Giả người tu hành khất thực, trong chớp nhoáng xin được cả bạc triệu

09/07/2015 18:09 GMT+7

(TNO) Chiều 9.7 Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết đã đưa 2 người giả nhà sư vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố.

(TNO) Chiều 9.7 Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết đã đưa 2 "nhà sư giả" vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố.

Ông Sửa (bên trái) và ông Sơn
 
Sáng cùng ngày, người dân đường Lương Ngọc Quyến phát hiện 2 người này đi xe gắn máy đến gửi trong bãi, gửi giày dép, khoác áo nhà sư rồi đi vào trong chợ Đống Đa xin tiền người dân và tiểu thương.
Nhận tin báo, Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn cùng Công an Q.Hải Châu, P.Thanh Bình mời cả 2 về Công an P.Thanh Bình.
Qua kiểm tra, 2 ông này là Dương Văn Sửa (61 tuổi, quê Hưng Yên, tạm trú xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) và Lê Thanh Sơn (49 tuổi, quê ấp 3, xã An Phước, H.Long Thành, tạm trú xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).
Mời 2 ông về Trung tâm Bảo trợ xã hội trong khi chờ thủ tục bàn giao về địa phương
Ông Sửa và ông Sơn đều cho rằng mình là người tu hành thật trong chùa ở Đồng Nai ra Đà Nẵng để khất thực, tuy nhiên họ không xuất trình được giấy giới thiệu cũng như không báo cáo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương khất thực theo quy định.
Tiếp tục làm rõ, đến trưa cùng ngày, 2 ông này thú nhận do thất nghiệp nên ra Đà Nẵng đóng giả nhà sư xin tiền.
Chỉ trong ít phút “hành nghề” tại chợ Đống Đa, ông Sửa xin được hơn 726.000 đồng, ông Sơn xin được hơn 200.000 đồng.
Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang làm thủ tục thông báo về địa phương cư trú để bàn giao 2 ông này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.