Giá vé máy bay, tàu xe tết tăng cao: Người lao động nhọc nhằn đường về quê

Phúc Kha
Phúc Kha
27/12/2022 15:25 GMT+7

Giá vé máy bay , tàu xe vào dịp tết cao ngất ngưỡng khiến nhiều người trẻ cảm thấy choáng váng và thêm nhọc nhằn đường về quê.

Giá vé máy bay, tàu xe Tết Quý Mão tăng cao là trở ngại lớn với người lao động trẻ xa quê. Vào những ngày gần tết, lượng người về quê tăng cao khiến cho việc mua vé càng trở nên khó khăn hơn.

Dịp tết năm nay, 2 vợ chồng Nguyễn Thị Loan (28 tuổi) và Nguyễn Trọng Hùng (29 tuổi), ngụ tại 63A Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM được công ty thưởng tết gần 20 triệu đồng. Vợ chồng anh chị dự định dùng tiền thưởng để mua vé máy bay về quê ở Nghệ An và mua quà tết cho người thân. Tuy nhiên, giá vé tăng cao khiến cho anh chị phải gác lại dự định về quê bằng máy bay.

Chị Loan chia sẻ: “Mình vào trang web của một hãng hàng không xem vé thì “giật mình” vì giá vé máy bay tăng cao quá. Mình mua vé một chiều cho mình và con gái mới 18 tháng tuổi, khoảng 3,7 triệu đồng/chiều. Thấy giá vé cao như vậy, mình mới bàn với chồng là mình cùng con đi vé máy bay về quê để con không mệt mỏi, còn chồng chịu khó đi xe khách. Nếu 2 vợ chồng cùng đi máy bay thì sẽ rất tốn kém. Mình phải để tiền mua quà cho gia đình 2 bên, 2 đứa con nhỏ đang ở nhà cùng ông bà nội”.

Chị Loan lo lắng khi giá vé máy bay tết tăng cao

PHÚC KHA

Chị Nguyễn Thị Khanh (30 tuổi), ngụ tại 63A Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM, cho biết: “Quê mình ở Gia Lai. Ngày thường, mình mua vé về quê khoảng 500.000 đồng. Cách đây một tuần, mình mới liên hệ nhà xe để mua vé cho mình và đứa em về quê vào tối 28 tết, nhà xe báo giá là 800.000 đồng. Nhà xe yêu cầu mình đặt cọc trước 300.000 đồng để giữ vé xe, khi nào lên xe sẽ lấy phần tiền còn lại. Nếu giá xe tăng nữa thì nhà xe sẽ lấy thêm”.

Chị Khanh kể rằng năm nay công ty chị không có thưởng tết nên giá xe tăng cao như thế khiến chị gặp khó khăn trong việc mua vé về nhà. Tiền lương hàng tháng, chị trang trải chi phí ăn uống, trả tiền trọ và lo cho đứa em gái đang học đại học. Để có tiền về quê đón tết cùng gia đình, chị phải dành dụm chắt chiu từng đồng tiền lương hàng tháng.

Sau một năm đi làm xa nhà, về nhà ăn tết cùng gia đình là điều hạnh phúc nhất của các bạn trẻ

LÊ THANH

Tết Nguyên đán là dịp sinh viên về quê sum vầy cùng gia đình. Tuy nhiên, giá vé tàu, xe tăng cao khiến nhiều sinh viên không khỏi lo lắng cho đường về quê.

Là sinh viên xa nhà, một năm chỉ về nhà vào dịp tết, Lê Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, bộc bạch: “Ngày thường với khoảng 800.000 đồng là mình có thể về nhà ở Hà Tĩnh. Ngày tết, giá vé tăng cao gấp đôi. Việc nhà xe tăng giá vé cao khiến cho mình phải đắn đo, tính toán phương án về quê. Nhà mình ở quê cũng khó khăn, mình điện thoại xin tiền bố mẹ sẽ khiến họ lo lắng thêm. Để có tiền về quê, sau giờ học tại trường, mình đi phụ giúp việc tại một quán cà phê ở làng đại học TP.Thủ Đức”.

Giá vé tăng cao khiến nhiều người trẻ gặp khó khăn khi mua vé về nhà sum họp với gia đình

PHÚC KHA

Song song với chuyện tất bật thi cử cuối kỳ, Nguyễn Minh Tân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, không khỏi lo lắng khi nghĩ đến vé xe để về quê đón tết, sum họp cùng gia đình. Minh Tân nói: “Mình đã nộp đơn xin hỗ trợ vé xe về quê ở Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, nếu được phê duyệt thì mình đỡ lo tiền mua vé, còn không thì mình phải kiếm việc gì làm để có tiền mua vé về nhà”.

Hàng không, đường sắt đắt khách dịp tết bất chấp giá vé cao

Theo thông tin đăng tải trên Báo Thanh Niên ngày 27.12.2022, giới hạn mức phụ thu vé tết không được quá 60%, nhưng thực tế, để có được những chiếc vé về quê ăn tết, người dân phải chấp nhận mức giá tăng gấp 2-3 lần bình thường. Đơn cử, vé về Phú Yên giá 550.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ khoảng 200.000 đồng; vé xe limousine giá 850.000 đồng/vé, tăng gần gấp đôi mức giá 450.000 đồng/vé ngày thường…

Khảo sát trên trang bán vé trực tuyến Abay, chặng TP.HCM - Hà Nội từ sau ngày 23-29 tháng chạp, không có chuyến bay của hãng nào vé dưới 3 triệu đồng/chiều. Giá vé tết thấp nhất của hãng Vietravel Airlines và Vietjet dù là những chuyến bay tối hoặc đêm cũng đã gần 3,2 triệu đồng/chiều. Bamboo Airways chỉ còn 3 chuyến bay sau 0 giờ - khung giờ mà trước đây hãn hữu lắm hành khách mới phải chọn nhưng vé cũng trên 3,4 triệu đồng/chiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.