Giải phóng thủ đô ngắm họa sĩ Sài Gòn vẽ phố cổ Hà Nội

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
10/10/2023 16:54 GMT+7

"Chút tình gửi phố" của họa sĩ Hoàng Phong (trú TP.HCM ) là triển lãm tranh màu nước vẽ phố cổ Hà Nội, khai mạc đúng Ngày giải phóng thủ đô 10.10.

Ngày giải phóng thủ đô năm nay, với Hoàng Phong, được ghi dấu bằng triển lãm Chút tình gửi phố, mà đúng hơn là gửi phố cổ Hà Nội. "Tôi vẽ phố cổ Hà Nội, chủ yếu là các kiến trúc cổ", họa sĩ Hoàng Phong cho biết. Triển lãm của anh tại Trung tâm Thông tin và Văn hóa hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) dự kiến kéo dài tới ngày 29.10.

Giải phóng thủ đô ngắm họa sĩ Sài Gòn vẽ phố cổ Hà Nội   - Ảnh 1.

Những góc phố Hà Nội thu hút

NVCC

Hoàng Phong, như anh tự nhận, là người đã ngay lập tức thương yêu phố cổ Hà Nội từ lần đầu gặp gỡ hồi năm 2017. Từ đó đến nay, Hoàng Phong vẽ nhiều tranh màu nước về phố cổ với những kiến trúc Pháp có màu vàng đặc trưng, hoặc những mảng tường ám màu thời gian. Phong cũng không quên vẽ nắng, nắng thu, nhảy múa trên những kiến trúc Pháp còn lại đến tận bây giờ. Vì thế, trong tranh của Phong, mùa thu rất rõ ràng với cả nắng và nhất là cúc họa mi vào cuối thu, đầu đông.

Giải phóng thủ đô ngắm họa sĩ Sài Gòn vẽ phố cổ Hà Nội   - Ảnh 2.

Nắng ở Hà Nội trong tranh Hoàng Phong

NVCC

Một mùa khác trên phố Hà Nội cũng được Phong vẽ rất tình cảm là mùa xuân. Trong mùa xuân của Phong, hoa đào nở hồng góc tranh, còn những người trên phố cũng rất bận rộn chờ đón tết. Cảm giác như họa sĩ thấy ngay được sự khác biệt của tết Hà Nội lạnh với hoa đào ấm trầm và tết TP.HCM với màu mai vàng sáng rực. 

Hoàng Phong cho biết mỗi năm đều trở lại Hà Nội nhiều lần, mỗi chuyến đi đều kéo dài 10 - 15 ngày để khám phá 4 mùa của tự nhiên và 12 mùa hoa…, để yêu Hà Nội hơn. Nắng vàng trên phố Châu Long mà Hoàng Phong vẽ đã trở thành bìa cho cuốn sách của nhà văn Tô Hoài.

Giải phóng thủ đô ngắm họa sĩ Sài Gòn vẽ phố cổ Hà Nội   - Ảnh 3.

Nhà hát lớn Hà Nội

NVCC

Phong vẽ khá nhanh, nếu căn cứ vào số lượng cả trăm bức vẽ về Hà Nội. Họa sĩ cũng chia sẻ cảm xúc kéo anh đi nhanh, mạnh đến mức anh còn không kịp nhận ra bức vẽ nào vẽ hết bao nhiêu thời gian. Vì thế, vẽ bằng màu nước trên nền giấy arches của Pháp, không chỉ là lựa chọn vì sở thích vẽ màu nước. Lựa chọn này, còn vì chất liệu đó cho phép màu nước nhanh khô và giữ độ bền nhất hiện nay, phù hợp với "tốc độ" sáng tác khi Phong vẽ phố cổ Hà Nội. Nhìn tranh, có thể thấy khi vẽ phố, Hoàng Phong như một cậu bé thật nhiều thổn thức.

Giải phóng thủ đô ngắm họa sĩ Sài Gòn vẽ phố cổ Hà Nội   - Ảnh 4.

Phố chợ ở phố cổ

NVCC

Nhưng có lẽ, sự cuốn hút trong tranh vẽ phố cổ Hà Nội của Hoàng Phong nằm phần lớn ở việc anh vẽ các kiến trúc tiêu biểu của thủ đô - những công trình ghi dấu sự phát triển của đô thị Hà Nội. Nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát mới của Bộ Công an, ngã tư Hàng Đường, nhà cổ 90 Kim Mã, biệt thự cổ Chân Cầm, Nhà thờ lớn Hà Nội, Ô Quan Chưởng, Bảo tàng Lịch sử… Những công trình này vốn đã đẹp, qua nét vẽ tình cảm của Phong trở thành một lời nhắc nhớ về việc lưu giữ không gian, lưu giữ ký ức của đô thị.

Giải phóng thủ đô ngắm họa sĩ Sài Gòn vẽ phố cổ Hà Nội   - Ảnh 5.

Nhà thờ lớn Hà Nội với màu thời gian

NVCC

Các tác phẩm vẽ phố cổ Hà Nội của Hoàng Phong tình cảm và dễ cảm. Chính vì thế, nhiều nhà sưu tập mau chóng có cảm tình với chúng. Triển lãm lần này, anh cũng mượn lại nhiều tác phẩm đã thuộc nhiều bộ sưu tập cá nhân. Nhờ đó, công chúng có thể xem toàn vẹn hơn một mảng đề tài mà anh sáng tác.

Hiện tại có thể thấy, Hoàng Phong vẫn đang dư sức để vẽ tiếp đề tài phố cổ Hà Nội. Anh hoàn toàn có thể khai thác thêm vẻ đẹp của không gian này, kiến trúc kia dưới dạng các series đa mùa, đa thời điểm, đa góc nhìn. Hoàng Phong cũng chia sẻ, sau những bức vẽ phố cổ Hà Nội bằng màu nước này, rất có thể anh sẽ chuyển chúng thành các tác phẩm chất liệu khác. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.