dành thời gian cập nhật thông tin tại quê nhà, không chỉ thông tin từ gia đình mà còn các hoạt động của showbiz. Minh Tú cho biết cô đang mong sớm về nhà để có thể bước vào guồng quay của công việc và hoàn thành những dự án đang dang dở.
Hiện tại, Minh Tú vẫn chưa xác định được thời điểm về nước. Cô bùi ngùi chia sẻ: “Cách đây khoảng 1 tuần, tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia để về nước. Đại sứ quán cũng đang trong quá trình xin phép chính phủ Việt Nam gửi máy bay qua để đón người Việt về, tôi vẫn chờ đợi. Tôi cũng cập nhật được vào ngày 10.7, ở Indonesia sẽ mở cửa và tháng 7 Việt Nam cũng bắt đầu mở cửa lại. Đồng nghĩa việc họ chấp nhận mở lại các đường bay thương mại và tôi có thể mua vé về nước”. Cũng vì lý do này mà Minh Tú cho biết cô vẫn phải tiếp tục chờ đợi thông tin.
Minh Tú cũng khẳng định thời gian này là cơ hội để cô có thể “sống chậm” hơn, dành nhiều thời gian để suy nghĩ về bản thân, từ đó có thể lên những kế hoạch trong thời gian tới. “Thời gian này đến với tôi cũng hợp thời điểm. Nếu nói mất tôi chỉ mất công việc thôi, ngoài ra tôi có thời gian để suy nghĩ cho những dự án sắp tới. Không chỉ riêng về ngành giải trí, tôi còn suy nghĩ về việc đầu tư kinh doanh, tôi có nhiều thời gian ngồi suy nghĩ và tính đường đi nước bước cẩn thận hơn, chuẩn bị dự án chỉn chu hơn”, Minh Tú nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.