Gia đình Việt lái xe từ Ukraine sang Đức lánh nạn: Cuộc đoàn tụ trong nước mắt

23/03/2022 12:12 GMT+7

Vượt qua làn đạn pháo ở nơi từng gắn bó nhiều năm, nhiều người Việt ở Ukraine đã an toàn sau khi sang Đức lánh nạn. Họ cố gắng động viên nhau để bắt đầu một cuộc sống ở nơi xa lạ từ việc học tiếng và tìm kiếm công việc mới.

Gặp lại 2 anh trai sau 10 năm xa cách

Chị Nguyễn Thị Trang (28 tuổi) sống ở thủ đô Kyiv của Ukraine hơn 8 năm nay còn chồng chị đã sinh sống và làm việc ở đây khoảng 20 năm. Vợ chồng chị cùng hai con (bé lớn 7 tuổi, bé thứ hai 3 tuổi) vốn có cuộc sống yên bình với công việc kinh doanh và không hình dung có ngày phải di tản sang nước khác.

Chị Trang gặp lại 2 anh trai sau khi sang Đức

nvcc

Ngày 1.3, sau hơn một tuần bám trụ, chị quyết định bỏ lại tất cả, nhà cửa, vốn liếng, hàng hóa… đi ô tô cá nhân sang Ba Lan và tiếp tục sang Đức.

“Lúc 4 giờ sáng nghe tiếng pháo nổ rầm 2 tiếng rất to, thức dậy ra đường thấy người dân chạy loạn di tản. Nhìn cảnh bố ôm con, chồng ôm vợ, chị ôm em chia tay, ai cũng xách balo, vali... tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ như trong phim. Gia đình tôi vượt rừng 2 ngày, 2 đêm để sang Ba Lan, chờ 7 tiếng để xếp hàng làm thủ tục và vượt 1.000km để sang Đức”, chị kể lại.

Sang đến Đức, chị khai báo đầy đủ và được thành phố cho thuê nhà miễn phí

nvcc

Ngày 5.3 gia đình chị đến Đức. Chị thương 2 con vô cùng khi bé nhỏ chỉ ăn bánh mì cầm cự suốt 5 ngày còn bé lớn mang cả sách vở từ Ukraine theo cùng để học.

Sang đến Đức, chị khai báo với chính quyền và được hỗ trợ tìm nơi ở. Vài tiếng sau khi đến nơi, chị chuyển vào nơi ở mới, bắt đầu cuộc sống mới.

“May mắn tôi không mất tiền thuê nhà, điện nước. Hiện giờ vợ chồng tôi ổn định tâm lý, sẽ xin đi làm để tiếp tục cuộc sống”, chị Trang nói.

Chị Trang cho biết sẽ đi học tiếng Đức và kiếm công việc mới

nvcc

Chị Trang có 2 anh trai ở Đức và trong cái rủi có cái may, 3 anh em được đoàn tụ sau 10 năm xa cách.

“Mấy anh em ôm nhau khóc, tủi lắm. Anh tôi còn nói: “Sau tất cả anh đã gặp lại em”. Đó như là cuộc đoàn tụ định mệnh, anh trai thương vì em gái sang Đức, hành lý mang theo chỉ có vài bộ đồ”, chị xúc động.

Theo chia sẻ của chị Trang, chồng chị luôn san sẻ với chị, động viên nhau cố gắng. Chỗ chị sống hiện tại cách chỗ gia đình 2 anh trai khoảng 30 phút lái xe nên có gì khó khăn, chị sẽ nhờ anh giúp đỡ. Hiện tại, vợ chồng chị cố gắng trấn an tinh thần để hai con vui vẻ. Chị sẽ cố gắng học tiếng Đức để hòa nhập cộng đồng.

Nơi ở mới của gia đình chị Trang đầy đủ tiện nghi

nvcc

“Vợ chồng tôi sẽ đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Hiện tại, tôi đang chờ làm thủ tục để thành phố giúp đỡ cho hai con được tới trường. Chỗ ở hiện giờ gần siêu thị, gần trường học, mọi thứ đều ổn. Người dân xung quanh cũng biết tôi từ Ukraine sang nên rất thương quý, động viên và chuyển đồ giúp”, chị nói.

Sau những ngày sống trong lửa đạn, chị chỉ mong cuộc sống bình yên đến với tất cả mọi người. Chị cảm thấy may mắn dù phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Khi biết gia đình chị Trang từ Ukraine sang, nhiều người Đức giúp đỡ chị nhiệt tình

nvcc

“Tôi mong xung đột sớm kết thúc và tất cả người dân được bình an. Với gia đình, tôi chỉ mong con cái được đi học, vợ chồng tôi sẽ đi học tiếng, đi làm để có tiền trang trải cuộc sống”, chị bộc bạch.

Sẽ học tiếng Đức, tìm công việc mới

Bà Vũ Tuyết Nhung (51 tuổi, ở thủ đô Kyiv) cùng con gái rời Ukraine đi lánh nạn từ ngày 2.3. Cuộc di tản không hề đơn giản trong cảnh dòng người đông đúc nhưng khi sang đến Ba Lan và Đức bà được các tình nguyện viên đón tiếp, giúp đỡ, bà cảm nhận được tình người ấm áp.

“Từ ga tàu họ đón mẹ con tôi vào một trung tâm cách thủ đô Berlin (Đức) 80km. Họ sắp xếp hai mẹ con ở một phòng, có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, tủ lạnh có đầy đủ thức ăn, nước uống, họ phục vụ ngày 3 bữa miễn phí. Tôi và nhiều người Ukraine sang lánh nạn đều đang chờ hoàn thiện các thủ tục giấy tờ để hợp pháp cư trú ở đây sau đó cho mọi người học tiếng Đức và đi làm. Trước mắt, họ sẽ trợ cấp cho mỗi người một số tiền khoảng 300 euro, tùy từng nơi mức trợ cấp sẽ chênh lệch đôi chút”, bà nói.

Bà Nhung dự tính sẽ ở lại Đức ít nhất 3 - 4 năm cho con gái học xong cấp ba rồi mới trở về Ukraine. Bà lo con sẽ rất vất vả để hòa nhập và học tiếp chương trình vì chưa từng học tiếng Đức.

Bà Nhung chụp ảnh ở một trung tâm thương mại tại Đức

nvcc

Ở lại nước Đức, bà sẽ tìm kiếm một công việc để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con gái ăn học. Bà cho biết có thể làm ở tiệm cắt tóc, làm nail vì trước đó bà từng học nghề này ở Ukraine. Bà cũng có thể làm ở nhà hàng Việt Nam hay Trung Quốc vì biết tiếng Trung và khá khéo tay trong nấu nướng.

Chỗ ở mới của mẹ con bà Nhung

nvcc

“Chắc chắn tôi sẽ phải tìm một công việc phù hợp để duy trì cuộc sống và nuôi con gái ăn học. Khi Ukraine yên ổn, tôi sẽ trở lại Kyiv. Tôi và nhiều người khác chỉ mong hòa bình sớm trở lại trên quê hương thứ hai của mình”, bà tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.