Giấc mơ có nhà thành phố

Phạm Hữu
Phạm Hữu
06/10/2022 06:00 GMT+7

Sở hữu được căn nhà dù nhiều hay ít tiền, rộng hay chật cũng đều là mơ ước lớn lao với những người trẻ xa quê khi chọn thành phố làm chốn an cư lạc nghiệp.

Gian nan ở trọ

Cũng như nhiều người trẻ khác, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (35 tuổi, nhân viên y tế làm việc tại Q.5, TP.HCM) cách đây vài năm khăn gói từ miền Tây lên TP học tập và lập nghiệp. Năm đầu đi học, chị phải tự lo mọi thứ kể cả tiền trọ mà không có chu cấp từ gia đình. Rồi chị lập gia đình, sinh con, cuộc sống hai vợ chồng cùng 2 con cũng tiếp tục với căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp. Chị không nhớ hết những khổ cực đã gặp phải, không nhớ bao nhiêu lần chuyển trọ, từng chia nhỏ phòng trọ cho con ăn, ngủ. Cứ mỗi năm tiền trọ lại tăng mà mức thu nhập chưa bao giờ đuổi kịp.

Người trẻ thu nhập thấp vẫn có thể mua được nhà giá rẻ

Từ cuộc sống khó khăn đó, chị Hà không đủ tâm trí để nghĩ đến chuyện viển vông như mua được nhà hay phát triển bản thân. Mỗi ngày chị chỉ có thể nghĩ đến cách kiếm tiền, chăm lo cho con và đóng tiền trọ…, còn việc mua nhà chỉ là ước mơ.

Từng trải qua khoảng thời gian 11 năm ở trọ, anh Huỳnh Hoàng Minh (29 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết đó là khoảng thời gian không thể nào quên. Anh kể, khi rời quê để vào TP học đại học đã ở nhà trọ cùng mẹ. Thời gian ở trọ, anh lưu lạc khắp nơi vì những bất ổn, tiền trọ tăng... Có khi trong 2 năm, anh chuyển trọ đến 9 lần. Những căn phòng trọ anh từng ở rất nhỏ, nóng bức, không an toàn cháy nổ, mất an ninh trật tự...

“Mẹ thì đi làm thuê vừa nuôi tôi vừa trả tiền trọ. Căn trọ có giá đến hơn 2,5 triệu đồng/tháng nhưng chỉ khoảng 10 m2, mọi sinh hoạt ngủ nghỉ chỉ trong không gian đó. Nó không có không gian riêng, giá điện và nước luôn cao hơn so với giá nhà nước, ở cực lắm”, anh Minh chia sẻ.

Nhiều người trẻ cảm thấy hạnh phúc khi sở hữu được một căn nhà cho mình

Phạm Hữu

Niềm vui có nhà

Khoảng hơn 3 năm trước, những đêm nằm trong phòng trọ cùng chồng, chị Hà vắt tay lên trán, chỉ biết ước có được một căn nhà, có nơi chốn cố định để về, phát triển gia đình ổn định. Tuy nhiên, những căn hộ tiền tỉ luôn vượt quá tầm dù chồng làm cơ quan nhà nước, vợ là nhân viên y tế của bệnh viện. Với mức thu nhập thấp, chị Hà còn không có nổi khoản tiền tiết kiệm nói chi đến tiền góp mua nhà hằng tháng.

Tuy nhiên, tìm hiểu và được biết mức giá 500 triệu đồng/căn hộ 39 m2 thì hai vợ chồng chị Hà đánh liều để mua. Thay vì mất tiền trọ mỗi tháng thì tiền đó chị bù thêm rồi đóng tiền nhà. Hai vợ chồng chị quyết định vay mượn đặt cọc mua căn hộ giá 500 triệu đồng ở P.Tân Tạo (Q.Bình Tân). Mỗi tháng chỉ góp thêm 5 triệu đồng trong vòng 3 năm. Theo tính toán, với thu nhập của hai vợ chồng trên dưới 15 triệu đồng cũng đủ tất toán chi phí mỗi tháng kể cả tiền nhà. Sau 3 năm qua, chị Hà cùng chồng đã trút bỏ được hầu như mọi gánh nặng khi sống ở TP này.

Ngồi trong căn nhà mình đã sở hữu, đôi mắt chị Hà rưng rưng khi nói về hành trình mua được nhà. Tuy diện tích nhỏ nhưng cuộc sống đã trở nên thoải mái hơn. Dù căn hộ chỉ 39 m2 nhưng chị vẫn chia đủ diện tích nhà cho gia đình 4 người. Từ góc làm việc, nơi sinh hoạt, nấu ăn và ngủ cho cả nhà. Diện tích nhỏ còn lại, chị lắp đặt các vật dụng thiết yếu mà ở phòng trọ không thể sở hữu được.

Dù diện tích căn hộ nhỏ, xa trung tâm nhưng vẫn chấp nhận mua nhà ở giá rẻ

Còn anh Minh cho biết: “Thật sự tôi và mẹ không có ý định mua nhà vì không dám nghĩ tới. Vô tình mẹ biết được dự án nhà giá rẻ, muốn mua nó nên mẹ con tôi đã lên kế hoạch. Mẹ tôi làm ngày làm đêm, còn tôi làm thêm để phụ. Mẹ đi vay mượn tiền để cọc. Còn khi có nhà tôi cũng vừa chính thức nhận việc công ty và bắt đầu tính toán trả nợ”.

Khi có nhà, anh Minh trở thành trụ cột trong việc trả nợ hằng tháng, mẹ anh lo tiền ăn, chi tiêu trong nhà. Theo anh Minh, mức lương không cao, mẹ cực khổ nhưng khi mua được nhà là niềm hạnh phúc vô bờ bởi nó như một giấc mơ thành sự thật. Nhờ sự ổn định mà dần dần mức lương của anh được tăng nhiều hơn. Anh không còn phải lo cảnh chạy tiền trọ, chuyển phòng… Nhà không rộng nhưng đủ cho gia đình anh sum vầy đúng nghĩa. Anh cũng có thời gian hơn để phát triển bản thân, chăm lo cho công việc.

Với nhà giá rẻ 500 triệu đồng thì nhiều người trẻ độc thân, thu nhập thấp cũng có khả năng mua được.

Minh chứng cho điều này là Bùi Thị Trang (25 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), sở hữu được căn hộ giá rẻ khi mới 22 tuổi.

Những năm trước, Trang làm việc văn phòng cho một công ty ở Bình Tân với mức lương chỉ 7 triệu đồng/tháng. Tối đến, cô đi làm phục vụ ở quán ăn với thu nhập cũng gần 7 triệu đồng. Một thời gian, Trang đã có khoản tiết kiệm kha khá và đủ tự tin mua căn hộ giá rẻ vừa ở vừa trả góp hằng tháng. “Nếu không có những loại nhà giá rẻ vầy thì dân lao động như tôi không có nhà ở đâu. Chắc giờ tôi còn lây lất ở trọ hay ở ghép rồi”, Trang nói và cho biết cũng vừa trả hết tiền mua nhà trong tháng 7 vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.