Giải bóng đá hạng nhất: Quảng Nam ‘hết cửa’, Khánh Hòa cách V-League một trận thắng

20/10/2022 21:10 GMT+7

Trận hòa 0-0 đá bù vòng 16 giữa Quảng Nam và Khánh Hòa đã chính thức khép lại hy vọng của đội bóng xứ Quảng, trong khi thầy trò HLV Võ Đình Tân có thể thở phào khi chỉ còn cách chiếc vé V-League 3 điểm trong 2 trận còn lại.

Không có nhiều pha bóng hay giữa 2 đội tốp đầu có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp như Hữu Khôi, Thanh Bình, Đình Kha, Duy Thanh, Thành Lộc bên phía Khánh Hòa hay Ngân Văn Đại, Hồ Minh Dĩ, Hà Minh Tuấn, Bùi Văn Hiếu, Mạch Ngọc Hà, Phan Đức Lễ bên Quảng Nam. Sự chặt chẽ trong lối chơi của đôi bên khiến cho trận đấu chỉ là những cuộc tranh chấp “nóng” ở khu vực giữa sân, ít có tình huống sóng gió, thay vào đó là những tiểu xảo, va chạm, xô xát kể cả đôi lúc phi thể thao giữa cầu thủ đôi bên. Trọng tài Mai Xuân Hùng rút ra 1 thẻ đỏ và 7 thẻ vàng là còn quá ít cho 2 đội vì nếu đúng phải có thêm ít nhất 1 thẻ đỏ nữa, chẳng hạn như pha xô ngã đối thủ của Đình Kha xứng đáng nhận thẻ đỏ nhưng chỉ có 1 thẻ vàng.

Thủ môn Thế Kiệt giải nguy pha đánh đầu của Hà Minh Tuấn

Đông Nghi

Quảng Nam chỉ có thể tự trách mình khi liên tục chơi kém trên sân nhà, mất quá nhiều điểm đáng tiếc trước các đội bóng đang tranh chấp. Từ việc thua đậm Phố Hiến rồi thua tiếp Công an Nhân dân và chỉ có 1 điểm trước Khánh Hòa đều tại sân Tam Kỳ đánh mất lợi thế đã tạo ra trước đó khiến thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tuột dốc một cách thảm hại. Lối chơi không có sự đột phá đã đành, nhưng tâm lý thi đấu của cả đội không tốt nên hết sức vụng về và lúng túng trong các pha phối hợp, xử lý cơ hội kém. Như tình huống ở phút bù giờ 90+5 trước khi nhận thẻ đỏ của Mạch Ngọc Hà khi có bóng trong tư thế trống trải ngay vạch 16m 50 lại sút lên trời.

Đình Kha đi bóng trước sự đeo bám sát rạt của Bùi Văn Hiếu (6-Quảng Nam)

Đông Nghi

Với 34 điểm, thậm chí Quảng Nam còn tuột lại sau Bà Rịa- Vũng Tàu , đội đã thắng chủ nhà Huế 2-1 ở trận đấu bù chiều 20.10. Như vậy chỉ có thắng 2 trận còn lại và cầu cho cả Khánh Hòa lẫn Công an Nhân dân hoặc Phố Hiến thua hết 2 trận còn lại thì may ra họ mới thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng điều này sẽ khó khả thi vì đối thủ của các đội dẫn đầu ở trên trong 2 vòng cuối có đội rất yếu nên chỉ cần Khánh Hòa hay Công an Nhân dân có một trận thắng thôi thì Quảng Nam chính thức “hết cửa”.

Ngân Văn Đại của Quảng Nam đi bóng trước sự đeo bám của Đoàn Công Thành

Đông Nghi

Trong khi đó Khánh Hòa xem như đã chạm tay vào vé lên hạng vì với 38 điểm họ sẽ tự quyết trong 2 trận còn lại gặp Long An và Cần Thơ. Chỉ cần thắng 1 trong 2 đội này bất kể kết quả các trận của các đội khác, Lê Tấn Tài và đồng đội sẽ trở lại với mái nhà xưa. Đây là nhiệm vụ quá dễ dàng nhất là trận gặp Cần Thơ trên sân nhà ở vòng cuối ngày 29.10, còn trận Long An đá sân khách nếu đúng sức chưa chắc Khánh Hòa sẽ trắng tay, vì thế cơ hội xem như đã nằm trong tay đội bóng phố Biển.

Ở vòng 21 ngày 24.10 sắp tới trận đấu đinh nhất sẽ là Công an Nhân dân, 37 điểm gặp Phố Hiến, 35 điểm trên sân Ninh Bình, vì đội nào thắng sẽ nắm chắc cơ hội lên hạng. Có nhiều thông tin cho rằng thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh không chỉ lợi thế đá sân nhà mà còn được “dọn đường” ở trận này do đội bóng của lò PVF sau cú sẩy chân phút bù giờ trước Long An vòng trước bị cho là không có tham vọng lên chơi V-League.

HUỳnh Công Đến từng ghi bàn vào lưới Công an Nhân dân trong trận lượt đi hoà 2-2

Nhưng trao đổi với chúng tôi, HLV Mauro Jeronimo vẫn khẳng định quyết tâm không có chuyện Phố Hiến buông xuôi mà tập thể đội với đa phần là các tuyển thủ U.20 quốc gia như Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Hiểu Minh và U.23 quốc gia như Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô sẽ chơi hết mình để khẳng định giá trị của mình và sẽ làm cho đội Công an Nhân dân trầy trật lao đao. Thậm chí ông Mauro còn nhắc lại trận hòa 2-2 lượt đi trong điều kiện Phố Hiến chỉ đá có 10 người từ phút 12 do Lê Văn Đô bị thẻ đỏ nhưng vẫn xuất sắc khiến Công an Nhân dân đá 11 người vất vả mới cầm chân. Trận đó Như Tuấn và Giáp Tuấn Dương 2 lần dẫn trước cho đội bóng khoác áo lính nhưng Công Đến và chân sút trẻ Võ Anh Quân 2 lần giúp Phố Hiến rượt đuổi thành công. Đội nào thắng trận này chắc chắn sẽ cùng Khánh Hòa nhiều khả năng lên chơi V-League. Nếu hòa thì Công an Nhân dân lợi thế hơn khi trận cuối còn gặp đội đang đứng chót bảng Đắk Lắk.

Bảng xếp hạng giải hạng nhất sau vòng 20

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.