Gia đình Whitney Houston tố cáo con gái bị chồng cũ hạ độc

17/09/2016 16:12 GMT+7

Dù đã gần một năm kể từ ngày ra đi của Bobbi Kristina Brown - con gái của cố danh ca Whitney Houston, những nguyên nhân liên quan đến cái chết của cô vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Theo Hollywood Reporter, trong vụ xử kiện diễn ra vào ngày 16.9, tòa án bang Alanta, Mỹ ra phán quyết rằng Nick Gordon, chồng cũ của Bobbi Kristina phải chịu một phần trách nhiệm trước cái chết của vợ cũ. Cụ thể, anh phải chi trả một khoản tiền do tòa án quy định.
Gia đình nhà Whitney Houston, đặc biệt là chồng của nữ danh ca, ca sĩ Bobby Brown tố cáo Nick Gordon đã đưa cho con gái ông một ly cocktail độc trước khi cô tự úp mặt xuống bồn nước tự tử. Max Lomas - bạn thân của Kristina kể rằng cô đã nhìn thấy Nick Gordon lau vết máu ngay khi cô cùng anh phát hiện Kristina bất tỉnh trong bồn tắm.
Ngược lại, theo luật sư đại diện của Nick, hiện tại tòa án không hề phát hiện bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ anh có liên quan đến cái chết của Bobbi Kristina, “Đây đơn giản chỉ là cách xử phạt cho những lần vắng mặt tại tòa trước đó của anh”.
Trước đó, gia đình Brown nhiều lần cáo buộc Nick Gordon có liên quan đến cái chết bất ngờ của Bobbi Kristina nhưng chỉ đến phiên tòa vào hôm qua, chi tiết hạ độc mới được đề cập.
Mối quan hệ giữa gia đình Bobby Brown và Nick Gordon, con nuôi của Whitney Houston và cũng là chồng cũ của Bobbi Kristina đã trở nên căng thẳng từ sau khi nữ danh ca qua đời. Thậm chí, Nick Gordon từng bị cấm vào bệnh viện thăm Kristina để đảm bảo an toàn cho cô.
Chồng cũ của Whitney Houston, ca sĩ Bobby Brown cáo buộc Nick Gordon đã giết con gái mình Ảnh: AFP/Getty Images
Theo David Ware, luật sư của nhà Brown, hiện tại thân chủ của ông rất hài lòng với phán quyết này của tòa án và sẽ theo đuổi đến cùng vụ án đến khi mọi thiệt hại của gia đình đã được đền đáp xứng đáng.
Bobbi Kristina Brown, con gái duy nhất của Whitney Houston bị phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm vào ngày 21.1.2015 tại nhà riêng ở Atlanta, Mỹ. Sau đó cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê kéo dài gần 6 tháng. Cô gái trẻ qua đời vào ngày 26.7.2015 khi vừa được đưa về nhà riêng.
Kristina ra đi để lại khối gia sản hơn 20 triệu USD được hưởng từ mẹ mình. Nhiều người cho rằng những tranh chấp trong gia đình sau khi cô mất cũng xuất phát từ việc muốn chiếm đoạt số tiền này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.