Mãn nhãn show 'Thế giới nước' gây quỹ cho miền Trung

14/12/2020 20:24 GMT+7

Thế giới nước sử dụng tới hai lớp màn sân khấu, kết hợp hiệu ứng hình ảnh - âm thanh - ánh sáng để minh họa cho câu chuyện về thiên nhiên tươi đẹp bị tàn phá và số phận nhỏ bé của con người trước thiên tai.

Đêm diễn mở màn tối 13.12 taị Nhà hát TP.HCM của show Thế giới nước đưa người xem trở lại với nhiều cung bậc cảm xúc của đợt lũ lụt miền Trung vừa qua. Lấy chủ đề Nước cùng sự biến đổi khí hậu dưới tác động của con người, ê-kíp tạo nên chuỗi câu chuyện vừa lãng mạn vừa hào hùng vừa bi thương bằng hình ảnh tạo hiệu ứng mạnh, kết hợp với âm thanh viola dìu dặt, những điệu múa nghệ thuật đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện.

Chuyên viên đã sử dụng tới hai lớp màn sân khấu để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh lúc đối lập lúc hòa hợp, nhằm minh họa cho màn biểu diễn của các nghệ sĩ. Một lớp màn trong suốt phía trước và lớp màn chính phía sau, còn nghệ sĩ trình diễn ở giữa

Ảnh: BTC

Các hiệu ứng hình ảnh được chạy đồng thời trên cả hai lớp màn này đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên tới trầm trồ, thích thú bởi sự kết hợp ăn ý giữa nghệ sĩ và hình ảnh minh họa. Phân đoạn diễn viên trong vai chú thiên nga đen, khoe mình uyển chuyển trước quả cầu lửa mặt trời rồi dần dần hút bóng trên nền nhạc viola dìu dặt của nghệ sĩ Nguyệt Thu là lớp diễn khiến nhiều khán giả lặng người bởi nó phản ánh quá chân thực sự khốc liệt của thiên nhiên và thân phận nhỏ bé của con người trước thiên nhiên đó.

Mãn nhãn show 'Thế giới nước' gây quỹ ủng hộ miền Trung

“Các màn biểu diễn rất hay, rất đẹp, rất xúc động. Tôi ngạc nhiên vì câu chuyện được chuyển tải bằng một phương pháp rất hiện đại nhưng đầy nhân văn”, NSƯT Hạnh Thúy cho biết. Cô nói thêm đã cảm thấy không hối tiếc khi dắt cả hai con tới xem dù đêm diễn kết thúc khá muộn, ảnh hưởng tới việc dậy sớm đi học của con gái…

Chương trình Thế giới nước được lấy ý tưởng từ yếu tố nước cùng sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật và kết hợp với hiệu ứng công nghệ hình ảnh dưới dạng sân khấu Broadway

Ảnh: BTC


Thế giới nước nằm trong chuỗi dự án nghệ thuật của tổ chức thiện nguyện Thiên sứ, có sự cố vấn của nhà báo, nhà hoạt động xã hội, mẹ bé Thiện Nhân, chị Trần Mai Anh. Lợi nhuận của chương trình được đóng góp cho miền Trung. Chia sẻ về ý tưởng này, nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết: "Người dân Việt Nam đều hướng về miền Trung yêu thương. Ai cũng muốn góp một phần nào đó dù nhỏ để ủng hộ thiện nguyện”. Sau đêm mở màn, show diễn thứ hai và ba diễn ra lúc 19 giờ ngày 17 và 18.12 cũng tại Nhà hát TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.