Gặp thủ lĩnh Hamas dưới hầm, cụ bà Israel hỏi 'sao ông không thấy hổ thẹn'

30/11/2023 15:53 GMT+7

Bà Yocheved Lifshitz, một trong những con tin Israel đầu tiên được Hamas thả, cho biết đã gặp thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza lúc còn bị giam dưới đường hầm.

Yocheved Lifshitz (85 tuổi) bị các tay súng Hamas bắt trong vụ tấn công ngày 7.10. Bà được thả trong cùng tháng, trước khi các đợt trao đổi con tin-tù nhân diễn ra gần đây.

Con tin Israel kể lại lần chạm mặt thủ lĩnh Hamas dưới hầm - Ảnh 1.

Bà Yocheved Lifshitz tại bệnh viện ở Tel Aviv (Israel) hồi tháng 10 sau khi được thả

REUTERS

Phát biểu với báo Davar hôm 28.11 khi đang tham gia cuộc biểu tình kêu gọi trả tự do cho các con tin, bà Lifshitz cho biết đã gặp thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Yahya Sinwar trong một đường hầm lúc bà còn bị giam giữ.

"Sinwar đã ở cùng chúng tôi trong 3-4 ngày sau khi chúng tôi đến. Tôi đã hỏi ông ta rằng sao ông không thấy hổ thẹn khi làm những điều như vậy đối với người đã ủng hộ hòa bình suốt những năm qua", bà Lifshitz, một nhà hoạt động hòa bình, kể lại.

Theo tờ The Guardian, bà Lifshitz nhiều năm qua đã vận động vì hòa bình giữa Israel và Palestine, cùng chồng Oded (83 tuổi) giúp đưa những bệnh nhân người Palestine đến bệnh viện ở Israel để điều trị. Ông Oded vẫn đang bị Hamas giam giữ.

Bà Lifshitz cho biết phản ứng của thủ lĩnh Hamas sau câu hỏi của bà: "Ông ta không trả lời. Ông ta im lặng".

Con tin Israel kể lại lần chạm mặt thủ lĩnh Hamas dưới hầm - Ảnh 2.

Ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza

REUTERS

Bà Lifshitz là người mới nhất kể đã gặp thủ lĩnh Hamas trong lúc bị giam tại Dải Gaza. Một số báo cáo khác cho thấy ông Sinwar và em trai Mohammed, nhân vật cấp cao trong cánh vũ trang của Hamas, còn gặp những con tin khác.

Trong các cuộc gặp đó, họ nói rằng sẽ không làm hại con tin và người bị bắt sẽ được trả về theo thỏa thuận trao đổi.

Con tin, tù nhân tiếp tục trở về nhờ thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas

Người thân của một con tin được thả gần đây cho hay ông Sinwar đã đến gặp các con tin và tự giới thiệu bằng tiếng Do Thái: "Xin chào, tôi là Yahya Sinwar. Các bạn là người được bảo vệ nhiều nhất ở đây. Sẽ không có điều gì xảy ra với các bạn".

Ông Sinwar học tiếng Do Thái khi thụ án tù tại Israel vì tội bắt cóc và giết hại 2 binh sĩ. Ông được thả vào năm 2011 theo thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ông bị cáo buộc là một trong những chủ mưu của vụ tấn công ngày 7.10 vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.