H'Hen Niê nói về cuộc sống trong mùa dịch: 'Có những ngày không xài đồng nào'

25/04/2020 11:53 GMT+7

Thông qua vlog cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê giới thiệu đến khán giả vườn rau của gia đình. Đồng thời, người đẹp chia sẻ về cuộc sống trong những ngày ở quê phòng chống dịch Covid-19 .

Hơn một tháng ở quê, Hoa hậu H’Hen Niê thường xuyên chia sẻ với khán giả hình ảnh bên gia đình, làm ruộng, lên rẫy hái điều, hái cà phê… Tạm gác lại công việc, người đẹp sinh năm 1992 chọn cuộc sống bình dị ở nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Trong vlog mới nhất, bên cạnh việc dẫn khán giả đi tham quan khu vườn gia đình, H’Hen Niê còn tranh thủ tâm sự những điều giấu kín trong lòng. Vườn rau của Hen gồm nhiều loại rau khác nhau, xung quanh vườn trồng cây bơ thay vì cây cà phê như trước đây. Nguyên nhân theo H’Hen Niê giải thích có lẽ là vì “mình ở nhà, thấy mình hoài nên không lo ra trái”. H’Hen Niê tiết lộ cô cực kỳ mê ăn sầu riêng của Đắk Lắk bởi vị ngon, độ béo của loại trái cây này.
Sau đó, H'Hen Niê hái cây xà lách và lặt rau muống ngay trong vườn rau nhà. Với rau nhà trồng, H’Hen Niê có thể thoải mái ăn hết cả cây mà không cần bỏ phần nào hay sợ không tốt cho sức khỏe. Vừa lặt rau muống, H’Hen Niê vừa chia sẻ câu chuyện về sự chi tiêu: “Cái mùa Covid-19 này là dịch bệnh không nằm trong sự kiểm soát, nó đột ngột nên đôi khi mình không chuẩn bị sẵn sàng cho những rủi ro trong tương lai như dịch bệnh, bệnh tật hạn hán”. 

Khoảnh khắc giản dị dưới quê của H'Hen Niê khiến cộng đồng mạng thích thú

Ảnh: NVCC


H’Hen Niê cho biết cô may mắn có chuẩn bị những khoản tiết kiệm nên thời gian này người đẹp trở về quê. Chân dài bày tỏ quan điểm: “Mỗi người sẽ có cách chi tiêu khác nhau, nhưng càng tiếp cận xã hội, càng biết nhiều thì sẽ có cách chi tiêu hợp lý hơn. Ngày trước thì tôi xài bừa bãi, có tiền ít thì xài ít, có tiền nhiều thì xài nhiều. Còn bây giờ tôi chi tiêu rõ ràng. Tất cả các nhu cầu từ khi tôi trở thành hoa hậu thì giảm đi nhiều. Tôi chỉ tập trung lo việc cộng đồng, còn chuyện ăn mặc hay gì đó thì tôi không quan tâm, nên mọi người thấy tôi hơi luộm thuộm".

H'Hen Niê cho biết do có những khoản dự trù trước nên cô không gặp nhiều áp lực về mặt tài chính trong mùa dịch

Ảnh: NVCC


Đồng thời, H'Hen Niê nói thêm: “Ở quê, có những ngày không xài đồng nào”. Người đẹp Ê Đê tiết lộ về số tiền chi tiêu thường xuyên, cô chia thành ba phần: cộng đồng, gia đình và bản thân. Trong khoản tiền dành cho bản thân, H’Hen Niê trích một phần nhỏ để tiết kiệm, nhờ vậy mà khi dịch Covid-19 xảy ra, cô không bị ảnh hưởng nhiều về tài chính. Về quê, H’Hen Niê chỉ mang theo 4 bộ đồ vì cô muốn khi về nhà, tạm quên đi cuộc sống hối hả ở thành phố. Với khoản tiền dành cho gia đình, cô bày tỏ quyết tâm tặng bảo hiểm cho gia đình, thay vì mua vàng như trước đây. Một mặt giúp mọi người có thêm một khoản “để dành” đầu tư cho con cháu, mặt khác có chi phí phát triển nông nghiệp sau này với một ước mơ “trong tương lai mọi người làm cái gì cũng phải sạch và chất lượng”.

 

Riêng khoản tiền dành cho cộng đồng, H’Hen Niê bật mí: “Tôi cảm giác cộng đồng cũng giống như gia đình của mình vậy". Chân dài cho biết cô đang đầu tư cụ thể tiền cho việc xây dựng thư viện thân thiện “Room To Read” và hỗ trợ học bổng toàn phần cho nữ sinh. Khoản tiền này được cô tách riêng ra, không đụng đến. Đó cũng là lý do mà thời gian qua, H’Hen Niê ít tham gia các hoạt động thiện nguyện như trước vì cô muốn dành toàn bộ tiền cho kế hoạch đã vạch ra. Bên cạnh đó, H’Hen Niê cũng có một khoản chi nhỏ cho việc giúp đỡ những trường hợp đặc biệt khó khăn ở quê mình. Hiện tại, H’Hen Niê vẫn ở quê và sẽ sắp xếp thời gian để trở lại TP.HCM để tiếp tục các công việc đang dang dở.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.