Gia sản - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

01/05/2022 08:30 GMT+7

Anh có tuổi hoa mai em mang đi Anh có thời gian thêu lên tóc mỗi ngày Anh có những tờ lịch không bao giờ mới Anh có những chấn thương làm con tin

Một mùi hương cam đoan quay trở lại

Anh có nắng tương lai treo trên mây

Anh giữ chìa khóa của một ngày quên lãng

Nơi cất giữ kỷ vật, lẫn dấu tay

Minh họa: Tuấn Anh

Anh có tài sản là đôi mắt ngấn mưa

Kéo chuyến hỏa xa chạy ngược đường ray

Màu cam: bụi, hứng mỗi hoàng hôn

Trắng loại dễ nhòa và đen loại dễ phai

Tương lai đang pha màu. Đáng ghét!

Và sơn lên anh. Và anh đứng yên đây...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.