Hạnh phúc tuổi xế chiều của nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy tại Mỹ

30/01/2021 12:25 GMT+7

Nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy trải lòng về cuộc sống bình yên ở Mỹ sau nhiều biến cố từng khiến cô tuyệt vọng.

Ít đi hát để dành thời gian tu tập

Trên trang cá nhân, Thúy Nga đăng tải vlog du lịch tại Mỹ. Đáng chú ý, cô khoe đến thăm nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy tại một tu viện ở tiểu bang Atlanta. Theo nữ danh hài, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy đang tham gia một khóa tu tại đây. “Chị Thủy đang tu ở đây, không phải theo hình thức cạo đầu đi tu mà chị ấy đang tham gia một khóa tu. Do điều kiện ở xa nên tôi không thể đến thăm. Nhưng lần này sang đây rất có duyên, nên tôi vội vã đến chùa gặp chị”, Thúy Nga hào hứng chia sẻ.
“Khi rảnh rỗi tôi thường lên chùa tu tập. Tôi có hai đứa con, trong đó có một con nuôi là bé Bảo Châu (pháp danh Hải Hồng) còn con gái là Hồng Vân (pháp danh Thường Trí) còn tôi là Thường Nhàn. Pháp danh này tôi lấy từ khi ở chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh. Tôi theo đạo Phật từ lâu lắm rồi, tôi theo nhưng chưa giỏi lắm đâu, chỉ được 1/10…”, NSƯT Phương Hồng Thủy tâm sự.

Thúy Nga xúc động khi tái ngộ nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tại Mỹ

Ảnh: Chụp màn hình

Tiết lộ với Thúy Nga, nữ nghệ sĩ cải lương cho biết cô sang Mỹ định cư vào tháng 8.2004. Thời gian đầu, cô được người chị chồng đưa đi tham quan tu viện và sau đó quyết định tham gia tu tập tại đây. Phương Hồng Thủy bộc bạch: “Tôi chọn chùa này không phải là chê chỗ khác mà do thói quen của tôi, chỉ đi mỗi một chỗ. Lên đây thì lâu lâu thầy bảo: “Con rảnh rỗi thì bớt đi hát lại để tu tập đi, cuộc đời con đi hát cũng nhiều rồi”. Thầy nói vậy chứ thực sự tôi không bỏ nghề được. Nhưng do dịch Covid-19, không có sô nên tôi ở nhà luôn. Thành ra mỗi tháng đều lên chùa…”.

Bầu bạn tuổi già với người chồng kém 4 tuổi

Bên cạnh đó, nghệ sĩ sinh năm 1960 thừa nhận cô không áp lực tài chính do được chồng hỗ trợ. Chia sẻ về cơ duyên gặp ông xã hiện tại, giọng ca gốc Đồng Nai cho biết cô vô cùng may mắn. Cụ thể, Phương Hồng Thủy cho hay trong lần đi chùa với nghệ sĩ Út Bạch Lan và nghệ sĩ Ngọc Giàu cùng ông xã hiện tại thì bất ngờ gặp tai nạn. Người này vốn là phật tử, tình nguyện làm “tài xế” chở nghệ sĩ đi viếng chùa.

NSƯT Phương Hồng Thủy dành thời gian tu tập sau nhiều sóng gió

Ảnh: Chụp màn hình

Lúc đó, có một xe khách chở hàng trên đường bị lạc tay lái nên va phải ô tô của cô. May mắn, cả 4 người đều không bị thương. Tuy nhiên, sau lần đó, người đàn ông này luôn đồng hành cùng cô, trong một lần đi mua nước cho nữ nghệ sĩ thì bị ngã khiến cô rung động. “Lúc đó, tôi nuôi con mấy chục năm, đâu có nghĩ gì đâu. Tôi rung động nhưng bản thân không hề biết. Sau này nói chuyện qua lại thì người đó mới nói với một người chị là anh thương tôi. Tôi nghe được mới chửi “đồ quỷ sứ” vì anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Nhưng rốt cuộc cũng nên duyên. Nhưng lúc đó, tôi về Việt Nam rồi nên cả hai cứ điện thoại qua lại, tôi không dám tin vì người nhỏ tuổi. Đến 2003 thì anh ấy cưới tôi…”.
Thúy Nga lắng nghe câu chuyện, bày tỏ sự đồng cảm với cuộc đời gian truân nữ nghệ sĩ, hôn nhân đổ vỡ từ khi còn quá trẻ. Đáp lại đàn em, diễn viên vở Hàn Mặc Tử cho biết cuộc sống hiện tại của cô đã bước sang trang mới. “Tôi đã có một người bạn, hiểu và chia sẻ với mình. Cuộc đời mà, ở tuổi này rồi, không còn như vợ chồng mới cưới hồi trẻ. Tôi với người này sống đúng như những người bạn với bạn. Đó là cái duyên, tâm anh ấy lành lắm. Có lần anh hỏi tôi sao không kiếm người giàu có, tôi bảo không, tôi chỉ tìm sự bình an. Bình an hay không là do mình, mình muốn sóng gió thì sóng gió”.

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cùng người chồng hiện tại

Ảnh: Chụp màn hình

Phương Hồng Thủy cũng cho biết khi sang Mỹ, cô bắt đầu biết chăm lo gia đình, “ngày xưa, ở tuổi 45, lần đầu tôi biết nấu cơm cho chồng”. Sau thời gian chung sống, vợ chồng cô cũng ấp ủ quyết định có con. Tuy nhiên, khi cô mang thai được 3, 4 tháng thì không thành. “Bác sĩ bảo tôi muốn có con thì phải vào bệnh viện nằm 6 tháng, tôi thấy tốn kém quá. Nhân duyên mình đến vậy thì thôi. Với ảnh thấy tôi đau đớn quá nên thôi. Có thể vậy mà cuộc sống được hơn, nếu sinh con mà lớn lên không lo đầy đủ thì nữa khổ lắm, tội cho đứa nhỏ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.