Gần 100 cảnh sát chết trong vụ đánh bom tại đền thờ ở Pakistan

Văn Khoa
Văn Khoa
01/02/2023 08:24 GMT+7

Vụ đánh bom tự sát tại đền thờ Hồi giáo trong trụ sở cảnh sát ở Pakistan hôm 30.1 là cuộc tấn công trả thù.

Đó là khẳng định do cảnh sát trưởng Muhammad Ijaz Khan của thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc tây bắc Pakistan, đưa ra ngày 31.1, khi các nỗ lực cứu hộ trong vụ đánh bom tự sát kết thúc với số người chết lên tới 100. "Chúng tôi đang ở tuyến đầu hành động chống lại các tay súng và đó là lý do tại sao chúng tôi trở thành mục tiêu. Mục đích là để làm mất tinh thần của chúng tôi", ông Khan nói với AFP.

Khoảng 300-400 cảnh sát đã tập trung để cầu nguyện vào buổi chiều tại đền thờ Hồi giáo trong trụ sở cảnh sát ở Peshawar hôm 30.1, thì một vụ đánh bom xảy ra, khiến toàn bộ bức tường và phần lớn mái nhà bị thổi bay.

Pakistan: Nổ ở đền thờ Hồi giáo trong trụ sở cảnh sát, gần 100 người thiệt mạng

Đến tối 31.1, lực lượng cứu hộ cuối cùng đã kết thúc một chiến dịch kéo dài khi đưa những người sống sót và thi thể ra khỏi đống đổ nát của đền thờ, đưa những người có thể được cứu đến bệnh viện.

Wajahat Ali, một cảnh sát 23 tuổi bị gãy chân trong vụ đánh bom tự sát, cho AFP hay từ bệnh viện rằng anh "bị mắc kẹt dưới đống đổ nát với một xác chết đè lên mình trong bảy giờ. Tôi đã mất hết hy vọng sống sót". Một cảnh sát khác sống sót, Shahid Ali, cho biết vụ nổ xảy ra vài giây sau khi vị lãnh đạo đền thờ bắt đầu cầu nguyện.

 100 người chết trong vụ đánh bom tự sát tại đền thờ ở Pakistan - Ảnh 1.

Giới chức sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm nạn nhân một ngày sau vụ đánh bom tự sát tại một đền thờ Hồi giáo bên trong trụ sở cảnh sát ở Peshawar vào ngày 31.1

AFP

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Moazzam Jah Ansari, nói với các phóng viên rằng một kẻ đánh bom tự sát đã vào đền thờ với tư cách là khách, mang theo 10-12 kg "vật liệu nổ". Ông Ansari còn nói rằng một nhóm tay súng có liên kết trực tiếp với Taliban ở Pakistan có thể đứng sau vụ tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah phát biểu trước quốc hội Pakistan rằng những người thiệt mạng bao gồm 97 sĩ quan cảnh sát và 3 thường dân. Ngoài ra còn có 27 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

 100 người chết trong vụ đánh bom tự sát tại đền thờ ở Pakistan - Ảnh 2.

Người dân và nhân viên cứu hộ tập trung tìm kiếm những người sống sót dưới mái nhà bị sập sau vụ đánh bom tự sát tại một đền thờ Hồi giáo ở Peshawar ngày 30.1

Reuters

Các nhà chức trách đang điều tra làm thế nào tình trạng vi phạm an ninh nghiêm trọng có thể xảy ra ở một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành phố Peshawar, nơi có các cục tình báo và chống khủng bố. "Những kẻ khủng bố muốn tạo ra nỗi sợ hãi bằng cách nhắm mục tiêu vào những người thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Pakistan", Thủ tướng Shehbaz Sharif nói trong một tuyên bố.

Nhà Trắng hôm 31.1 gọi vụ tấn công là "vô lương tâm", lặp lại lời của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người từng nói bạo lực như trên là "ghê tởm".

Trong một tuyên bố, Taliban Pakistan, tách biệt với Taliban Afghanistan nhưng có hệ tư tưởng Hồi giáo tương tự, phủ nhận trách nhiệm về vụ đánh bom mới nhất. Được biết đến với cái tên Tehreek-e-Taliban Pakistan, nhóm này đã thực hiện một làn sóng bạo lực khủng khiếp kéo dài nhiều năm sau khi nổi lên vào năm 2007, nhưng gần đây đã chuyển sang một bộ trang phục ít tàn bạo hơn và tuyên bố không nhắm vào những nơi thờ cúng, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.