Gặp đạo diễn phim What if gây sốt ngày Valentine trắng 14.3

14/03/2013 11:35 GMT+7

(iHay) Phim ngắn What if (Giả sử) do Vân Hugo và MC Phan Anh thủ vai đang gây sốt trong cộng đồng mạng những ngày qua.

(iHay) Những ngày vừa qua, phim ngắn What if (Giả sử) với sự tham gia của MC Phan Anh, diễn viên Linh Sơn, MC Vân Hugo, hotgirl Trang Windy đang được đông đảo các bạn trẻ đón nhận.

>> Dân mạng "ném đá" clip giường chiếu của "ca sĩ X
>> Nữ sinh đồng tính làm clip tặng bạn gái nhân ngày 8.3

Hãy cùng iHay.vn gặp gỡ và trò chuyện với anh chàng đạo diễn đa tài, người đã làm thổn thức những trái tim của giới trẻ nhân ngày Valentine trắng!

Gặp gỡ đạo diễn đa tài của phim ngắn What if đang gây sốt
 Khểnh (ngoài cùng bên phải) cùng các diễn viên chính của What if 

 

Trích ngang về Khểnh

- Họ và tên: Vũ Ngọc Phượng (nickname: Khểnh)
- Ngày tháng năm sinh: 5.8
- Sở thích: Phim, nhạc, ăn và ngủ.
- Sở đoản: Yêu
-Thành tích: 6 năm lăn lộn với truyền thông; trong đó có 3 năm đứng trước ống kính, 3 năm sau ống kính; và trước mắt sẽ còn nhiều năm nữa. Đã có một số giải thưởng nho nhỏ, và đang có một tương lai to to ở phía trước.
- Hiện đang là học viên Cao học Khoa biên kịch tại London Film School (Anh)

 

     * Vì sao Khểnh lại quyết định quay What if? Điều gì đã thôi thúc bạn thực hiện phim ngắn này?

Kịch bản phim và một bản quay nháp bằng tiếng Anh đã được thực hiện từ năm 2010, khi mình còn đang học tại Philippines.

Sau 2 năm bận bịu công việc với các MV và chương trình; khi về Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến đi du học tại London, Khểnh đã quyết định dành thời gian để thực hiện bản tiếng Việt của phim.

Đây là một kịch bản mà Khểnh tâm đắc, nên Khểnh không muốn để phí, và muốn chia sẻ những cảm xúc gửi gắm trong đó đến với bạn bè và khán giả.

* Khểnh lấy cảm xúc từ đâu để viết nên 1 kịch bản phim ngắn được nhiều bạn trẻ yêu thích như vậy?

Kịch bản phim được viết bằng phương pháp ứng diễn, nghĩa là Khểnh xây dựng nên cốt truyện, không cố định lời thoại, rồi cùng với các diễn viên ứng diễn tự do bám sát cốt truyện đó; và cuối cùng thì xem lại video của quá trình ứng diễn và chọn lọc ra những chi tiết đắt giá.

Gặp gỡ đạo diễn đa tài của phim ngắn What if đang gây sốt
 Từ trái sang: Phan Anh, Thanh Vân, Linh Sơn, hotgirl Trang Windy

Còn ý tưởng của cốt truyện thì đến từ một cảm xúc mà Khểnh chắc chắn có rất nhiều người từng trải qua: sự nuối tiếc, nhất là trong tình yêu.

Khi nhìn lại quá khứ, đôi khi, chúng ta ước mình đã làm khác đi, và tưởng tượng xem cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào. Những tưởng tượng đó đẹp và hoàn hảo, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là tưởng tượng mà thôi.

* Vừa làm đạo diễn, vừa làm biên kịch cho What if, Khểnh thấy công việc nào để lại nhiều kỷ niệm với Khểnh hơn khi thực hiện phim?

Khểnh vốn là người tham lam, ngày xưa còn ôm đồm cả quay phim, cả sản xuất, đủ hết, nhưng giờ thì bớt hơn rồi.

Bớt đến mấy thì vẫn không chọn được giữa đạo diễn và quay phim thích công việc nào hơn; bởi cả hai đều hấp dẫn và đầy trải nghiệm.

Với What if, kỷ niệm của kịch bản thuộc về năm 2010, tại đảo Cebu đầy nắng, với những người bạn từ năm châu bốn bể cùng học và thử nghiệm; còn kỷ niệm của đạo diễn gắn với Vân Hugo, Linh Sơn, Phan Anh và Trang Windy cùng ekip, những người đã không tiếc thời gian và công sức cùng đóng góp cho sản phẩm nho nhỏ này. Cả hai đều rất đáng nhớ!


Chân dung Khểnh
 

* Trong quá trình làm phim, có điều gì khó khăn? Kỷ niệm nào làm Khểnh nhớ nhất khi thực hiện nó?

Phim được quay 3 ngày trước khi Khểnh lên máy bay sang London. Tiếc là do quá bận bịu nên gần đây mới có thời gian ngồi dựng phim.

Khó khăn lớn nhất là làm gấp rút quá, nên chuẩn bị cho thiết bị không được tươm tất; nhưng bù lại, diễn viên hết mình, ekip nhiệt tình, nên tất cả đã cùng vượt khó.

* Về các diễn viên, Khểnh tuyển chọn trên tiêu chí gì? Khểnh nhận xét như thế nào về Linh Sơn, MC Vân Hugo, Phan Anh?

Khểnh mời anh Phan Anh đầu tiên. Khi viết ra vai vị hôn phu thì đã nghĩ ngay đến anh Phan Anh rồi. Anh là “đại ca” đã luôn giúp đỡ Khểnh từ những ngày đầu mới chập chững dẫn Tôi 20 và làm biên tập viên Sao Online ở VTC, và từ lâu đã muốn làm một phim với anh rồi.

Vân và Khểnh quen từ khi đóng Nhật Ký Vàng Anh 1 (Khểnh đã ngừng sau khi có 2 đợt quay, còn Vân thì đã đi nốt cả hành trình đó). Khểnh thích sự trưởng thành, lãng mạn và nữ tính của Vân, nên đã liên hệ, và sau khi đọc kịch bản, Vân đã rất nhiệt tình tham gia.

Thực ra ban đầu cũng phân vân một số lựa chọn, nhưng quả thật rất hạnh phúc và hài lòng khi đã mời được Vân.

Gặp gỡ đạo diễn đa tài của phim ngắn What if đang gây sốt

Gặp gỡ đạo diễn đa tài của phim ngắn What if đang gây sốt

Gặp gỡ đạo diễn đa tài của phim ngắn What if đang gây sốt
 Cảnh trong phim ngắn What if (Giả sử)

Linh Sơn thì khá thú vị. Trên Facebook, có lần Sơn comment “Lâu lắm không gặp anh” mà Khểnh không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Đến phim này, Khểnh liên hệ và gửi kịch bản cho quản lý của Sơn. Sau khi đọc kịch bản và suy nghĩ, Sơn và quản lý mới nhận lời.

Đến hôm tập diễn, gặp trực tiếp Sơn mới kêu "ơ hóa ra là anh", mà Khểnh vẫn ngơ ngác. Hóa ra Sơn cũng ở trong lớp diễn viên của Nhật ký Vàng Anh khi xưa cùng Khểnh và Vân. Thảo nào khi xem Hotboy nổi loạn, Khểnh thấy Sơn nhìn quen lắm, mà không thể nào nhớ nổi.

Trong điều kiện hạn hẹp về thời gian thực hiện phim, Khểnh hài lòng với cả 4 diễn viên; và rất trân trọng sự nỗ lực của mọi người. Chắc chắn Khểnh sẽ tiếp tục muốn cùng cộng tác với Vân, Sơn, anh Phan Anh và cả Trang Windy trong tương lai.

* Làm phim cho ngày 14.3 (Valentine trắng), liệu có phải Khểnh đang muốn gửi gắm tình cảm của mình cho một ai đó?

Trong cuộc đời của Khểnh cũng có nhiều “giả sử”; nhưng tựu trung lại đều là “Giả sử lúc đó mình dạn hơn, dám tiến tới một cái gì đó”. Khểnh vẫn là một workaholic (người tham công tiếc việc - NV), vẫn trẻ con, chưa bao giờ cảm thấy sẵn sàng cho tình yêu thì phải; nên có rất nhiều lần say nắng mà hiếm khi đến được đâu đó. Làm phim này để tự nhắc mình, từ giờ trở đi, đừng giả sử, hãy tiến bước, rồi duyên sẽ đến.

 
Nếu như Valentine là ngày để thể hiện tình cảm thì Valentine Trắng diễn ra sau đó đúng 1 tháng, tức là vào ngày 14.3. Ngày này được coi là ngày để nam giới đáp lại tình cảm của những người phụ nữ đã quan tâm đến mình.
 

* Vì sao đang trên đường phát triển thì Khểnh lại du học? Mong muốn sau này của Khểnh là gì?

Khểnh vẫn chưa cảm thấy mình đủ chín. Còn nhiều thứ phải hoàn thiện bản thân. Khểnh nhìn quanh và quan sát, nhận ra phim ảnh Việt Nam yếu nhất vẫn là kịch bản; và Khểnh muốn thực sự trở nên giỏi và vững chãi trong lĩnh vực đó.

Thế nên Khểnh đã quyết định đi học tiếp. Đây là một khóa cao học, học rất nặng, mệt mỏi, nhưng rất đáng, để có thể tự nâng bản thân mình lên.

* Dự định sắp tới của Khểnh là gì, bật mí một tí với iHay.vn chứ?

Tốt nghiệp xong khoá học, hoàn thành kịch bản phim dài đầu tay, rồi sẽ tính tiếp. Có rất nhiều lựa chọn, nhiều thứ để làm, cơ hội sẽ đến, phải tự làm mình mạnh mẽ hơn để nắm bắt khi chúng đến. Khểnh đặt kế hoạch đơn giản vậy thôi.

Anh Đức (thực hiện)
Ảnh: NVCC

>> Xúc động với clip “Ai cũng có quà” ngày 8.3
>> Clip nhảy Harlem Shake trên máy bay đang bị điều tra
>> Xôn xao clip "gái bán hoa" Trung Quốc học tiếp thị qua mạng xã hội
>> Ăn đá" vì khoe clip lái xe bằng chân
>> Hoa hậu tuổi teen trả vương miện vì clip "nóng
>> Ngỡ ngàng với clip vẽ rắn chỉ với một nét
>> Sặc cười clip “lập đàn cầu mưa” mùa Valentine
>> Clip “Valentine 13” gây bão dịp lễ tình nhân
>> Việt Nam đẹp mê hồn trong clip giới thiệu của Running Man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.