'Già gân': Fashionisto tuổi 70

Lê Vân
Lê Vân
12/02/2022 06:00 GMT+7

Quần jean trên mắt cá, áo thun đen ôm cơ thể săn chắc, mắt kính thời trang, bộ râu muối tiêu tỉa lịch lãm… Thuận Nguyễn là một nhà thiết kế thời trang độc lập, người mẫu tuổi 70 độc nhất ở Việt Nam.

Buổi sáng trên vỉa hè đường Đồng Khởi (Q.1, TP.HCM), một góc quán cà phê Katinat rổn rảng tiếng cười nói của những chàng trai, cô gái cùng những câu chuyện lôi cuốn của “già gân” Thuận Nguyễn. “Già gân” bẻ đôi ổ bánh mì Sài Gòn 15.000 đồng mời anh giữ xe ăn cho vui. Hầu như sáng nào Thuận Nguyễn cũng mua một ổ bánh mì qua đây ăn sáng và uống cà phê. Ông hay “lê la” đường phố với những người bạn “mê cà phê, bánh mì, mê tự do ở Sài Gòn”.

Thỏi nam châm nhiệt huyết

Thuận Nguyễn có ba mẹ là người Việt nhưng ông sinh ra và lớn lên ở Lào. Tại đất nước này, ông được học tiếng Pháp, học sửa máy bay, lương mỗi tháng của ông bằng thanh niên Lào làm một năm. Nhưng năm 20 tuổi, Thuận Nguyễn lại quyết tâm bỏ hết cuộc sống ở Lào để đi Pháp với giấc mơ đặt chân đến kinh đô thời trang thế giới.

Thuận Nguyễn “lê la” cà phê với những người bạn trẻ

Lê Vân

Qua Pháp, Thuận làm đủ mọi nghề để kiếm sống và học tập. Ông thường tranh thủ buổi tối để học tiếng Pháp, học kế toán và cơ khí máy bay rồi đi làm miệt mài trong nhà máy. Làm việc quần quật nhưng đam mê thời trang của Thuận không tắt. Mỗi cuối tuần, ông cho phép mình mặc đẹp chẳng phải để ai ngắm mà đơn giản chỉ để được là chính mình.

“Không được đào tạo bài bản, thời trang với tôi như bản năng. Tuổi thiếu niên ở Lào tôi đã biết tự đi chợ mua vải để may. Không cần đầu tư quá nhiều tiền, tôi vẫn diện trên mình những bộ đồ thật chất. Qua Pháp, hằng ngày đi bộ trên các con phố Paris, tôi mê mẩn ngắm những thị dân nơi đây ăn mặc sành điệu và khí chất. Điều này gợi lại niềm đam mê thời trang vốn đã nằm trong máu tôi”, Thuận Nguyễn thổ lộ.

Khi Thuận còn làm việc ở Pháp, nhiều đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang Pháp nghe danh “một người Việt tài hoa trong lĩnh vực tạo phong cách” tên Thuận Nguyễn đã xin gặp ông để được tư vấn về thời trang, nghe ông chia sẻ về nước Pháp và được chính ông dẫn đi mua sắm, lựa chọn những bộ trang phục phù hợp nhất. Từ đó ông bén duyên với nghề “stylist” (người tạo dựng phong cách) cho nghệ sĩ, người nổi tiếng, sau tiếp tục lấn sân qua làm người mẫu, KOL dự sự kiện quảng bá cho các nhãn hàng.

Chia sẻ lý do trở về Việt Nam, Thuận Nguyễn tâm sự: “Tôi ở Pháp, khi 60 tuổi, tôi về hưu. Một nỗi sợ hãi ập đến: Tôi sẽ chết trong ngôi nhà cổ kính giữa Paris hoa lệ với sự cô độc ngập tràn cùng những ngày vô vị chờ thần chết gõ cửa? Không, tôi chỉ mới 60 tuổi. Và tôi muốn bắt đầu hành trình tuyệt vời nhất của chính mình trước khi chết”.

Giờ đây, ở tuổi 70, Thuận Nguyễn là một trong những fashionisto (người đàn ông lịch lãm, ăn mặc sành điệu, thời trang) gây được ấn tượng và ảnh hưởng sâu sắc với giới trẻ và doanh nhân. Chỉ cần dạo quanh đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ (Q.1), bạn sẽ dễ dàng bắt gặp ông trong những bộ trang phục đơn giản nhưng rất tinh tế, hài hòa. Bản thân ông như một thỏi nam châm, không chỉ thu hút các cô gái mà ngay cả cánh mày râu từ trẻ đến trung niên cũng chú ý.

Fashionisto tuổi 70 Thuận Nguyễn

Lam Ngọc

Bí quyết thu hút của Thuận Nguyễn chính là sự hào sảng và luôn đầy nhiệt huyết với bất kỳ ai. Ông sẵn sàng dành hàng giờ để chia sẻ về thời trang, về lối sống thanh lịch, về ứng xử văn hóa. Ở Thuận Nguyễn luôn có thứ năng lượng tích cực giúp ông trở thành một trong những người truyền cảm hứng đến giới trẻ.

Toàn Phạm, một người bạn của Thuận Nguyễn, CEO của một công ty truyền thông sự kiện, chia sẻ: “Thu nhập của anh Thuận không như sao hạng A nhưng thoải mái để sống ở Việt Nam. Dù làm với nhiều thương hiệu lớn nhưng anh vẫn sẵn sàng đi sự kiện với giá ưu đãi để “hỗ trợ” startup trẻ. Anh làm việc mỗi ngày bằng niềm vui thích đến kỳ lạ”.

60 tuổi bắt đầu mê… hình xăm

Thuận Nguyễn bắt đầu có hình xăm khi đã 60 tuổi vì “tôi mê cô diễn viên Angelina Jolie, cổ xăm hình mã vạch ngày sinh con mình lên lưng thì tôi học theo, xăm lên tay. Sau gần một năm tôi khám phá, thấy thích thì xăm thêm”. Tình cờ, những hình xăm này càng khiến mọi người chú ý đến Thuận Nguyễn. “Cũng có người nói tôi là ông già thích chơi nổi, nhưng tôi không quan tâm, vì tôi sống cho chính tôi chứ không phải cho thiên hạ”, Thuận nói.

Thuận Nguyễn trẻ trung với phong cách “street life”

Lam Ngọc

Ở TP.HCM, Thuận Nguyễn sống một mình trong căn hộ thuê ở Q.4. 25 năm sau ly hôn, ông không lập gia đình. Ông chia sẻ: “Tuy tôi hiền lành nhưng… nổi loạn nên không muốn làm khổ người ta. Cuộc sống độc thân tuy có lúc cô đơn nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được tự do, làm chủ cuộc đời mình và không phiền hà đến ai”. Có nhiều người thấy Thuận nổi tiếng, nói muốn đầu tư cho ông làm ăn nhưng ông từ chối vì… “Kiếm tiền làm gì nữa? Giờ tôi sướng, ai thích thì kêu tôi đi quảng cáo, event. Rảnh, sáng cà phê, tới 9 giờ sáng là về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho show”.

Nhiều bạn trẻ khi gặp Thuận Nguyễn thường hỏi có phải ông tập gym “dữ” lắm mới có được cơ thể khỏe khoắn như vậy? Thực tế, Thuận Nguyễn không tập gym một bữa nào, thay vào đó ông chú trọng đến lối sống lành mạnh, ăn ít, ăn nhiều bữa với phần ăn nhẹ, nhiều rau, trái cây, không ăn thật no.

Một người bạn của Thuận Nguyễn bỏ nhỏ: “Anh Thuận có đi bar, pub nhưng không bao giờ uống rượu, hút thuốc và đi chơi khuya. Nhiều lần rủ ảnh đến bar mà quay đi quay lại thấy anh về mất tiêu rồi”.

Mỗi ngày, Thuận Nguyễn thường thức dậy vào khoảng 5 giờ 30 sáng và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Ngoài ra, những bí quyết để ông luôn vui, trẻ là: “Tôi hài lòng với cuộc sống dù chỉ sống bằng lương hưu, không cần tích trữ của cải, nhà cửa. Tôi suy nghĩ tích cực, nhìn cuộc sống với lăng kính biết ơn và yêu thương. Những điều ấy sẽ mang đến cho bạn bình yên và hạnh phúc”.

Gia đình Thuận Nguyễn có 10 anh em nhưng chỉ có mình ông sống ở Việt Nam. Thuận Nguyễn chia sẻ: “Tôi có hai cháu ngoại, lúc nhớ thường gọi facetime. Tụi nó mê ông ngoại và bảo thích được nổi tiếng như ông. Dịch Covid-19 vừa rồi tôi cũng mất một người em trai 50 tuổi, mà không về được. Sắp tới khi có đường bay lại, tôi sẽ về thăm gia đình rồi quay lại Việt Nam. Tôi sẽ chết ở đây, và đó là kế hoạch duy nhất của tôi vì trước giờ tôi vốn chưa bao giờ thích sống theo khuôn khổ. Cảm ơn Việt Nam vì đã cho tôi địa vị và tên tuổi hôm nay ở tuổi mà nhiều người chỉ sống như chờ ngày chết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.