Gặp nàng dâu xinh đẹp 4 con: Bố chồng hứa đẻ 1 cháu cho 1 căn nhà!

07/03/2022 18:29 GMT+7

Tăng 25 kg sau khi sinh bé đầu, thân hình xồ xề, da mặt sạm đi. Từ một hoa khôi, Thảo Vi không dám xem mình trong gương. Thế nhưng bây giờ, nhìn cô đố ai đoán nàng dâu xinh đẹp ấy đã có 4 con.

Thảo Vi, nàng dâu xinh đẹp 4 con hạnh phúc cùng chồng

nvcc

Sao phụ nữ phải hy sinh nhiều như thế?

Trần Thảo Vi, 36 tuổi, trú đường Thành Thái, Q.10, TP.HCM là cựu học sinh lớp chuyên văn, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Tốt nghiệp thủ khoa Học viện Hành chính quốc gia, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Thảo Vi vốn là một người luôn tự tin trong mọi việc. Thành tích học tập luôn xuất sắc, hoạt động ngoại khóa luôn năng nổ, ngày còn độc thân, Thảo Vi còn là một vũ công trong nhóm nhảy chuyên nghiệp có tiếng ở TP.HCM. Thế nhưng, sự tự tin ấy dần không còn sau khi Thảo Vi có bầu, sinh con đầu lòng vào năm 2012.

Thảo Vi khi vừa sinh xong bé thứ 3 (trái), chị luôn nỗ lực tập luyện để cơ thể, tâm trí luôn khỏe mạnh

nvcc

“Tôi tăng 25 kg sau sinh, thân hình xồ xề. 10 người gặp thì 9 người nhìn ảnh cưới rồi lại nhìn xuống tôi ái ngại. Kiến thức chăm con chưa có, em bé khóc dạ đề thâu đêm, tôi không biết cho con bú sữa mẹ trực tiếp nên bé càng không có sự kết nối với mẹ. Mỗi đêm tôi chỉ được chợp mắt 1, 2 giờ, sự mệt mỏi căng thẳng càng tăng thêm gấp bội. Tôi luống cuống, hoảng hốt và càng chán nản bản thân mình. Tôi tự hỏi sao phụ nữ phải hy sinh nhiều như thế?”, Thảo Vi hồi tưởng.

May mắn có một nữ điều dưỡng đến giúp chị tắm cho em bé, mát xa, gội đầu cho mẹ và cùng nói chuyện, Thảo Vi thoát được sự căng thẳng đè nặng và dần dần tự tin hơn trong hành trình làm mẹ.

Thảo Vi khi sinh xong đều bị tăng cân mạnh (trái), nhưng đến hiện tại, vóc dáng người mẹ 4 con đã trở về eo thon

NVCC - BẢO VY

Chăm con nhẹ nhàng hơn, biết cách chăm sóc, yêu thương bản thân hơn, Thảo Vi dành thời gian ít nhất 1 giờ trong ngày để tập chạy bộ hoặc yoga, ngồi thiền. Chị ưu tiên các công việc như đọc sách, xem những bộ phim có giá trị để tái tạo sự sáng tạo, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Nhờ vậy mà hành trình làm mẹ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.

“Chồng tôi là con một trong gia đình. Ngày tôi về ra mắt nhà chồng áp lực lắm. Mọi người e ngại “quý cô tuổi dần”, tôi sinh năm 1986 mà. Trong khi tôi xác định là mình phải sinh con trai. Kết hôn xong tôi đẻ một lèo. Định sinh 3 đứa thôi, nhưng sau thấy các con lớn hết, nhà cửa cũng vắng, đứa thứ 4 mới chào đời ngày đầu năm mới 2021”, Thảo Vi vui vẻ kể.

3 bé đầu nhà Thảo Vi được sinh liên tiếp trong các năm 2012, 2013, 2015. Bé út đến nay hơn 1 tuổi. Kể với chúng tôi, người mẹ 36 tuổi nói con cái là tài sản lớn nhất và chưa có ý định “chốt sổ” với 4 em bé.

“Bố chồng tôi hứa cứ đẻ một đứa cháu ông cho một cái nhà. Bố mẹ chồng tôi yêu các cháu lắm và chăm sóc rất cẩn thận cho các cháu. Tôi phải tự nhận thấy mình là cô con dâu may mắn khi được ở cùng bố mẹ chồng. Đi đâu về, nhìn thấy ông bà cháu chắt quây quần, ríu rít, đó là một niềm hạnh phúc không thể nào đong đếm được”, người phụ nữ xinh đẹp kể.

"Bố chồng tôi hứa cứ sinh xong một đứa cháu, ông sẽ cho một căn nhà", Thảo Vi khoe

nvcc

Bỏ việc tập đoàn đa quốc gia để khởi nghiệp

Từng đi qua ám ảnh tăng cân, stress trầm trọng sau sinh, Thảo Vi hiểu nỗi khổ của các sản phụ và quyết định khởi nghiệp với dịch vụ chăm sóc sau sinh tận nhà từ 10 năm trước. “TP.HCM ngày đó chưa hề có dịch vụ này. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng tại sao mình không khởi nghiệp? Nếu như bà bầu và phụ nữ nào sau sinh cũng có người chăm sóc sức khỏe cùng mình thì họ sẽ không cô đơn”, chị hồi tưởng.

Làm việc trong tập đoàn đa quốc gia, đang là trợ lý phó tổng giám đốc tập đoàn lớn, Thảo Vi nghỉ ngang. Chồng chị, học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại nước ngoài, đang là trợ lý phó tổng giám đốc một ngân hàng cũng chia tay công việc lương cao ngất để theo vợ khởi nghiệp. Đó là một "cú sốc” của người thân, bạn bè của Thảo Vi và chồng.

Họ có giấy phép kinh doanh đúng vào ngày 8.3.2012, bắt đầu với một điều dưỡng đến tận nhà sản phụ để mát xa, chăm sóc cho mẹ, tắm cho em bé (chính người chăm sóc cho Thảo Vi sau sinh). Mặt bằng ở Q.5, TP.HCM vừa là nơi tiếp khách, vừa để nhân viên ngồi đóng gói những túi muối, túi chườm... Thảo Vi đi học nhiều lớp học về chăm sóc mẹ bầu, trẻ sơ sinh, kiến thức trị liệu sau sinh. Nhiều người chưa biết chăm sóc sau sinh là gì, hai vợ chồng gian nan trong việc xây dựng thị trường.

Hai vợ chồng đã đi qua những sóng gió trong hôn nhân và cả khởi nghiệp...

bảo vy

Những tháng đầu, hai vợ chồng phải lấy hết tiền tiết kiệm để tiền thuê mặt bằng, trả lương nhân viên. Nhiều người nghi ngờ, gièm pha “cử nhân với thạc sĩ, làm công ty nước ngoài không thích bây giờ đi chăm bà đẻ”.

Hai vợ chồng không nản lòng.

Người này giới thiệu người kia. Những cuộc điện thoại đặt dịch vụ ngày càng nhiều hơn. Nhân viên chăm sóc em bé, bà bầu tại nhà dần dần từ 5 người rồi thành 10, 15 người và hiện tại đang 40 người. Không chỉ vậy, đến nay “Care with love” của họ còn có nhiều spa cho bà bầu, em bé.

Vì cuộc sống thật ngắn ngủi

Làm mẹ, làm chủ công ty, Thảo Vi chia sẻ có lúc chị thấy quá tải, áp lực nặng nề. Hai vợ chồng cùng khởi nghiệp chung, ôm đồm công việc về nhà, môi trường độc hại như vậy thì những tranh cãi là tất nhiên. Đỉnh điểm là năm 2013, sau khi sinh bé thứ 2, căng thẳng leo thang, cả hai đã tính tới đường ai nấy đi.

“Nhưng rồi chúng tôi chọn phương án ngồi xuống, tìm giải pháp. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, 4 đứa trẻ chiếm hết mọi tình yêu thương, sự quan tâm của cả nhà. Căng thẳng nào cũng có thể giải quyết. Tôi nhận ra rằng cuộc sống này thật sự quá ngắn ngủi cho những tranh cãi và mâu thuẫn”, Thảo Vi bộc bạch.

Cả gia đình cùng nhau tập luyện thể thao, lan tỏa những giây phút hạnh phúc

nvcc

Nàng dâu 4 con vẫn xinh đẹp rạng ngời chia sẻ, vợ chồng cùng giúp đỡ nhau công việc công ty và cả hai cùng hỗ trợ nhau chăm sóc, nuôi dạy các con. Vợ chồng họ thống nhất, dù bận bịu thế nào thì trong ngày cả nhà cũng có 1 giờ hạnh phúc - happy hour. Giờ này mọi người cùng gác lại mọi việc bên ngoài, để đọc sách, nói chuyện cùng con, ôm, hôn con và đi ngủ.

Tự nhận mình chưa phải là đầu bếp giỏi song riêng ngày chủ nhật, Thảo Vi sẽ tự tay vào bếp nấu những món mà các con yêu thích. Đặc biệt nàng dâu 8X vẫn bất di bất dịch khoảng thời gian được tập thể dục (yoga, ngồi thiền, chạy bộ), đọc sách, học kiến thức mới. Người phụ nữ 4 con xinh đẹp quan điểm “có tiền thì có thể thuê người khác làm tất cả, trừ việc giúp bạn tập thể dục thể thao cho mình. Nhưng sức khỏe thì không thể mua được bằng tiền”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.