Giả mua thận để lừa bán qua Campuchia

Trác Rin
Trác Rin
18/07/2022 07:08 GMT+7

Ngoài chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” để lừa bán lao động hiện còn xuất hiện thủ đoạn hứa hẹn “mua thận với giá hàng trăm triệu đồng” nhằm lôi kéo người Việt qua Campuchia để bán.

Trở về từ cõi chết

Ngày 12.7, anh M.Đ.T (30 tuổi, quê Kiên Giang) gọi điện đến đường dây nóng của Báo Thanh Niên gấp gáp cho biết: “Tụi em bị lừa bán qua Campuchia, hiện đang ở gần cửa khẩu Mộc Bài (viết tắt Mộc Bài, Tây Ninh). Giờ sẽ làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, tụi em muốn liên hệ với báo, nhằm thông tin để người dân cảnh giác”.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, nhóm 3 nạn nhân có mặt tại tòa soạn Báo Thanh Niên trong tình trạng trọng thương. Anh P.V.H (32 tuổi, quê Nam Định) bị đa chấn thương, mắt sưng to, không còn tỉnh táo. Nhóm PV Thanh Niên lập tức hỗ trợ phương tiện đưa nạn nhân đến BV đa khoa Sài Gòn (đường Lê Lợi, Q.1) để thăm khám. Vì vết thương khá nặng nên anh H. phải nhập viện để kiểm tra.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh M.Đ.T kể vì làm ăn thua lỗ, anh lên mạng xã hội Facebook nhằm liên hệ với các đối tượng mua bán thận để bán kiếm tiền trả nợ. Sau khi được một đầu nậu hứa hẹn trả hơn 600 triệu đồng, anh T. khăn gói từ Kiên Giang đến TP.HCM. Chiều 10.7, anh được đầu nậu điều ô tô đến một địa chỉ gần Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) đón, chở đến gần Mộc Bài. Đến tối cùng ngày, anh T. cùng 5 người khác được xe ôm chở qua Campuchia. “Trước khi đi, họ nói chở đến cửa khẩu để làm thủ tục xuất cảnh đàng hoàng, ai dè lại bắt chúng tôi vượt biên trái phép”, anh T. bức xúc.

Anh P.V.H (32 tuổi, quê Nam Định) bị đa thương tích nhưng vẫn cố gắng đến Báo Thanh Niên để phản ánh vụ việc

Trác Rin

“Khi vào sâu trong địa phận Campuchia, sóng điện thoại của tôi không còn khả dụng để tìm vị trí bị giam giữ. Từ Mộc Bài đến điểm tập kết khoảng 200 km; ô tô chở chúng tôi khoảng 3 tiếng là tới nơi. Tôi nghe nhóm này nói chỗ đó gần thủ đô Phnom Penh. Nơi tập kết là căn nhà 3 tầng lầu; tầng 1 có 2 phòng, tầng 2 là nơi ngủ của những người mới bị đưa từ Việt Nam sang; tầng 3 có 4 phòng ngủ của bọn buôn người và 1 phòng dành cho các trường hợp sắp bị bán nghỉ ngơi. Trong các phòng đều có nệm trải dưới nền gạch, không có giường”, anh T. mô tả.

Anh T. bàng hoàng kể sau khi biết bị lừa, anh cùng nhóm người đi bán thận chống đối nên bị đánh, chích điện “xỉu lên xỉu xuống”. Máu chảy lênh láng trên nền nhà nhưng nhóm buôn người vẫn liên tục tra tấn họ. “Bọn chúng giam giữ và đánh chúng tôi nhiều lần. Sau khi đánh bằng gậy đánh golf, họ tiếp tục dùng thanh tre đặc ruột quật từng người. Sau khi anh P.V.H bất tỉnh, một đối tượng trong nhóm nói: nó chết rồi, lát coi vứt xuống biển”, anh T. rùng mình nhớ lại.

Ngày 14.7, trao đổi tiếp với PV, anh T. cho hay đã về lại Kiên Giang và nhập viện điều trị. “Bác sĩ nói tôi bị tràn dịch màng phổi, phải điều trị dài ngày. Ra viện, tôi sẽ viết đơn trình báo chi tiết về vụ việc gửi đến Báo Thanh Niên và công an địa phương để cảnh tỉnh cho người khác và mong muốn công an vào cuộc điều tra bọn tội phạm buôn người”, anh nói qua điện thoại.

Anh T.V.Th (30 tuổi, quê Nam Định) thì cho biết, thông qua một nhóm chuyên mua bán thận trên mạng xã hội Facebook, anh và anh P.V.H cùng qua Campuchia để bán thận. Vì được hứa hẹn mua thận hàng trăm triệu đồng nên cả hai bị sập bẫy.

Anh Th. kể ngày 8.7, anh cùng anh H. đón xe khách từ Hà Nội vào TP.HCM rồi được chở đến Mộc Bài. Tới nơi thì có thêm một số người nữa (trong đó có anh M.Đ.T) cũng đi bán thận. “Họ hứa đưa đến cửa khẩu làm thủ tục đàng hoàng để qua Campuchia. Nhưng đến gần biên giới lại bảo chúng tôi lên xe máy để vượt biên trái phép”, anh Th. kể.

Ngày 14.7, anh P.V.H (trái), anh T.V.Th đã ổn định sức khỏe

“Tới nơi tập kết, nhóm buôn người trở mặt, định làm hợp đồng bán chúng tôi cho một công ty của người Trung Quốc, chuyên lừa đảo qua mạng. Tụi tôi không đồng ý nên bị bọn chúng giam lỏng, đánh đập không thương tiếc. Thấy chúng tôi bị tra tấn, đánh đập dã man, nên 2 người còn lại (quê Nghệ An - PV) đồng ý bị bán đi”, anh Th. thuật lại.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, cả ba nạn nhân đều bị đánh bầm dập, vết bầm tím khắp người. “Bọn chúng cỡ chục người, đều là người Việt mình cả, đánh đấm tụi tôi dã man. Ngoài ra, họ còn dùng roi điện chích, lấy gậy đánh golf, thanh sắt vụt liên tục vào người. Đánh xong, bọn chúng trói chân tụi tôi lại rồi giam lỏng trong phòng. Cách vài giờ đồng hồ bọn chúng lại vào đánh tiếp...”, anh Th. lạnh xương sống.

“Mong mọi người cảnh giác để không bị lừa”

Ngày 14.7, sức khỏe của anh P.V.H đã tạm ổn định nên cùng anh Th. bay ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị. Anh H. kể vì túng quẫn tiền bạc, anh lên mạng xã hội Facebook, tham gia các nhóm mua bán thận để liên hệ bán thận trả nợ. Sau đó, anh được một người xưng tên Dương nhắn tin, chào mời qua Campuchia bán thận với giá 615 triệu đồng. “Người này nói nếu tính luôn các khoản bồi dưỡng thì tổng số tiền bán thận gần 700 triệu đồng. Vì thấy giá cao nên tôi mới đồng ý và sập bẫy”, anh H. kể lại thủ đoạn của đối tượng buôn bán người.

Tin nhắn đầu nậu buôn người lôi kéo anh P.V.H qua Campuchia bán thận

Cùng bị đưa đến giam giữ tại nơi tập kết ở Campuchia với các nạn nhân khác, anh H. kể: “Ô tô di chuyển khoảng 200 km từ khu vực biên giới, rồi chúng tôi bị lùa vào căn nhà có 3 tầng lầu ở Campuchia. Tôi vào và nhìn thấy ba lô, hành lý của những nạn nhân khác chất thành đống. Họ đều là người Việt, tuổi từ 15 - 20, có cả các cô gái bị lừa”. Anh cho biết thêm trước căn nhà này có khoảng 6 - 9 ô tô loại 9 chỗ ngồi, được dùng để đến biên giới đón người Việt vượt biên trái phép và chở tới nơi giam giữ.

Vì đã đọc nhiều thông tin liên quan tình trạng lừa bán lao động qua Campuchia để đòi tiền chuộc với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mà Báo Thanh Niên liên tục phản ánh từ giữa tháng 6.2022 đến nay, anh H. cùng nhóm người đi bán thận biết họ đã bị lừa. “Lúc này chúng tôi bị thu điện thoại. Tôi chống đối, đề nghị trả điện thoại để liên lạc với kẻ môi giới nhưng họ không cho. Sau đó, một nam thanh niên là người Việt dùng dao Thái Lan đâm vào người tôi. Tôi chụp lấy con dao nên tay bị đứt toác”, anh H. nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Lúc này, chỉ có anh H., anh T. và anh Th. cự cãi, chống đối, không chịu hợp tác; 2 nạn nhân còn lại (quê Nghệ An) thấy cảnh đánh đập quá khủng khiếp nên “xin được bán cho công ty của người Trung Quốc” để tránh trận mưa đòn. “Sau đó, cỡ chục nam thanh niên xông vào đấm, đá, dùng gậy đánh golf vụt vào tụi tôi. Họ còn dùng roi điện chích liên tục. Tôi chảy máu nhiều đến ngất đi. Họ nhốt chúng tôi lại, trói chân tay và thi thoảng lại vào đánh bằng gậy đánh golf”, anh H. nói.

Sau khi bị đánh liên tục dẫn đến đa thương tích, nhóm nạn nhân đều không được các công ty của người Trung Quốc mua. “Nhóm bị nhốt trong căn nhà cỡ 10 người đã bị bán đi hết. Chỉ còn 3 người tụi tôi nằm lại vì thương tích đầy mình, đi đứng không nổi… vì vậy, đến tối 11.7, họ dùng ô tô chở chúng tôi bỏ lại gần cửa khẩu Mộc Bài. Nhóm chúng tôi thuê nhà nghỉ, rồi trưa 12.7 thuê xe lam, nhờ chở đến Mộc Bài để làm thủ tục, đóng tiền phạt vì vượt biên trái phép. Sau khi đóng phạt, chúng tôi liền đón xe đến tòa soạn Báo Thanh Niên cầu cứu; đồng thời phản ánh sự việc để người dân cảnh giác, tránh bị lừa”, anh H. kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.