‘Giải cứu’ cậu bé 9 tuổi bị bỏng nặng có nguy cơ nhiễm trùng máu

14/05/2019 07:53 GMT+7

Mẹ của A Huyên, cậu bé 9 tuổi bị bỏng có nguy cơ bị nhiễm trùng máu vì ba mẹ từ chối cho điều trị, đã chấp thuận đưa A Huyên đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Ngày 13.5, ông Bùi Tiến Lý, Phó chủ tịch UBND H.Đăk Tô (Kon Tum), cùng y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, các ban ngành tại địa phương đến nhà A Huyên (9 tuổi, trú làng Đăk Kang Piêng, xã Diên Bình, H.Đăk Tô) để vận động gia đình đưa A Huyên đi điều trị.
Theo ông Lý, khi đoàn công tác đến nhà, cha A Huyên liền bỏ chạy, còn mẹ A Huyên không đồng ý để đoàn công tác đưa con mình đi.
"Chúng tôi phải vừa vận động, tuyên truyền, sau đó gia đình mới đồng ý đưa cháu đi bệnh viện”, ông Lý nói.
Cùng ngày, bác sĩ A Nhôm, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, cho biết bệnh nhân A Huyên đã được nhập viện chữa trị.
Theo bác sĩ A Nhôm, sáng 13.5, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Ngoại tổng hợp trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành lau rửa và chữa trị các vết thương trên cơ thể bệnh nhân.
Các bác sĩ từ TP.HCM lên Kon Tum để điều trị vết thương cho A Huyên Ảnh: Đức Nhật
Chăm sóc cho cháu mình tại bệnh viện, bà I Bút (bà nội A Huyên) cho biết sau khi hay tin tình trạng sức khỏe của cháu mình chưa bình phục hẳn, nhưng vợ chồng I Hui (mẹ cháu bé) không cho A Huyên chữa trị tiếp, thì bà có qua khuyên bảo. Tuy nhiên, bố mẹ A Huyên nhất quyết không đồng ý.
“Mình cảm ơn mọi người đã vất vả trông cháu, chăm sóc giúp đỡ cháu mạnh khỏe. Mình không biết cảm ơn như thế nào, mình chỉ biết dùng lời nói thôi chứ chẳng có gì để đền đáp mọi người”, bà I Bút nói.
Bà I Bút ở bệnh viện chăm sóc cháu của mình Ảnh: Đức Nhật
Trước đó, vào khoảng đầu năm 2019, A Huyên bị bỏng lửa, nhưng do gia đình không có điều kiện nên đưa cháu bé về nhà chữa trị. Tuy nhiên, sau khi được một nhóm tình nguyện giúp đỡ, A Huyên đã được đưa xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) chữa trị với tình trạng bỏng lửa độ II – III với 65% diện tích cơ thể.
Sau 4 tháng điều trị tại bệnh viện, các vết thương bị hoại tử, tình trạng nhiễm trùng máu trên cơ thể của A Huyên đã được khống chế, và có thể hồi phục sau một ca phẫu thuật ghép da nữa. Tuy nhiên, đến ngày 5.5, gia đình bất ngờ đưa A Huyên về nhà. Mặc cho các bác sĩ, nhà hảo tâm can ngăn và cam kết hỗ trợ 100% chi phí, ăn ở cho người nhà, nhưng bố mẹ A Huyên vẫn nhất quyết đưa con về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.