Gia cảnh đáng thương của cháu bé 7 tuổi mắc bệnh nặng

26/04/2023 08:25 GMT+7

Đang phải vất vả làm lụng nuôi con, thuốc thang cho chồng thì tai ương lại ập đến với chị khi con trai mới 7 tuổi bị bệnh máu nặng. Đó là hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình chị Trương Thị Mỹ Hằng (31 tuổi) cùng chồng là anh Võ Văn Tường Thiệu (32 tuổi), ở xóm Bò Cạp, thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn, Bình Định.

Sau nhiều ngày uống thuốc nhưng cơn sốt tái đi tái lại, ngày 8.4.2023 cháu Võ Xuân Phú (7 tuổi), con thứ hai của vợ chồng chị Hằng, được đưa đi bệnh viện khám. Qua khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán cháu Phú bị bệnh máu dạng bạch cầu cấp dòng lympho. Ngày 13.4.2023, cháu được chuyển vào TP.HCM điều trị tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học.

Lá lành đùm lá rách: Gia cảnh đáng thương  của cháu bé 7 tuổi mắc bệnh - Ảnh 1.

Chị Hằng chăm sóc cháu Phú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

BẢO VĂN

Trước khi đưa con vào TP.HCM, chị Hằng tìm đến Báo Thanh Niên xin được cứu giúp. Hai tay run run đặt tờ đơn còn hoen những giọt nước mắt lên bàn, giọng chị Hằng đứt quãng nghẹn ngào: "Mong các cô chú xót thương cứu giúp".

Theo địa chỉ trong đơn, chúng tôi liên hệ với địa phương và không khỏi nhói lòng khi biết được hoàn cảnh cùng cực, bi đát của hai vợ chồng nghèo này. Anh chị cưới nhau hơn 10 năm, đã có hai con trai là Võ Xuân Lộc (9 tuổi) và Võ Xuân Phú (7 tuổi). Hai vợ chồng xuất thân từ nông dân, cha mẹ hai bên đều nghèo. Anh chị vừa làm ruộng vừa làm thuê làm mướn nhưng tằn tiện lắm mới đủ sống. Vì quá khó khăn nên cưới nhau đã hơn 10 năm nhưng họ vẫn chưa có nhà riêng, phải sống chen chúc trong căn nhà chật hẹp của cha mẹ.

Giữa lúc cuộc sống của vợ chồng và 2 con nhỏ còn bấp bênh như vậy thì anh Thiệu lại phát bệnh. Căn bệnh đau đầu không rõ nguyên nhân đã bào mòn sức lực, khiến anh ốm o, tiều tụy, ngày ngày thơ thẩn trong nhà. Dùng hết số tiền hai vợ chồng chắt chiu dành dụm bấy lâu vào việc thuốc thang cho anh Thiệu, chị Hằng phải vay mượn bà con họ hàng để tiếp tục chạy chữa cho chồng.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Võ Xuân Phú; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Câu nói "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" quả đúng với gia cảnh vợ chồng anh Thiệu. Trong lúc chị Hằng vừa lo chạy chữa, thuốc thang cho chồng, vừa lo ruộng vườn nhà cửa thì cháu Phú đang khỏe mạnh bỗng nhiên phát bệnh nặng.

Một tháng nay, vay mượn của họ hàng hai bên, bà con láng giềng được bao nhiêu, chị Hằng phải dành một phần để thuốc thang cho chồng, phần còn lại chạy chữa cho con. Ngày đưa cháu Phú vào TP.HCM chữa bệnh, tiền bạc chị Hằng mang theo quá ít nhưng lo âu thì bộn bề. Lo không có tiền chữa trị cho con, lo bệnh con liệu có chữa khỏi, lo ở nhà chồng bệnh nặng, con còn thơ dại không ai chăm sóc...

Mang nặng nỗi lo trên vai, chị Hằng tần tảo làm thuê, làm mướn ngay tại bệnh viện để kiếm thêm chút tiền. Người phụ nữ đáng thương này sẵn sàng nhận lấy khổ nhọc, sẵn sàng nhịn ăn nhịn uống để dành dụm từng ngàn đồng lo chạy chữa cho con.

Để vơi bớt gánh nặng quá sức này, mong quý bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ mẹ con cháu Phú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.