Giải futsal vô địch quốc gia 2022: Á quân quật ngã đương kim vô địch

20/06/2022 21:14 GMT+7

Á quân giải futsal vô địch quốc gia là Sahako FC đã có chiến thắng kịch tính trước các nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam phút chót trong trận cầu hấp dẫn nhất vào chiều nay 20.6.

Đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Anh đánh bại nhà vô địch Thái Sơn Nam 3-2 ở vòng 4 thuộc Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 vào chiều 20-6 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng, qua đó nắm chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Thái Sơn Nam và Sahako FC là 2 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ này không khác “chung kết” đội nào thắng sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch mùa giải. Năm rồi chính Thái Sơn Nam đã thắng Sahako 3-1 ở trận cuối cùng để lên ngôi vô địch. Chính vì vậy với dàn cầu thủ chất lượng thuộc đội tuyển quốc gia, hầu như không ai nghi ngờ đội bóng của HLV Phạm Minh Giang sẽ thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn gây khó cho đối thủ.

Niềm vui chiến thắng của Sahako

BTC

Dù vậy Thái Sơn Nam bước vào trận này cũng gặp phải áp lực khi 2 trận đầu tiên họ đều bị cầm hòa trước Sanvinest Khánh Hòa và Thái Sơn Bắc và dù có thắng đậm Tân Hiệp Hưng 5-1 thì nhiều người cũng e ngại họ sẽ đối diện với sức ép tâm lý buộc phải thắng khi hiện tại thua đối thủ 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Sahako dù nghỉ trận đầu nhưng 2 trận liền sau đó đều giành chiến thắng như một thách thức khiến Văn Vũ, Đức Hòa và đồng đội sẽ nặng không dễ chơi.

Thực tế Thái Sơn Nam đã gặp khó sớm khi Sahako FC đẩy cao chơi pressing ngay trên phần sân của nhà vô địch. Trong bối cảnh vắng 2 chân sút Nguyễn Minh Trí và Vũ Đức Tùng khiến việc triển khai tấn công của thầy trò HLV Phạm Minh Giang không thật gắn kết và tạo được đột biến. Cách chơi mạnh dạn và phủ đầu đối thủ giúp Sahako FC phát huy hiệu quả ngay ở phút thứ 5 với bàn thắng mở điểm. Tuấn Thành cướp bóng trước khi tung đường chuyền khó khiến Đoàn Phát băng về cứu thua nhưng lại vô tình phản lưới nhà.

Nhan Gia Hưng (trái) cản phá pha sút bóng của Chu Văn Tiến

BTC

Tuy bị dẫn trước nhưng kinh nghiệm của một đội bóng lớn vẫn giúp các nhà vô địch lấy lại thế trận cân bằng và ba phút trước khi hết hiệp 1, Thái Huy dứt điểm chính xác đập vào người Tuấn Thành đổi hướng khiến thủ môn Xuân Hiệp của Sahako chỉ biết đứng nhìn gỡ hòa 1-1. Kể cả khi vào hiệp 2, Lâm Tấn Phát giúp Sahako FC vượt lên tái lập việc dẫn điểm thì đội bóng của HLV Phạm Minh Giang vẫn chỉ mất 3 phút để Mạnh Dũng gỡ hòa 2-2 sau tình huống phối hợp đá phạt.

Thế nhưng khi thế trận giằng co và tưởng chừng 2 đội sẽ lại hòa thì Sahako đã tận dụng một thoáng mất tập trung do đẩy cao đội hình của Thái Sơn Nam, mũi khoan Quang Toàn đã nhanh chân dứt điểm vào góc xa, đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý ấn định chiến thắng 3-2 cho Sahako FC.

Khổng Đình Hùng (15) đi bóng tấn công trước hàng thủ Thái Sơn Nam

BTC

Giải thích về thất bại này, HLV Phạm Minh Giang cho rằng nhiều cầu thủ trong đội của ông quá tải do từ đầu năm đến nay thi đấu liên tục trong màu áo tuyển quốc gia, trong đó có 2 giải lớn là AFF Cup và SEA Games. Chính vì vậy đôi chân trở nên nặng nề mất đi sự thanh thoát, bên cạnh đó khát khao chiến thắng cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi sự quá tải. Vì thế sắp tới đội vô địch sẽ cần có sự điều chỉnh để mọi việc theo chiều hướng tốt hơn.

Với chiến thắng này Sahako đã có 9 điểm bỏ xa Thái Sơn Nam mới có 5 điểm trên bảng tổng sắp và dù còn hơn nửa đường nữa nhưng với phong độ và cách chơi này nhiều khả năng họ sẽ vô địch lượt đi hệt như mùa trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.